Andy Robertson: 18 tuổi vẫn bán vé tới ngôi sao Liverpool và kỳ tích cùng Scotland

14/11/2020 16:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ở tuổi 18, Andrew Robertson (Andy) làm công việc bán vé tại công viên Hampden Park, cảm thấy cuộc sống quá “rác rưởi”. 8 năm sau, chàng trai ấy đã dẫn dắt tuyển Scotland giành vé dự vòng chung kết EURO 2020, là trò cưng của HLV Juergen Klopp tại Liverpool và sử dụng vị trí của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

Ronaldo và Mourinho từng cãi nhau tới mức suýt ẩu đả ở Real

Ronaldo và Mourinho từng cãi nhau tới mức suýt ẩu đả ở Real

Dù là đồng hương nhưng Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho từng có lúc lời qua tiếng lại đến nỗi suýt đánh nhau. Chuyện này xảy ra khi cả hai đang làm việc tại CLB Real Madrid.

Một chặng đường dài

Trong cuốn sách về mùa giải vô địch của Liverpool, Robertson đặt mục tiêu đưa tuyển Scotland trở lại với các giải đấu lớn thế giới. Anh đã nói rằng nếu làm được điều đó thì sẽ bày tỏ sự kính trọng với người dì Vera quá cố bằng cách ăn mừng với đồ uống yêu thích của bà.

Đêm thứ Năm, Robertson đã cùng Scotland biến mục tiêu thành hiện thực. Scotland đánh bại Serbia trên chấm phạt đền để giành vé dự EURO 2020, giải đấu quốc tế đầu tiên của họ kể từ World Cup 98 trên đất Pháp. Giữa niềm hạnh phúc bất tận đó, Robertson nhớ đến người dì của mình. Trên trang cá nhân, Robertson chia sẻ bức ảnh nói về dì trong cuốn sách. Giờ đây, Robertson đã có thể ăn mừng với đồ uống anh gọi tên là “Cheeky Vimto”.

Đối với Robertson, thành tích mang tính bước ngoặt này là một chương khác trong quá trình vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp. Được đánh giá là hậu vệ trái xuất sắc nhất trong bóng đá hiện tại, hành trình của Robertson để trở thành đội trưởng Scotland và cầu thủ được Klopp tin cậy là một câu chuyện dài.

Chú thích ảnh
Robertson chia sẻ đoạn trong cuốn sách nói về dì Vera

  

Mạng xã hội có mục chia sẻ những bài đăng trong quá khứ của người sử dụng và nó gợi lại dòng tweet của Robertson ngày 18/8/2012, khi anh 18 tuổi. “Cuộc sống ở tuổi này thật rác rưởi, không tiền bạc”, Robertson viết kèm theo hashtag “Cần một công việc”.

8 năm trước, Robertson đã có một “vị trí” tại Hampden Park- sân nhà của tuyển Scotland, nhưng không phải trong đội bóng. Sau khi bị Học viện bóng đá Celtic cho rời đội U15 bởi thể hình quá bé nhỏ, Robertson phải lựa chọn gia nhập đội hạng 3 của Queen's Park để có thể tiếp tục chơi bóng, không có lương. Robertson đã nhận việc chạy vặt cho Liên đoàn bóng đá Scotland để có tiền sinh sống.

Chú thích ảnh
Robertson từng bị đẩy khỏi đội bóng ấu thơ, chơi bóng không lương và làm thêm để kiếm tiền

  

Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail năm 2017: “Tôi đã làm việc tại Hampden Park, nhận các cuộc điện thoại đặt vé cho các trận đấu. Chúng tôi tập luyện 2 lần một tuần vào buổi tối và chơi các trận đấu vào thứ Bảy, vì thế tôi có thể làm công việc hành chính”.

Công việc này đã không ảnh hưởng tới sự phát triển của Robertson. Mùa giải 2012-13 đó, Robertson lọt vào mắt xanh của HLV Jackie McNamara tại Dundee United và chuyển đến chơi bóng ở Scotland Premiership. Robertson ở đó một mùa giải trước khi gia nhập đội bóng Premier League, Hull City, với giá 3 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Anh có một năm chơi bóng cho Dundee United

  

Chú thích ảnh
và 3 mùa khoác áo Hull City

  

Tại Hull, Robertson gắn bó trong 3 mùa, 2 trong số đó là Ngoại hạng Anh và cả hai đều kết thúc ở vị trí xuống hạng. Nhưng với Robertson, như vậy là đã đủ vì anh đã lọt vào mắt xanh của Liverpool. Anh đến Anfield vào Hè 2017 với giá chuyển nhượng 8 triệu bảng. Những gì sau đó đã thuộc về lịch sử.

Một trái tim nhân hậu

Khi sự nghiệp đạt tới tầm cao mới, Robertson bắt đầu quan tâm tới cộng đồng và cảm thấy không thoải mái khi nhận ra có rất nhiều người ngoài kia đang chống chọi với tình cảnh đói nghèo.

“Đó là điều tôi không nghĩ đến cho tới 6 tháng trước khi tôi 21 tuổi. Khi bạn nhận ra quy mô của vấn đề, bạn sẽ phải sửng sốt. Có những người trong chúng ta phải sống dựa vào Food Bank (Ngân hàng thực phẩm) và bạn thậm chí chẳng biết về điều đó. Nếu có thể làm gì để mọi người nhận thức rõ hơn vấn đề, thì sẽ giúp ích cho xã hội”, Robertson chia sẻ.

Vì thế, trước ngày sinh nhật của mình, Robertson kêu gọi mọi người quyên góp cho Ngân hàng thực phẩm hơn là mua quà. Giờ đây, với tầm vóc của một ngôi sao toàn cầu, Robertson không chỉ kêu gọi mọi người nhận thức vấn đề mà còn chung tay vào các hoạt động vì người nghèo.

Chú thích ảnh
Robertson được biết đến là ngôi sao có tấm lòng nhân hậu

  

Trước đây, Robertson đã làm tình nguyện viên của Ngân hàng thực phẩm khu vực Liverpool. Anh chia sẻ: “Khi tôi còn nhỏ hay khi lớn lên, tôi luôn thấy bố mẹ của mình cho đi, dù đó là tiền, là đồ từ thiện hay thức ăn. Tôi luôn muốn làm điều tương tự. Thật dễ dàng cho tôi khi tham gia vào Food Bank ở Liverpool vì chương trình giống như ở Glasgow”.

Năm 2018, Robertson biết chuyện fan nhí của Liverpool, Alfie Radford, đã quyên góp tiền tiết kiệm của mình cho Food Bank. Robertson đã viết thư tay gửi tới Alfie Radford kèm theo quà tặng là chiếc áo có chữ ký của Roberto Firmino. Bức thư có viết: “Tôi có một chiếc áo đấu của Roberto Firmino ở mùa giải này và xin chữ ký của anh ấy cho cậu, để thay lời cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho Food Bank. Thành thật mà nói, Alfie, chẳng ai muốn chiếc áo của một hậu vệ trái, đó là lý do tôi gửi tặng bạn chiếc áo của Firmino. Tôi tin rằng cả đội đều sẽ nghe về những gì cậu đã làm. Cậu đã khiến Liverpool tự hào, gia đình và bạn bè của bạn chắc chắn cũng có cảm giác như vậy”.

Đầu năm nay, vào tháng 3/2020, Robertson được cho là người chơi ẩn danh đứng sau khoản quyên góp giúp duy trì sáu cửa hàng của Food Bank tại thành phố quê hương của anh ở Scotland.

Chắc chắn, dì Vera của Robertson sẽ vô cùng tự hào về cách anh ấy trưởng thành và sử dụng vị trí của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm