Đời truân chuyên của cựu sao Real Madrid

10/12/2020 16:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyển đến Real Madrid với nhiều kỳ vọng nhưng rồi nhận ra mình không thuộc về Bernabeu. Lang bạt ở nhiều đội bóng lớn nhỏ rồi nhận thấy mình không còn hứng thú với bóng đá nữa. Chuyển nghề sang làm rapper, diễn viên, kinh doanh nhà hàng… nhưng rút cuộc Royston Drenthe vẫn tay trắng.

MU bị loại khỏi Champions League: Tự đẩy mình vào chỗ chết

MU bị loại khỏi Champions League: Tự đẩy mình vào chỗ chết

MU tiếp tục đẩy mình vào thế khó ở trận Leipzig trong những hy vọng tái lập màn lội ngược dòng trước Everton, Southampton và West Ham. Leipzig không ngây thơ như những đội bóng Premier League và thầy trò Solskjaer phải nhận cái kết đắng ngắt.

Những gì còn lại với tài năng một thời của bóng đá Hà Lan có lẽ chỉ là hào quang của quá khứ.

Khởi đầu tuyệt vời kết thúc bi đát

So với lứa cầu thủ cùng thời, Drenthe có sự nghiệp tiến triển thuận lợi và nhanh chóng. 13 tuổi được Feyenoord tuyển mộ, 17 tuổi đã được đôn lên đội 1. Năm 2007, ở tuổi 20, Drenthe chơi bùng nổ ở giải U21 châu Âu và được Real Madrid mua về với giá 12 triệu bảng cùng với người đồng hương Wesley Sneijder. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan có màn ra mắt ấn tượng trước Sevilla với cú sút xa từ khoảng cách 35 mét.

Nhưng rồi, Drenthe sớm nhận ra anh không thuộc về Bernabeu. Cầu thủ người Hà Lan chìm dần trên băng ghế dự bị. Từ một cầu thủ được kỳ vọng thay thế Roberto Carlos, Drenthe trở thành một trong những bản hợp đồng thất bại nhất của Real Madrid. Chán nản khi phải trải qua những ngày dài trên ghế dự bị, mệt mỏi bởi những áp lực ở đội bóng lớn, Drenthe dần mất sự kết nối nơi phòng thay đồ Real Madrid. Anh phải rời Bernabeu như một lẽ tự nhiên.

Tại Hercules, mọi thứ diễn ra rực rỡ cho đến khi Drenthe đình công để phản đối việc đội bóng thành Alicante không chịu trả lương cho anh. Ở Everton, Drenthe có khởi đầu tuyệt vời cho tới khi mâu thuẫn với HLV David Moyes vì vấn đề kỷ luật. Drenthe sau đó chuyển đến Nga nhưng không lưu lại được lâu. Chỉ 6 năm sau khi được Real Madrid mua về, Drenthe phải chơi cho đội Reading ở giải Hạng Nhất Anh. Chỉ được một mùa, Reading sa thải Drenthe. Cầu thủ chạy cánh vật lộn trong mùa giải tiếp theo ở Sheffield Wednesday, rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ và Abu Dhabi.

Thế rồi vào một ngày tháng 6/2016, Drenthe tuyên bố giải nghệ khi mới 29 tuổi. Sau một thời gian rất dài giữ im lặng, cựu cầu thủ Real Madrid quyết định trải lòng trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Marca. “Tôi giải nghệ vì… không vui. Bóng đá hết vui rồi”, Drenthe nói. Gặng hỏi mới biết do quá non nớt, Drenthe thường xuyên bị chính người đại diện lừa. “Trên bản hợp đồng tôi ký hiển thị một số tiền. Sau cùng tôi lại nhận về số tiền khác, ít hơn rất nhiều. Dần dần tôi bắt đầu để ý và nhận ra mình bị lợi dụng. Tôi quá tin người”.

Chú thích ảnh
Drenthe phá sản sau khi chi tiêu hết khối tài sản 3,2 triệu bảng

Năm 2018, Drenthe trở lại sân cỏ trong màu áo Sparta Rotterdam vào năm 2018 nhưng rồi bị chấm dứt hợp đồng chỉ sau 1 mùa. “Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại”, Drenthe nói trong cuộc phỏng vấn năm 2018. “Dù tôi ở quốc gia nào, thành phố nào, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi. Tôi cứ như thể: ‘Tôi đi đây, tôi không muốn tiền của các bạn nữa, tôi sẽ đi’”.

Bến đỗ cuối cùng của Drenthe là đội bóng hạng thấp ở quê nhà, Kozakken Boys.

Ca sĩ, diễn viên, ông chủ nhà hàng và… tay trắng

Drenthe lớn lên ở Tây Rotterdam, trong căn phòng nằm trên lầu của một tòa nhà văn phòng nhỏ ở khu phố nghèo Pendrecht. Ở đó, cha anh đã bị sát hại bởi băng bán ma túy đối thủ vào tháng 8/1990. Câu chuyện về cuộc đời Drenthe được anh kể lại trong cuốn tiểu sử có tên “Royston” được phát hành vào năm 2017. Xuất hiện rất nhiều lần trong cuốn sách ấy là những chương Drenthe kể về niềm đam mê với âm nhạc bất chấp tuổi thơ khó khăn của mình.

“Khi còn nhỏ, chúng tôi luôn đọc rap trên đường phố. Mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn khi tôi 18 tuổi. Tôi luôn cảm thấy sởn da gà khi nghe những đoạn rap. Âm nhạc là một phần trong cuộc sống của tôi. Khi ngồi trong ô tô mà chỉ cần 10-15 phút không có âm nhạc là tôi cảm thấy thiếu thiếu. Trước một trận đấu, tôi phải nghe bài nào đó, điều đó rất quan trọng với tôi. Không có âm nhạc, tôi không làm được gì”.

Từ niềm đam mê nhạc, Drenthe kết thân với rapper nổi tiếng ở Hà Lan, U-Niq. Người này đã dạy Drenthe tự viết lời bài hát. Năm 2017, Drenthe quyết định chuyển hướng sang làm rapper sau khi từ giã bóng đá. Cựu sao Real Madrid được biết đến với nghệ danh Roya2Faces, trình làng một vài sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, sự dấn thân vào âm nhạc theo tiếng gọi của đam mê đã không giúp Drenthe chi trả nổi mớ hóa đơn.

Thất bại trong con đường làm rapper, Drenthe chuyển sang kinh doanh thực phẩm, mở nhà hàng Villaviciosa. Hồi đầu năm nay, Drenthe còn lấn sân sang mảng điện ảnh, với sự xuất hiện trong bộ phim truyền hình mang tên “Mocro Maffia”.

Tuy nhiên, ở tuổi 33, Drenthe đang ở ngã ba đường. Anh phá sản do phung phí quá nhiều tiền bạc và không biết cách quản lý kinh doanh. Drenthe chia sẻ trên trang tin Voetbalzone: “Tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi tin chuyện này sẽ sớm được giải quyết”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm