Cựu Chủ tịch Valencia: Âm mưu bắt cóc người kế nhiệm, đòi tiền chuộc

03/10/2019 14:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm tù là bản án dành cho cựu Chủ tịch CLB Valencia, Juan Bautista Soler, vì đã lên kế hoạch bắt cóc người kế nhiệm Vicente Soriano vào năm 2014.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/10: Trực tiếp MU đấu với AZ Alkmaar. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/10: Trực tiếp MU đấu với AZ Alkmaar. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Cúp C2 châu Âu. Trực tiếp MU đấu với AZ Alkmaar, Arsenal vs Standard Liege. Lịch bóng đá ngày 3/10, rạng sáng 4/10.

Juan Bautista Soler và Vicente Soriano từng là đối tác làm ăn. Nguyên nhân vụ bắt cóc xuất phát từ chính mâu thuẫn giữa họ về tiền bạc.

Năm 2008, Juan Soler gồng gánh khoản nợ khổng lồ trên cương vị Chủ tịch Valencia. Không còn giải pháp khắc phục, Soler buộc phải bán 70.889 cổ phiếu Valencia cho Soriano với tổng giá trị 85 triệu euro. Với vụ thâu tóm này, Soriano nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn thứ 2 của CLB và trở thành Chủ tịch của Valencia sau khi Agustin Morera Martinez rời vai trò tạm quyền.

Âm mưu bắt cóc đòi tiền chuộc

Có được Valencia trong tay nhưng Soriano không thanh toán tiền mua cổ phiếu, buộc Soler phải kiện ra tòa. Tòa án Tối cao Valencia từng ra phán quyết yêu cầu Soriano phải bồi thường 39 triệu euro tiền thanh toán lần đầu tiên trong thỏa thuận với Soler nhưng vị Chủ tịch mới của Valencia vẫn chây ì. Không đòi được tiền, Soler nảy sinh ý định bắt cóc Soriano. Mục đích của Soler là đe dọa để buộc vị doanh nhân chuyển một khoản tiền từ các tài khoản được cho là đặt tại các ngân hàng thuộc Panama, Thụy Sĩ và các quỹ đầu tư nước ngoài như một điều kiện để được trả tự do.

Một ngày năm 2013, Soler gọi cho bạn thân Ciro D'Anna, một chủ khách sạn Italia tại Tây Ban Nha. Soler tâm sự với Ciro D'Anna kế hoạch của mình. Để giúp bạn, Ciro D'Anna đã giới thiệu cho Soler người đàn ông có tên Abdellatif Laaroubi, phụ trách an ninh tại hộp đêm Las Animas, thường được gọi với biệt danh Tati. Từ mối quan hệ của mình với giới tội phạm ở Valencia, Tati rủ Rachid Behdaoui - một kẻ đâm thuê chém mướn, cùng tham gia.

Soler, Ciro D'Anna, Tati và Rachid Behdaoui nhanh chóng gặp gỡ. Các cuộc gặp thường diễn ra trong văn phòng của Soler hoặc tại nhà hàng trong khách sạn của Ciro D'Anna. Biết được thói quen hàng ngày của Soriano là tới văn phòng từ quán ăn sáng ngay gần khu nhà vào lúc 10h sáng, Soler lên kế hoạch thực hiện vụ bắt cóc trên cung đường đó.

Chú thích ảnh
Juan Bautista Soler (trái) bị bỏ tù vì lên kế hoạch bắt cóc ông Vicente Soriano (phải)

Theo kế hoạch, Rachid Behdaoui sẽ thuê một nhóm tội phạm người Colombia. Những kẻ bắt cóc sẽ tiếp cận Soriano từ thời điểm ông ta bước ra khỏi nhà hàng. Khi vụ bắt cóc thực hiện trót lọt, những tên này sẽ trói Soriano vào một chiếc xe tải, chuyển đến một căn hộ thuê. Soriano sẽ bị giữ tại đó cho tới khi chịu chuyển tiền cho Soler. Nếu Soriano đồng ý, tiền mặt sẽ được rút và chuyển tới một căn hộ do Soler đứng tên. Nếu không, Soriano sẽ bị chuyển sang giam giữ ở một địa điểm khác.

Kế hoạch phá sản

Kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, kỹ càng tới từng chi tiết nhưng thất bại vì bị bại lộ. Ngày 27/3/2014, Rachid Behdaoui đã tiết lộ kế hoạch bắt cóc với một điều tra viên thuộc Sở cảnh sát Valencia. Ngày 2/4, cảnh sát triệu tập Soriano để cảnh báo vị doanh nhân này thay đổi thói quen hàng ngày của mình, nhưng không nói rõ nguyên do.

Những ngày tiếp theo, Rachid Behdaoui vẫn họp bàn với Soler, Ciro D'Anna và Tati. Chỉ khác lần này, Rachid Behdaoui đem theo người thiết bị ghi âm mà một thanh tra cảnh sát đưa cho. Ngày 8/4, Rachid Behdaoui tìm đến văn phòng của Soriano. Hắn kể tất cả, nói với Soriano rằng hắn chịu trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc nhưng sẽ không hành động. Soriano đã gọi cho cảnh sát. Chiều hôm đó, Soler Ciro D'Anna và Tati bị bắt. Rachid Behdaoui trở thành nhân chứng được bảo vệ. Năm 2015, tòa án số 12 tại Valencia hủy bỏ tư cách nhân chứng của Rachid Behdaoui, tiến hành điều tra tên này. Rachid lập tức bỏ trốn.

Sự vắng mặt của Rachid cùng với quan điểm của một thẩm phán cho rằng nên tha bổng cho tất cả các bị cáo vì không có đủ dấu hiệu để kết tội, là nguyên nhân khiến vụ án bị trì hoãn. Năm 2017, Interpol thông báo cho chính quyền Tây Ban Nha rằng Rachid đang bị giam tại một nhà tù ở Gibraltar vì một tội cướp có vũ trang. Lúc này, vụ án mới được mở lại.

Sau nhiều phen xét xử, hôm 1/10, Tòa án Valencia chính thức ra phán quyết. Soler bị kết án 2 năm tù cùng với Ciro D'Anna và Tati. Rachid nhận mức án nhẹ hơn, 13 tháng tù, vì được xét tình tiết giảm nhẹ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm