Cựu danh thủ Romario trúng cử Thượng Nghị sỹ: Sự tái sinh của một huyền thoại

11/10/2014 07:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ông là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Brazil, một kẻ nổi loạn thích quăng mình vào rắc rối. Nhưng giờ, Romario như được tái sinh, trong vai trò của một chính trị gia, vận động quyền lợi cho người khuyết tật và người nghèo ở Brazil.

20 năm xỏ giày ra sân, Romario đã ghi được xấp xỉ 1.000 bàn thắng và đưa Brazil giành chức vô địch thế giới năm 1994.

“Bad Boy” làm chính khách

Khi rời sân cỏ, Romario tiếp tục trở thành tiêu đề của những bài báo lá cải hay nhân vật ưu thích của nhà văn thích viết về một nhân vật “đặc biệt” trong làng túc cầu. Bỗng nhiên một ngày, báo chí đưa tin Romario đã bước chân vào vũ đài chính trị- mảnh đất tưởng như chỉ dành cho những người chỉn chu, ít tai tiếng.

Cột mốc sự nghiệp mới của Romario được thiết lập năm 2010. Thời điểm đó, với tư cách là thành viên của đảng Xã hội, Romario đã trúng cử vào Hạ viện Brazil với 146.859 phiếu bầu. Giải thích cho quyết định chuyển từ cầu thủ bóng đá sang làm chính trị, Romario nói: “Khi chấm dứt nghiệp cầu thủ, tôi không hề có ý nghĩ bước chân vào chính trường. Nhưng sau đó, cách đây 9 năm, con gái tôi ra đời bị mắc hội chứng Down. Tôi bắt đầu quen với cha mẹ, người thân của những người khuyết tật. Tôi bắt đầu nhận ra không có ai đại diện cho họ, nói lên tiếng nói của họ nơi chính trường. Vì thế, tôi đã quyết định ra tranh cử”.

Đã có những nghi ngờ về năng lực của một cầu thủ bóng đá khi làm việc trong một cơ quan lập pháp. Ái ngại hơn khi từng là một “Bad Boy” điển hình với những tuyên bố gây sốc kiểu như: “Tôi 100% không chung thủy. Trong thời kỳ hoàng kim, tôi quan hệ bừa bãi, ngủ với ba người phụ nữ khác nhau trong cùng một ngày”. Ai đó nói rằng ông quá kiêu kỳ cũng đúng. HLV của Romario từng choáng váng khi học trò tuyên bố mình không cần phải tập luyện bởi bản năng ra sân là ghi bàn…

Đường lên “ghế” ông Nghị

Nhưng Romario dường như biến đổi thành người khác khi trở thành chính khách. Ông điềm đạm trong phát biểu, ôn tồn trong những lần tiếp xúc cử tri và đặc biệt là tạo được thiện cảm với giới truyền thông. Một phóng viên thể thao của BBC từng nhận xét rằng có lẽ chuyển biến tích cực của Romario xuất phát từ sự nhiệt huyết, khát khao mang hạnh phúc tới cho những số phận bất hạnh.

Sinh ra trong khu ổ chuột ở Brazil, Romario hiểu rõ những khó khăn mà dân nghèo phải đối mặt thường ngày. Có con gái bị bệnh Down, ông thấu hiểu tất cả mọi điều mà những số phận tương tự phải trải qua.

Nhiệm kỳ của Romario khá khó khăn khi nó trùng với giai đoạn cuối của việc chuẩn bị cho World Cup tại Brazil. Trong khi các cựu cầu thủ như Bebeto và Ronaldo ca ngợi việc tổ chức giải đấu, Romario lại lên tiếng chỉ trích việc chính phủ chi tiêu quá mức trong khi chưa đáp ứng được phúc lợi xã hội cho người dân. Với ông, vung tiền cho World Cup chỉ tạo điều kiện để một số cá nhân tổ chức thu lợi từ chính tiền thuế của người dân.

World Cup vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch giữa những bê bối và làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, Romario đã lấy được lòng tin nơi người dân nghèo Brazil, đặc biệt là dân Rio de Janeiro. Ngày 6/10 vừa qua, ông đã được bầu làm Thượng nghị sĩ của bang Rio với hơn 4,6 triệu phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 63,4%. Ông trở thành Thượng nghị sĩ được nhiều phiếu bầu nhất trong 3 thập kỷ qua ở Rio.

Thành công của Romario trong vai trò mới khiến những ai từng nghi ngờ năng lực của ông phải suy nghĩ lại. Romario thừa nhận ông không học kiến thức căn bản để làm một chính trị gia, nhưng bù lại có sự nhiệt huyết, tấm lòng và cả khả năng đối mặt với áp lực. Người đàn ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, nhiều mối tình vụng trộm và có 6 người con, hiện đang theo học ngành Cử nhân thương mại để bổ trợ cho công việc của mình.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm