Bạn gái cũ của Floyd Mayweather thiệt mạng: Đoạn kết buồn của một cuộc tình

13/03/2020 16:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những ai quan tâm tới VĐV quyền Anh Floyd Mayweather sẽ không thể không lướt qua thông tin Josie Harris, bạn gái cũ của anh, vừa qua đời cách đây ít ngày. Một đoạn kết buồn cho người từng có 15 năm yêu thương tay đấm này.

Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát tiểu bang California đã xác nhận cái chết của người phụ nữ 40 tuổi này trên một chiếc xe đỗ bên ngoài nhà riêng ở khu phố Valencia, quận Los Angeles. Cần nhắc lại Harris và Mayweather đã chung sống với nhau từ 1995 đến 2010, khi Mayweather lĩnh án tù 2 tháng vì có hành vi bạo lực với chính Harris.

Một người mẹ có tâm hồn cao đẹp

Trước khi qua đời, Harris, người mẹ ba con, đang tìm cách khởi kiện Mayweather sau khi tay đấm này khẳng định lý do dẫn đến hành vi bạo lực của anh với cô vào năm 2010 là vì cô dính vào nghiện ma túy. Theo mô tả của nhiều người, Harris là người phụ nữ có tâm hồn trong sáng, đáng yêu, một tinh thần tuyệt vời và không ít người bày tỏ sự tiếc thương khi cô đột ngột ra đi.

Nguồn tin về cái chết của Harris được xác nhận trên trang Twitter cá nhân của Lance Pugmire, một ký giả quyền Anh trên trang The Athletic, kèm theo những lời đồng cảm về người phụ nữ này: “Mọi người có thể cảm nhận Josie Harris là một người phụ nữ có tâm hồn cao đẹp. Mong cô ấy sớm yên nghỉ”. DJ Vlad lại chia sẻ góc nhìn tương tự: “Thật buồn khi biết tin Harris qua đời. Tôi từng phỏng vấn cô ấy cách đây 7 năm, một con người có tinh thần lạc quan và cá tính”. Còn một tài khoản trên Instagram có nick dayinthelifeofcams lại viết: “Harris là một người phụ nữ tuyệt vời, luôn tốt bụng, trung thành, mạnh mẽ và hài hước. Trên hết, cô ấy sẵn sàng đối xử những đứa trẻ của tôi như thể chúng là con của cô ấy vậy. Tôi sẽ khắc sâu tâm trí về tâm hồn của Harris. Cô ấy luôn biết thắp sáng tâm hồn trong những khoảnh khắc đen tối”.

Nhà văn Jamilah Lemieux lại mong muốn có ai đó đủ khả năng viết những dòng tưởng niệm về cuộc đời của Harris.

Bạn gái cũ của Floyd Mayweather thiệt mạng, Đoạn kết của một cuộc tình, Floyd Mayweather, quyền Anh, huyền thoại quyền Anh, Josie Harris, bạn gái Floyd Mayweather
Cái chết của Harris hé lộ những ẩn khuất về mối quan hệ với tay đấm Floyd Mayweather

Những điều chưa nói về quan hệ với Mayweather

Thế còn phản ứng của Mayweather trước cái chết của người bạn đời cũ thì sao? Hiện tại, phía tay đấm này vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Nhưng trên trang Instagram của Mayweather có một bài đăng đúng vào thời điểm 10 giờ tối thứ Ba khi cái chết của Harris được xác nhận. Bài đăng ấy là một bức ảnh và một video với địa điểm là con phố đèn đỏ ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Dòng chú thích của Mayweather chỉ đơn giản: “Nơi duy nhất đèn đỏ có nghĩa là bắt đầu đi”.

Khi còn sống, Harris tiết lộ cô bị Mayweather xâm hại tình dục đến sáu lần. Những mặt trái trong cuộc sống của cô được tiết lộ trong bài phỏng vấn trên tờ USA Today cách đây 6 năm: “Tôi là một người phụ nữ sống cuộc đời xiêu vẹo. Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải nói ra điều ấy. Tôi thấy mình như là người có lỗi. Tôi biết làm gì bây giờ? Tôi không hiểu một người phụ nữ như thế sẽ trông ra sao ở thời điểm ấy. Giờ tôi đã hiểu khi mình rơi vào một mối quan hệ bất thường, đậm mùi thù địch đồng thời là nạn nhân của bạo hành gia đình”.

Koraun, đứa con trai út của Harris, đã chứng kiến vụ hành hung khiến Mayweather phải nhận án tù. Cậu bé không ngần ngại gọi người cha cũ của mình là một kẻ hèn nhát trong cuộc phỏng vấn khi Harris dành thời gian nói về Mayweather: “Bố tôi (Mayweather) nói tôi khóa cửa lại và ở yên trong phòng. Tôi về phòng, khóa cửa rồi quay lại phòng tắm rồi tìm cách đi tới cửa ra vào. Tôi nói với vệ sĩ rằng mẹ tôi bị thương rồi gọi điện cho cảnh sát”.

Từ khi Mayweather rơi vào vòng lao lý, Harris không còn gặp gỡ người bạn đời cũ nữa: “Một vài lý do khiến tôi lo sợ khi Mayweather tìm cách để giành quyền nuôi những đứa trẻ. Tôi không hiểu lý do vì sao, nhưng tôi bị ám ảnh khi biết rằng mình phải ở bên anh ta”.

Mayweather: “Tôi chỉ muốn ngăn cô ta dùng
ma túy”

Về phần mình, Mayweather, người có biệt danh là Độc cô cầu bại với thành tích bất bại trong 50 trận suốt sự nghiệp của mình, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015 rằng anh chỉ muốn can ngăn Harris khi biết cô ấy nghiện ma túy. Anh tiết lộ với MC Katie Couric trong một chương trình truyền hình: “Liệu tôi có đá, dậm chân và đấm ai đó không? Không, điều ấy làm sao xảy ra được. Liệu tôi có ngăn cản một người phụ nữ nghiện ma túy không? Đúng, tôi đã làm điều đó”. Trước khi qua đời, Harris đòi hỏi được đền bù số tiền lên tới 20 triệu USD, đồng thời ấp ủ một cuốn sách nói về cách sống sót trong bạo lực gia đình.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm