Davide Astori đột tử: Tiếc thương một nhân cách lớn

06/03/2018 08:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ánh đèn trong phòng ngủ khách sạn của Davide Astori vụt tắt chỉ sau 23h30 ngày thứ Bảy. Giống như bao buổi tối bình thường khác, Astori lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho trận gặp Udinese ngày hôm sau.

Cái chết đau lòng

Lịch trình của Fiorentina trong chuyến làm khách tới sân của Udinese không có gì thay đổi. Họ đến một khách sạn ở ngoại ô thành phố. Toàn đội nhóm họp, cùng ăn tối rồi trở lại phòng ngủ. Là đội trưởng, Davide Astori được bố trí riêng một phòng. Anh về giường, mở máy để chơi trò PlayStation. Có tiếng gõ cửa, đồng đội Marco Sportiello, mò mẫm sang phòng đòi chơi ké. Hai cầu thủ chơi đùa vui vẻ trong hơn 1 giờ đồng hồ. Rồi Marco Sportiello trở về phòng, nói lời chúc ngủ ngon với Astori vì biết chàng đội trưởng và mình cần phải giữ sức cho trận cầu quan trọng.

Ngả lưng xuống giường, Astori có lẽ nghĩ đến gia đình hạnh phúc với Francesca và con gái 2 tuổi Vittoria, cô nhóc mà anh sẽ dành tặng một nụ hôn sau khi trở về Florence.

Nhưng rồi, Astori đã không thức dậy!

Người quản lý toàn đội đã được triệu tập tìm Astori khi anh không tới ăn sáng với đồng đội vào hôm sau. Đó là điều vô cùng bất thường. Trên cương vị đội trưởng, Astori luôn có mặt đầu tiên tại các buổi tập trung.

Astori đã ra đi trong thinh lặng, khi đang ngủ. Báo cáo y tế cho biết nguyên nhân có thể là do trụy tim. Khám nghiệm tử thi có lẽ cũng không tiết lộ nhiều hơn. Dù theo cách nào đi chăng nữa, Astori đã tham gia vào danh sách những cầu thủ chuyên nghiệp bị đột tử, trong đó có Dani Jarque của Espanyol, Piermario Morosini của Perugia, Antonio Puerta của Sevilla, Marc-Vivien Foe của Cameroon, Phil O'Donnell của Motherwell...

Bản danh sách dài đó chứa đựng thực tại đầy đau xót. Họ là những VĐV chuyên nghiệp, luôn nhận được sự chăm sóc y tế cao nhất có thể và thường xuyên được kiểm tra sức khỏe một cách tỉ mỉ. Vậy mà họ đột ngột ra đi, để lại một cú sốc và nỗi đau cho những người ở lại.

Đội trưởng Astori của Fiorentina đột tử, cả nước Ý sốc, hoãn các trận đấu hôm nay

Đội trưởng Astori của Fiorentina đột tử, cả nước Ý sốc, hoãn các trận đấu hôm nay

Trung vệ của Fiorentina, Davide Astori đã đột tử vào hôm nay, ngay trước trận đấu gặp Udinese ở vòng 27 Serie A. Do đó, các trận đấu ở Serie A vào hôm Chủ Nhật này đều bị hoãn lại.

Thế giới bóng đá tiếc thương một nhân cách

Thông tin về cái chết của Astori được loan báo tới toàn đội Fiorentina khi họ đang trên sân tập. Những ánh mắt ngơ ngác, những cánh tay đưa lên che miệng vì không dám tin vào điều đã xảy ra. Ban tổ chức Serie A đã quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu hôm Chủ nhật để bày tỏ sự tiếc thương với cầu thủ 31 tuổi.

"Tạm biệt nhé Asto, đứa con gái nhỏ của cậu xứng đáng biết rằng cha nó là một người tốt, một người tốt thực sự. Cậu là một người đại diện chính xác nhất của một thế giới cũ kỹ, với những phẩm chất tốt đẹp đã bị nhiều người lãng quên như lòng vị tha, sự thanh lịch, lịch sự và tôn trọng người khác. Xin dành những lời tôn vinh cậu, một trong những đối thủ đáng gờm mà tôi từng đối đầu. An nghỉ nhé! Gigi điên của cậu", Gianluigi Buffon bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi của một đồng nghiệp, một người bạn.

"Đây là một bi kịch, nó thực sự khiến tôi choáng váng. Trong thời khắc đau lòng này, khó có thể nói lên điều gì. Astori là một cầu thủ giỏi nhưng trên hết là một người tốt. Những suy nghĩ của tôi dành cho gia đình và người thân của cậu ấy", HLV Antonio Conte, người từng dẫn dắt Astori ở ĐTQG Italy chia sẻ.

Nhà báo Tancredi Palmeri cũng không dám tin vào sự thật này. Trong nỗi đau của sự mất mát, ông nhớ lại câu nói của chính Astori. "Bốn năm trước, tôi từng phát hiện David Moyes ngồi xem trận Cagliari-Juventus. Ông ấy đến để theo dõi Davide Astori. Một tối nọ, tôi tình cờ gặp Astori trên một chuyến bay đến Milan, và hỏi:”'Cậu có thấy ông Moyes ở đó không? Sẽ đến Manchester United chứ?'. Cậu ấy đã trả lời: 'Hehe, cứ chờ xem. Chúng ta không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này'".

Những gì Astori nói như một lời tiên tri!

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm