Bi Nguyễn - Tay đấm nữ Việt Nam trên võ đài tự do thế giới

06/09/2019 06:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2012, Bi Nguyễn - một võ sĩ MMA người Mỹ gốc Việt, chuẩn bị bước vào cuộc chiến nghiệp dư đầu tiên của mình. Từ trong khu vực chuẩn bị, cô nghe rõ tiếng đám đông hò reo phấn khích.

Tennis: Rafael Nadal và cuộc chiến vì danh dự Big Three ở Mỹ mở rộng 2019

Tennis: Rafael Nadal và cuộc chiến vì danh dự Big Three ở Mỹ mở rộng 2019

Việc cả Novak Djokovic lẫn Roger Federer rời US Open trước thềm vòng bán kết đã mở ra cơ hội vàng cho Rafael Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha liệu có tận dụng cơ hội, hay giải đấu sẽ đón chào một nhà vua mới?

“Tôi bước ra ngoài. Họ không biết tôi là ai và tôi cũng không biết những người hâm mộ này đến từ đâu nhưng họ hô vang ‘Hãy hạ cô ta đi, Bi’ (Kill her Bi)”, Bi Nguyễn nhớ lại.

Cô đơn trên đất Mỹ

Bi Nguyễn cùng gia đình rời Việt Nam di cư sang Mỹ năm cô lên 8 tuổi. Gia đình Bi Nguyễn chọn định cư ở Oakland, California. Cuộc sống của một gia đình nhập cư đông con ở xứ lạ chưa bao giờ là dễ dàng. Bi Nguyễn nhanh chóng nhận ra điều đó.

Để kiếm sống, cha mẹ cùng Bi Nguyễn và 7 anh chị em khác trong gia đình chọn công việc đóng báo và giao cho các doanh nghiệp địa phương. Hàng ngày, vào 9 giờ tối, cả gia đình Bi Nguyễn lên chiếc xe tải nhỏ để đi nhận báo. Công việc của họ kéo dài tới 2 giờ sáng ngày hôm sau, ít tiếng trước khi Bi Nguyễn cắp sách tới trường. “Cha mẹ tôi không bao giờ bỏ quên đứa nào ở nhà cả. Lúc đó tôi mới học tiểu học thôi. Họ luôn bắt chúng tôi phải đi cùng”, Bi Nguyễn kể.

Năm 15 tuổi, khi đang học trung học, Bi Nguyễn làm một việc chấn động trong cuộc đời. Cô bỏ học, cùng một người bạn rời California đến Houston cách 2.840 km, lấy lý do xung đột với cha mẹ làm động lực. Không nghề nghiệp, không tiền bạc, Bi Nguyễn phải sống dựa vào bạn trai vào năm 17 tuổi. Nhưng thứ Bi Nguyễn nhận về không phải là tình yêu mà là những trận đòn kéo dài. Năm năm sau, bạn trai bị bắt vì tội hành hung, Bi Nguyễn được giải thoát nhưng rơi vào cảnh vô gia cư.

Một chặng đường mới

Ở tuổi 22, Bi Nguyễn tìm sự an ủi nơi phòng tập thể dục địa phương ở Houston, có tên 4oz Fight Club. Phòng tập trở thành ngôi nhà mới của Bi Nguyễn. Tại đây, Bi Nguyễn bắt đầu học Kickboxing và Muay Thai. Chỉ sau 6 tháng tập luyện, Bi Nguyễn đã có thể tham gia trận đánh Muay Thái nghiệp dư đầu tiên.

Chú thích ảnh
Bi Nguyễn cho biết cô tự hào khi được thượng đài trên mảnh đất quê hương Việt Nam

Đó là màn so tài tại Houston Arena vào năm 2012. Bi Nguyễn bước ra và choáng ngợp với sự cuồng nhiệt của các khán giả. “Kill her Bi”, Bi Nguyễn nhớ như in tiếng khán giả reo hò hôm đó. Sau này, “Killer Bee” (Ong bắp cày) được Bi Nguyễn chọn làm biệt danh cho mình. Nó gợi lại lời hò reo từ người hâm mộ và là cái tên thật hợp cho một cô gái chỉ cao 1,52 mét, nặng 47 kg nhưng sẵn sàng cho đối thủ của mình đau đớn bằng những cú chích sắc lẹm.

Sự dẻo dai về thể chất, sự mạnh mẽ về tinh thần đã đưa Bi Nguyễn trở thành cái tên quen thuộc ở các giải đấu hạng Atomweight. “Sức mạnh lớn nhất của Bi Nguyễn nằm ở chỗ cô ấy có điều kiện tim mạch tuyệt vời. Cô ấy có thể đẩy nhanh tốc độ cuộc chiến mà các cô gái khác không thể theo kịp”, HLV Jereme Mahon nhận định.

Mahon đã làm việc với Bi Nguyễn trong 6 năm qua và nhận ra rằng nỗ lực của cô gái ấy tạo nên sự khác biệt so với các võ sĩ khác mà anh từng đào tạo. Bi Nguyễn cân bằng 3 buổi tập 1 ngày với nhiều HLV khác nhau. Mahon cho rằng đó là sự chuẩn bị tốt của Bi Nguyễn trên con đường chuyên nghiệp nơi các vòng đấu sẽ kéo dài hơn.

Sau khi giành được một số danh hiệu ở các giải nghiệp dư, Bi Nguyễn chính thức trở thành võ sĩ chuyên nghiệp MMA vào năm 2016. Tính đến nay, thành tích của Bi Nguyễn là 4 thắng, 3 thua. Cô nằm trong số ít những võ sĩ có thể thi đấu ở cả ONE Super Series (dành cho Kickboxing, Muay Thái) và ONE Championship (dành cho MMA). Vào ngày hôm nay (6/9), Bi Nguyễn sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam tại sự kiện ONE: Immortal Triumph. Đối thủ của Bi Nguyễn là võ sĩ Puja Tomar, từng nhiều năm liền vô địch giải Wushu Ấn Độ.

Chiến đấu để trưởng thành

Cuối năm 2017, Bi Nguyễn quyết định tạm ngừng thi đấu, quay trở lại Oakland để gặp lại cha mẹ mình. Trải qua một thập kỷ không liên lạc hay gặp gỡ, Bi Nguyễn muốn trở về để “hiểu chính bản thân mình”, hiểu về lý do tại sao lại bỏ đi. Nhưng bi thảm thay chỉ ít tháng sau đó, Bi Nguyễn mất cha vì căn bệnh ung thư gan.

Biến cố gia đình đã giúp Bi Nguyễn trưởng thành hơn. Cô thừa nhận các trận đánh giờ đây không chỉ vì danh hiệu và tiền bạc mà là để ngày càng trưởng thành hơn, nhận thức rõ hơn về bản thân.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm