Cuộc chiến WAGs tại Anh: Khi ngôi sao mất mặt vì… vợ

11/10/2019 07:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - 13 năm sau sự cố “gánh xiếc” ở Baden-Baden, văn hóa WAGS (vợ và bạn gái các cầu thủ) một lần nữa được bàn tán xôn xao trên truyền thông Anh. Cuộc tranh cãi làm sống lại chủ đề sống động này liên quan tới vợ Wayne Rooney, Coleen và bà xã Jamie Vardy, Rebekah.

Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh: Các đối thủ cạnh tranh có còn cơ hội lật đổ?

Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh: Các đối thủ cạnh tranh có còn cơ hội lật đổ?

Toàn thắng sau 8 vòng đấu của giải Ngoại hạng, Liverpool vững vàng ở ngôi đầu bảng và tràn trề hi vọng vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990. Cây bút Mark Ogden của ESPN đánh giá thực lực các đối thủ cạnh tranh truyền thống của họ trong top 6.

Trên trang cá nhân Twitter tối 9/10, Coleen đã kể lại một cách rõ ràng, rành mạch chiến lược lập mưu để thu thập chứng cứ tố cáo Rebekah, người theo cô chính là thủ phạm tiết lộ mọi bí mật gia đình Rooney với báo chí Anh.

Chiến lược của Coleen

“Đây là gánh nặng trong cuộc sống của tôi nhiều năm nay và cuối cùng tôi đã tìm ra sự thật”, Coleen mở đầu cho chia sẻ dài của mình. Coleen, giống như nhiều người nổi tiếng khác, thường có 2 trang cá nhân, một trang để tương tác với người hâm mộ, một trang để giao lưu với bạn bè. Rắc rối xảy ra với trang cá nhân dùng để kết nối những người thân quen.

“Những năm qua, có một ai đó mà tôi tin tưởng và đồng ý cho theo dõi trang cá nhân Instagram riêng tư của mình thường xuyên tiết lộ cho tờ The Sun những câu chuyện mà tôi chia sẻ trên đó. Có rất nhiều thông tin về tôi, bạn bè tôi và gia đình tôi bị tiết lộ mà không có sự cho phép của tôi”, Coleen kể.

Sau thời gian dài cố gắng tìm kiếm danh tính của kẻ đã làm việc này, Coleen đã nghi ngờ một người. Để xác minh nghi ngờ, Coleen cho biết cô xóa mọi tài khoản bạn bè, quyết định chỉ cho phép người trong diện tình nghi xem được tài khoản của mình. Tiếp đó, bà xã Rooney đưa những câu chuyện không có thật trong cuộc sống của mình lên trang cá nhân này. Ba câu chuyện Coleen kể bao gồm: Coleen sang Mexico lựa chọn giới tính chuẩn bị cho lần sinh thứ 5, Coleen sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế sau khi Rooney từ Mỹ trở về và biệt thự mới của gia đình Rooney bị ngập lụt. Cả 3 câu chuyện đó lập tức xuất hiện trên tờ The Sun và được nhiều tờ khác như Mirror, Daily Mail hay Metro dẫn lại.

“Toàn bộ thông tin đều bị tiết lộ bởi tài khoản của Rebekah Vardy”, Coleen thẳng thừng tố cáo bà xã của tiền đạo Leicester City.

Chú thích ảnh
Coleen Rooney (trái) tố cáo Rebekah Vardy bán tin đời tư cho báo chí

Vợ Vardy phản pháo

Đang đi du lịch ở Dubai trước khi lâm bồn sinh đứa con thứ 5, Rebekah lập tức cắt ngắn kỳ nghỉ trở về Anh. Rebekah gọi điện cho Coleen để giải thích rằng mình không hề làm chuyện đó nhưng Coleen không tin. Rebekah buộc phải lên trang cá nhân trần tình, nhắn nhủ tới tài khoản của Coleen. Nàng WAGs này cho rằng tài khoản của cô đã bị hack và lấy thông tin.

“Như tôi đã nói với cô qua điện thoại, tôi ước gì cô đã gọi điện cho tôi trước khi làm rùm beng sự việc. Tôi chưa từng nói chuyện với ai cũng như với nhà báo nào về gia đình cô. Nếu cô nghĩ chuyện này do tôi, đáng lẽ cô phải nói để tôi đổi mật khẩu và xem chuyện ấy có chấm dứt hay không. Nhiều năm nay, có nhiều người tiếp cận Instagram của tôi. Chỉ tuần này thôi, tôi phát hiện mình follow một người không hề quen biết. Tôi đâu có cần tiền. Vậy tôi được gì khi bán thông tin của gia đình cô cho báo chí? Tôi rất quý mến cô, Coleen. Nhưng tôi buồn khi cô làm như vậy lúc tôi sắp sinh con”.

Bà mẹ đang mang thai em bé thứ 5 cũng cho biết sẽ tìm tới luật sư và đội ngũ kỹ thuật viên thông tin để xác định có bao nhiêu người truy cập trang Instagram của cô và vào thời điểm nào.

Nhưng Coleen có vẻ chẳng quan tâm lắm tới điều đó. Nguồn tin thân cận với Coleen khẳng định vợ Rooney tin chắc Rebekah đứng sau mọi chuyện. Trong khi đó, Rebekah giận dữ vì Coleen đã công khai tên mình trên mạng xã hội. Họ sẽ chẳng bao giờ làm bạn được nữa. Trước đó, Coleen và Rebekah thường ngồi cạnh nhau trong những lần tới sân vận động cổ vũ tuyển Anh thi đấu.

Về phía tờ The Sun, họ đã thêm dòng đính chính “Coleen cho rằng đây là câu chuyện bịa ra để tìm kiếm danh tính kẻ đã tiết lộ bí mật gia đình cho báo chí” ở 3 bài báo đã đăng trước đó. Tờ Mirror, Daily Mai, Metro cũng làm điều tương tự…

Tình nghĩa anh em, có chắc bền lâu?

Câu chuyện giữa Coleen và Rebekah một lần nữa làm sống lại chủ đề về văn hóa WAGs trong dư luận Anh. Theo giáo sư Ellis Cashmore của Đại học Aston, văn hóa WAGs ở xứ sương mù giống như một vở kịch của Shakespeare với đủ các cung bậc, yếu tố như tình yêu, bi kịch, lừa dối và tất nhiên cả sức mạnh. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là kịch mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống của các cá nhân liên quan, cụ thể ở trường hợp này là mối quan hệ của Rooney và Vardy.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm