Ashley Young đẩy lùi thảm họa âm nhạc ở Man United

08/02/2015 09:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Điều chẳng ai ngờ tới ở Old Trafford: Với những thay đổi về lối chơi mà Louis Van Gaal áp dụng tại Man United, Ashley Young từ vị thế kẻ bị bỏ rơi dưới thời David Moyes bỗng nhiên trở thành nhân tố quan trọng.

Không chỉ vai trò trên sân cỏ được củng cố, Young còn tăng tầm ảnh hưởng nơi phòng thay đồ đội bóng với nhiệm vụ mới: DJ.

Chức vụ đó từng do Patrice Evra nắm giữ. Hè năm ngoái, Evra chia tay Man United đến Juventus thi đấu và Young được toàn đội bầu lên thay thế. Phiếu bầu dành cho Young chiếm tỉ lệ lớn vì các đồng đội đều biết Young mê nhạc đến mức nào.

Chỉ cần bạn có mặt ở con đường dẫn tới Carrington trong buổi tập của Man United là có thể hiểu. Young không khi nào xuống khỏi xe mà tai không đeo headphone. Những lần Man United đi du đấu cũng vậy. Để giảm căng thẳng, giết thời gian trên những chuyến bay, Young đều tìm đến âm nhạc.

Nhưng để trở thành một DJ, thích nghe nhạc là một chuyện, gu âm nhạc và khả năng làm hài lòng đồng đội mới là yêu cầu tiên quyết.

Thời Evra làm DJ, cầu thủ Man United trải qua giai đoạn bị tra tấn bởi âm thanh chứ không phải là thưởng thức âm nhạc. Evra mê Rock. Toàn bộ đĩa hát trong phòng thay đồ vì thế được thay đổi, chỉ tập trung vào thể loại nhạc này. Trước và sau mỗi buổi tập, Evra lại hào hứng “phát nhạc” cho anh em nghe. Đồng đội gọi đó là... thảm họa!

Mãi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, David De Gea phải “dũng cảm” lên tiếng. “David đã yêu cầu Patrice thay đổi thể loại nhạc. Cậu ấy nói thẳng rằng bị tra tấn bởi loại nhạc đập điên đảo còn hơn cả R&B. De Gea cũng yêu cầu Evra bổ sung những bài nhẹ nhàng, lọt tai hơn vào máy phát nhạc trong phòng thay đồ”, một nguồn tin từ Old Trafford cho biết.

Young cũng mê R&B và Hip-hop như Evra nhưng là DJ cho một tập thể, anh biết không thể phục vụ sở thích cho riêng mình.

Anh chia sẻ: “Tôi đảm nhận tiếp công việc mà Evra để lại. Nhưng tôi thấy hối hận vì lẽ ra tôi nên thay thế anh ấy sớm hơn. Một số sự lựa chọn âm nhạc của anh ấy khá là khó nghe”.

“Thể loại yêu thích nhất của tôi vẫn là hip-hop, R&B, house và reggae. Nhưng là một DJ của đội, tôi luôn cố gắng để thử hầu hết các thể loại âm nhạc nhằm làm hài lòng tất cả mọi người”.

Với tư tưởng đó, Young đã làm hài lòng tất cả các đồng đội, đặc biệt là De Gea. Từ hồi Young giữ chức DJ, De Gea đến phòng thay đồ sớm hơn hẳn. Những bữa tiệc của Man United cũng trở nên phong phú hơn về mặt âm nhạc. Dịp Giáng sinh năm ngoái, hào hứng trước những nhạc điệu vui tai, Rooney mạnh dạn lên biểu diễn karaoke. Các nàng WAGs cũng phấn khích lên sân khấu nhảy múa phụ họa cùng Young.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm