Antonio Cassano: Hủy hoại sự nghiệp trong tình dục

22/09/2018 07:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Bold) - Ở tuổi 36, Antonio Cassano chưa muốn treo giày nhưng không có CLB nào chấp nhận cưu mang anh. Đây là hậu quả của một thời tuổi trẻ chìm trong tình dục, và ăn uống không kiểm soát.

Antonio Cassano muốn trở lại sân cỏ: Kẻ bất trị hay thiên tài tới nhầm hành tinh?

Antonio Cassano muốn trở lại sân cỏ: Kẻ bất trị hay thiên tài tới nhầm hành tinh?

Không ai phủ nhận tài năng của Antonio Cassano nhưng sự ngỗ ngược, cá tính bất trị đã đẩy sự nghiệp của tiền đạo người Italia không theo đúng như những gì anh mong muốn.

Nếu có một cái tên gây tiếc nuối nhất nền bóng đá Italy trong thế kỷ 21, có lẽ Cassano xếp trên tất cả.

Phiên bản lỗi của Roberto Baggio

Đó là một ngày trước Giáng sinh 1999, chàng trai trẻ với mái tóc vàng khống chế bóng bằng chân từ pha chuyền dài gần 40 mét, anh loại bỏ hai cái tên lẫy lừng Christian Panucci và Laurent Blanc rồi ghi bàn với cú sút chân phải, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bari trước Inter. Sân San Nicola vỡ òa. Chàng trai trẻ ấy chạy băng khỏi sân đến khu vực CĐV Bari. Chạy theo anh là những đứa trẻ nhặt bóng, các cầu thủ dụ bị, và cả nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ.

Sự nghiệp của Cassano được đánh dấu mốc quan trọng kể từ đó. Bàn thắng vào lưới đội bóng toàn ngôi sao biến Cassano trở thành hiện tượng của bóng đá Italy. Ở đất nước hình chiếc ủng, người ta xem anh là thần đồng. Khi ấy, Serie A là giải đấu hay nhất châu Âu, quy tụ những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Dù vậy, chàng trai tuổi teen Cassano vẫn là nhân vật mà báo chí Italy phải nhắc đến mỗi ngày.

Mùa Hè 2001, Cassano rời Bari để gia nhập Roma theo một trong những bản hợp đồng giá trị nhất của một cầu thủ dưới 20 tuổi. Theo đó, Roma và Bari đạt thỏa thuận ở mức 60 tỷ lire, tương đương với gần 26 triệu euro hiện tại (gồm 50 tỷ lire tiền mặt, và phần còn lại tính bằng Gaetano D’Agostino). Cassano làm mê hoặc người xem bằng những pha bóng kỹ thuật. Bên cạnh Francesco Totti, Cassano mang đến những pha bóng đầy lãng mạn ở sân Olimpico di Roma.

Nhưng Cassano chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp thế giới thực sự. Khi còn ở Bari, Cassano được so sánh như một Roberto Baggio mới của Italy. Về cách chơi bóng, giữa họ thực sự có rất nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, Cassano chỉ là phiên bản lỗi của huyền thoại Baggio, về ý thức kỷ luật, khả năng kiểm soát bản thân và cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Baggio thành công nhờ tài năng, cùng với sự chuyên nghiệp và luôn nỗ lực không ngừng. Cassano có tài, nhưng không có ý thức rèn luyện, và tự cho mình được sống buông thả.

Cuộc sống là tình dục

Trong suốt thời tuổi trẻ, từ Bari đến Roma, Cassano nhiều lần vô kỷ luật và chỉ biết đến tình dục. Anh xác nhận bản thân luôn khao khát chuyện giường chiếu. Ở tuổi 23, vào tháng Giêng 2006, trước khi hết hợp đồng với Roma, Cassano chuyển sang Real Madrid (5 triệu euro). Môi trường đầy ngôi sao và cuộc sống sôi động ở Madrid đẩy anh lún sâu hơn trong ăn chơi. Cho đến khi 25 tuổi, Cassano ngủ với 700 phụ nữ. Nếu không đạt đến con số này, thì cũng không dưới 600 người đẹp từng “qua tay” Cassano.

HLV Fabio Capello, người đã dẫn Cassano từ Roma đến Real Madrid, luôn cố gắng giúp đỡ anh. Nhưng rồi ông cũng phải đầu hàng trước thói vô kỷ luật của cầu thủ này. Capello gọi Cassano là “Cassanate”, để ám chỉ đến những hành vi xấu không thể khắc phục của anh. Ở chiều ngược lại, Cassano nhiều lần phản ứng xấu với Capello, mỉa mai và không dành cho ông sự tôn trọng. Ngày ấy, mùa 2006-07, Capello thực sự khốn khổ với hai cầu thủ mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến tình dục: Ronaldo và Cassano.

Giống như “người ngoài hành tinh” Ronaldo, Cassano vẫn thường xuyên tìm đến tình dục trước các trận đấu. “Quan hệ trước trận đấu giúp tôi phấn khích và hiệu quả hơn”, anh thừa nhận. Ronaldo quan hệ, và ra sân ghi bàn. Cassano thì không được như vậy. Ở Madrid, anh trải qua 29 trận đấu và chỉ ghi 4 vỏn vẹn bàn. Có bạn làm trong một khách sạn ở trung tâm thủ đô Madrid, Cassano càng thuận tiện trong việc bỏ tập luyện đi “vui vẻ”.

Người đàn ông trưởng thành là khái niệm không có ở Cassano, dù anh đã có 2 con. Ở tuổi 36, 13 tháng trôi qua kể từ sau khi rời Verona, Cassano vẫn chưa tìm được CLB mới. “Thành tích” xấu trong quá khứ của “Cassanate” khiến các CLB không đủ dũng cảm để trao cho anh cơ hội.

Không chỉ vậy, Cassano còn có một điều kỳ lạ khác: Anh luôn ăn bánh ngọt sao những lần quan hệ. Bánh ngọt là thứ không thể thiếu với “Cassanate”. Ngày nào anh cũng phải ăn. Tình dục và ăn uống là hai niềm đam mê lớn nhất của cầu thủ người Bari, như anh tâm sự trong tự truyện. Tình dục vô độ khiến anh mất tập trung cho bóng đá. Ăn uống không kiểm soát đẩy anh vào tình trạng thừa cân và thiếu thể lực. Nếu ai đó nhắc nhở, Cassano sẽ không ngần ngại mà phản ứng theo cách tiêu cực nhất.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm