Andy Murray sẵn sàng bỏ Grand Slam vì con: Người cha hoàn hảo

17/12/2015 15:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray là một tay vợt đầy tham vọng. Trong cuộc cạnh tranh với những anh tài cùng thời như Novak Djokovic, Rafael Nadal… Murray còn nhiều mục tiêu phấn đấu. Nhưng anh sẵn sàng gạt bỏ khát khao đó sang một bên, để chào đón đứa con đầu lòng.

Kim Sears, người vợ mà Murray dắt tay bước vào lễ đường ở nhà thờ thuộc Dunblane, Scotland hồi tháng 4 năm nay, đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Nếu thai kỳ diễn ra theo đúng quy trình, đứa bé nhà Murray sẽ khóc tiếng khóc chào đời vào đầu tháng 2 năm tới.

Bỏ Australian Open

Murray không ngại tiết lộ tin vui này với truyền thông. Với ngôi sao 28 tuổi, được làm bố là điều thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi con người. Murray muốn hàng triệu người hâm mộ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc đang tận hưởng cho dù việc có con sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của anh.

Lịch trình đã được thiết lập cho năm 2016 của Murray đã ghi rõ, mục tiêu lớn nhất trong tháng 1 là vô địch Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2016. Ở giải đấu đầy duyên nợ này, Murray đã 4 lần vào đến chung kết nhưng chưa thể một lần đứng ở đỉnh cao danh vọng. Bởi vậy, anh đặt mục tiêu cao ở mùa giải 2016. Nhưng Australian Open sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 31/1, tức chỉ vài tuần trước khi Kim Sears “lâm bồn”. Trong trường hợp đẻ sớm thì thời gian có thể diễn ra sớm hơn dự kiến.

Bởi thế, Murray có thể gác vợt giữa chừng một trận đấu ở Melbourne để lên máy bay về Anh nếu nhận được cuộc gọi thông báo Kim Sears đang trên đường tới bệnh viên sinh con. Chính Murray đã xác nhận điều này với tờ Daily Mail. “Tôi sẽ về nhà ngay. Điều đó là chắc chắn. Ở cạnh bà xã lúc sinh con rất quan trọng. Tôi muốn chắc chắn ngay từ lúc đầu có thể giúp đỡ và làm mọi thứ có thể cho vợ yêu, thậm chí khi chỉ cần có mặt ở đó thôi cũng đủ”.

Murray không nói vui. Rõ ràng, gia đình là ưu tiên số 1 của tay vợt này. Dù phải bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu lớn trong sự nghiệp nhưng Murray tin rằng nghĩa vụ làm cha là điều có tác động lâu dài hơn tới cuộc sống của anh.

Xáo trộn lịch trình

Việc bà xã gần tới ngày sinh cũng ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của Murray trong năm nay. Tuy nhiên, anh đã sắp xếp ngay từ bây giờ để mọi chuyện diễn ra thuận lợi nhất có thể. Thay vì sang Miami (Mỹ) tập luyện, Murray quyết định chọn Dubai (UAE) làm nơi “luyện công” mới. Sở dĩ Murray chọn Dubai là ở đây sẽ thuận tiện hơn cho anh trong việc bay về quê nhà. Trong khi đó, các chuyến bay từ Miami đều khởi hành từ chiều và mất hầu như cả ngày mới đến được nước Anh.

Tại Dubai mới đây, Murray đã tái ngộ với HLV Amelie Mauresmo. Đã 6 tháng qua họ không gặp nhau vì Amelie Mauresmo nghỉ để sinh con trai đầu lòng Aaron. Và Murray không loại trừ khả năng kinh nghiệm chăm con sẽ là chủ đề của họ khi kết thúc buổi tập.

Khi được hỏi liệu việc lên chức bố có ảnh hưởng tới phong độ sân đấu, Murray nói: “Mọi người hỏi tôi rằng có con liệu có khiến bạn phân tâm trên sân đấu. Có thể sẽ phân tâm nhưng đó là điều tốt lành. Không phải lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến quần vợt và tập luyện là tốt. Điều quan trọng là khi rời khỏi sân tập, bạn được thư thái, có thời gian dành cho bạn bè, gia đình”.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm