Cristiano Ronaldo trong mùa dịch Covid-19: Khoe 6 múi, vẫn bị chỉ trích

04/04/2020 16:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày bóng đá ngừng lăn, Cristiano Ronaldo dành thời gian để tập luyện chăm chỉ ở nhà nhằm duy trì cơ thể “sáu múi” như nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, anh vẫn hứng chịu những lời chỉ trích ở quê nhà vì những thú vui mùa dịch.

 

Ronaldo rời MU vì 'vấn đề lớn' nào mà không ai có thể ngăn cản?

Ronaldo rời MU vì 'vấn đề lớn' nào mà không ai có thể ngăn cản?

Cristiano Ronaldo rời MU vào năm 2009 để sang Real Madrid vì một lí do đặc biệt. Mới đây, cựu hậu vệ Gary Neville đã tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha rời khỏi Old Trafford.

 

Trào lưu cầu thủ khoe những bức ảnh, những đoạn clip về các bài tập tại nhà của mình trong mùa Covid-19 không có gì quá lạ lẫm. Cristiano Ronaldo cũng không phải ngoại lệ, khi mới đây anh đăng một bức ảnh về quá trình tập luyện của bản thân tại nhà, đồng thời kêu gọi mọi người vận động và đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Tự tập tại nhà, đóng góp cho quê hương

Trên trang Twitter cá nhân, CR7 đăng bức ảnh trong trạng thái không mặc áo, để lộ thân hình sáu múi kèm dòng chú thích: “Breathe in, breathe out. Stay active” (tạm dịch: Hít vào, thở ra. Hãy vận động” kèm dòng hashtag quen thuộc: #stayhomestaylives (tạm dịch: Ở nhà để đảm bảo tính mạng).

Đó không phải động thái đầu tiên của tuyển thủ người Bồ Đào Nha trong mùa dịch. Trước đó, theo tiết lộ từ trang Luca News Agency, CR7 cùng siêu cò Jorge Mendes đã quyên góp 5 máy trợ thở đến trung tâm chăm sóc y tế vùng Madeira (Regional Health Service), nơi CR7 sinh ra và lớn lên. Nhờ đó, trung tâm của vùng có được tổng cộng 99 máy trợ thở. Hôm thứ Ba vừa qua, hai người còn quyên góp để giúp bệnh viện Santo Antonio ở miền Bắc thành phố Porto trở thành Khu vực chăm sóc tích cực (ICU) cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nơi này có 15 giường được trang bị máy trợ thở, máy theo dõi cùng nhiều thiết bị y tế khác. Tính đến ngày hôm qua, Bồ Đào Nha ghi nhận 8.251 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 187 trường hợp đã tử vong.

Ngoài những động thái đáng ghi nhận ở quê nhà, CR7 cũng chấp nhận cắt giảm thu nhập khoảng 3,8 triệu euro để cùng CLB chủ quản Juventus vượt qua khó khăn do tác động từ việc các trận đấu tại Serie A bị hoãn vô thời hạn do dịch Covid-19. Vẫn chưa có bất cứ tín hiệu nào về khả năng các trận đấu ở hạng đấu cao nhất Italy có thể sớm quay trở lại, thế nên CR7 vẫn sẽ tranh thủ thời gian ở quê nhà để tập luyện và tham gia vào các hoạt động cộng đồng nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần giúp các hoạt động bóng đá tại Bồ Đào Nha nói riêng và châu Âu nói chung sớm trở lại bình thường.

Bong da, Tin bong da, Ronaldo khoe 6 múi, Ronaldo bị chỉ trích, Covid-19, bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, bóng đá hôm nay, Ronaldo tập luyện, CR7, Ronaldo
Khi trái bóng ngừng lăn, CR7 vẫn tự rèn luyện thể lực tại nhà, đồng thời không quên khoe thân hình nhiều người mơ ước

Bị chỉ trích vì tận hưởng mùa dịch bệnh

Mặt khác, những động thái của CR7 thời Covid-19 không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Mới đây, một chính trị gia có tên Rafael Macedo đã lên tiếng chỉ trích siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi nhìn bức ảnh anh cùng cô bạn gái Georgina Rodriguez và các con đi dạo ở quê nhà. Ông đã viết trên trang Facebook cá nhân như sau: “Tôi muốn giống động vật kia (tiếng lóng ám chỉ CR7) vừa mới từ Italy trở về phải ở nhà. Làm ơn giúp tôi tống cậu ta ra khỏi vùng Madeira này”.

Đó có lẽ là một lời chỉ trích hơi nặng nề, bởi luật lệ ở Bồ Đào Nha mùa Covid-19 không giống với Italy, nơi CR7 đang chơi bóng. Bồ Đào Nha ra chính sách phong tỏa tự nguyện, có thể hiểu là mọi người vẫn được phép ra ngoài nhưng phải đảm bảo tôn trọng những người xung quanh, không lan truyền bệnh tật. Nó hoàn toàn khác biệt với Italy, quốc gia vẫn đang tiến hành phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt sau khi chứng kiến số ca nhiễm bệnh cao thứ hai thế giới và số người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Ba đồng đội của CR7 ở Juventus được chẩn đoán dương tính với virus corona, và điều này khiến không ít người cho rằng tuyển thủ 35 tuổi đang tạo ra hình ảnh không tốt cho bản thân trong mùa dịch bệnh này khi tìm cách tận hưởng không khí bên ngoài thay vì ở yên trong nhà để đảm bảo sức khỏe.

Ngay lập tức, Elma Alveiro, chị gái của CR7, đã phản pháo lời chỉ trích trên trang Instagram cá nhân: “Tôi tự hào về những người thân của mình. Tôi không phải người có địa vị nhưng ít nhất vẫn tử tế hơn những gì ông nói ra. Không một ai trong gia đình tôi, bao gồm em trai tôi, xứng đáng nhận những lời cay độc như thế”. Ông Macedo sau đó phải lên tiếng xin lỗi vì những lời lẽ nặng nề và có phần thiếu chuẩn mực: “Đã có ai đó hack tài khoản cá nhân của tôi. Tôi chẳng bao giờ dám đưa ra những lời bình luận hèn hạ như thế về Ronaldo. Tôi mong cậu ấy tha thứ. Tôi sẽ thay đổi mật khẩu để tránh người lạ xâm nhập”.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm