David De Gea: Thăng hoa nhờ tình yêu chắp cánh

15/01/2019 06:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Rời phòng thay đồ ở Wembley, David De Gea muốn thật nhanh trở về biệt thự ở Cheshire, Manchester. Sau đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ, người De Gea muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng là Edurne Garcia.

Thắng Tottenham, De Gea tuyên bố: 'Đây mới là M.U đích thực'

Thắng Tottenham, De Gea tuyên bố: 'Đây mới là M.U đích thực'

Thủ môn De Gea cho rằng M.U đã trở lại là đội bóng hùng mạnh như xưa sau khi "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham.

Khác với những lần trước, De Gea giờ đây không phải ăn mừng cùng Edurne qua tin nhắn hay điện thoại. Cuối năm ngoái, bỏ lại đằng sau những đồn đoán, Edurne bất ngờ quyết định dọn tới Manchester sống cùng De Gea.

8 năm tình nồng

Có lẽ trong vô số những nàng WAGs ở M.U, Edurne là cô gái để lại ấn tượng nhất.

Trang Escape News cho biết tại Tây Ban Nha, Edurne được so sánh với những ngôi sao nhạc pop hàng đầu của Mỹ như Rihanna hay Lady Gaga. Edurne phát hành album đầu tiên năm 2006 và gây tiếng vang với bản hit “Despierta”. Kể từ thời điểm đó, 5 album phòng thu đã ra lò. Mỗi lần ra mắt công chúng, sản phẩm âm nhạc của cô gái sinh năm 1985 đều lọt Top bảng xếp hạng âm nhạc ở Tây Ban Nha. Thành công của Edurne được ghi nhận khi năm 2015 cô trở thành đại diện của Tây Ban Nha tham dự Eurovision Song Contest. Dù chỉ về đích ở vị trí 21 nhưng ca khúc “Amanecer” do Edurne biểu diễn đã trở nên nổi tiếng trong làng nhạc châu lục.

Năm 2016, nữ ca sĩ trở thành Giám khảo của chương trình Got Talent Tây Ban Nha. Trong vai trò mới, Edurne càng cho thấy sự thông minh, sắc sảo và tài tình của mình. Vị trí trong chương trình vì thế được “đóng đinh” cho Edurne 3 năm qua. Ban tổ chức Got Talent Tây Ban Nha thừa nhận họ khó có thể trao chiếc ghế của Edurne cho một ai khác.

Điểm qua “lý lịch” của Edurne, dễ thấy cô không phải là mẫu WAGs điển hình ở M.U. Edurne không cần dựa hơi De Gea để nổi tiếng, càng chẳng cần phải ăn bám bạn trai. Trong cuộc sống đời thường, Edurne hơn De Gea 5 tuổi. Một người bạn chung của họ từng nói, chính De Gea mới là người “hưởng lợi” từ mối quan hệ với Edurne. Yêu một cầu thủ, lại yêu xa, không hề là chuyện dễ dàng với một cặp nổi tiếng. Nhưng giọng ca xinh đẹp luôn biết cách để giữ lửa yêu, giữ niềm tin dành cho nhau qua sóng gió.

Hứng chịu chỉ trích, bảo vệ bạn trai

Edurne và De Gea yêu nhau năm 2010, thời điểm thủ thành Tây Ban Nha đang chơi cho Atletico Madrid. Mối tình được biết đến sau lần cả hai nắm tay dạo chơi ở Disneyland. Một năm sau, De Gea chuyển tới M.U chơi bóng, Edurne tiếp tục ở lại Tây Ban Nha phát triển sự nghiệp.

“Khoảng cách địa lý là trở ngại nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng tới tình yêu của chúng tôi”, Edurne từng chia sẻ. Cách để Edurne duy trì “lửa yêu” chính là những thông điệp dành cho nhau trên mạng xã hội. Đó là những dòng tin nhắn ngọt ngào ngày lễ. Đó là sự ủng hộ tuyệt đối khi De Gea gặp khó khăn trong sự nghiệp. Edurne và De Gea đã cùng nhau đi qua những ngày đẹp đẽ lẫn khó khăn nhẹ nhàng như vậy.

Năm 2016, sóng gió ập đến với cặp tình nhân khi De Gea bị cáo buộc mua dâm 2 gái bán hoa tuổi vị thành niên và nhắn tin dàn xếp mua dâm cho 5 ngôi sao M.U khi đang cùng tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho VCK EURO. Vào thời khắc quyết định, Edurne đã đứng bên cạnh người đàn ông của mình, bất chấp giông bão từ các cuộc điều tra nhắm vào De Gea. Sát giờ xuất trận của tuyển Tây Ban Nha, Edurne đăng lên tài khoản Twitter của mình dòng chữ động viên: “Tiến lên David, Tiến lên Tây Ban Nha”.

Việc đứng lên bảo vệ bạn trai khiến Edurne hứng chịu bão chỉ trích. Trang cá nhân của nữ ca sĩ tràn ngập những lời chế nhạo: “Cả Tây Ban Nha biết vụ bê bối của bạn trai cô và cô ủng hộ anh ấy. Thật là nhân phẩm hạn hẹp!”… Edurne đã trải qua gần 3 tháng trời chịu đựng những lời chửi rủa như vậy cho tới khi cảnh sát tuyên bố De Gea vô tội trong cáo buộc vì không có đủ bằng chứng.

Kể từ đó, Edurne lẫn De Gea không một lần nhắc lại chuyện này. Nhưng tất cả đều hiểu sóng gió đó đã giúp cặp tình nhân càng thêm gắn bó.

“Đám cưới ư? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó”, Edurne thổ lộ. Với Edurne và De Gea, chẳng cần một đám cưới để khẳng định sự gắn bó giữa họ. Việc Edurne gác lại sự nghiệp đang chói sáng ở Tây Ban Nha để sang Manchester sống cùng De Gea đủ để nói lên tất cả.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm