21/11/2020 06:30 GMT+7 | Thế giới Sao
(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Artem Dzyuba đã mất suất lên tuyển Nga tham dự các trận đấu thuộc Nations League 2020-21 do một video quay cảnh anh nằm trên giường thủ dâm bị rò rỉ trên mạng. Artem Dzyuba không phải cầu thủ đầu tiên bị mất suất thi đấu trong đội bởi một sự cố oái ăm bên ngoài sân cỏ.
Lịch sử bóng đá cũng chứng kiến những trường hợp hy hữu, khi các cầu thủ không thể ra sân chơi bóng bởi những lý do lãng xẹt.
Chấn thương vì chơi game
Hầu hết cầu thủ đều mê các game bóng đá, nhưng chơi nhiều quá không phải là tốt. Điển hình là trường hợp của Rio Ferdinand. Thời còn khoác áo Leeds United, Ferdinand từng dính một chấn thương kỳ lạ vì… gác chân lên bàn quá lâu trong lúc chơi game. Hậu quả, Ferdinand gặp vấn đề về cơ và bỏ lỡ một trận đấu cho câu lạc bộ vùng Yorkshire.
Từ chối cắt tóc
Trong khoảng 30 năm trở lại đây, các cầu thủ bắt đầu quan tâm tới vệc xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho mình thông qua diện mạo, kiểu tóc. Thời còn ở MU, David Beckham luôn tạo ra “cơn sốt” mỗi lần thay đổi kiểu tóc, dù dài hay ngắn. Tuy nhiên, có những HLV chỉ thích cầu thủ của mình ra sân với đầu tóc gọn gàng như Daniel Passarella của ĐTQG Argentina. Không thích cậu học trò Fernando Redondo ra sân với mái tóc dài lãng tử, ông Daniel Passarella đề nghị anh phải cắt tóc. Redondo từ chối. Kết quả là anh bị loại khỏi đội hình tuyển Argentina dự World Cup 1998.
Bị bò húc
Hai năm trước, thủ thành dự bị Sam Henderson của CLB Queen of the South từng có cơ hội được đăng ký cho trận gặp Dunfermline ở giải Hạng Nhất Scotland do thủ môn số 1 Alan Martin chấn thương. Trước trận đấu, Henderson tới thăm trang trại của cha mình. Vận đen ập đến khi anh bị một con bò ở trang trại húc phải khiến vai bị đau nên không thể ra sân ở trận cầu trên.
Dùng giường tắm nắng
Tháng 11/2013, hậu vệ Philippe Mexes của AC Milan buộc phải rút khỏi trận đấu với Genoa vì chấn thương mắt. Mexes phàn nàn bị đau ở mắt trái, các bác sĩ chuẩn đoán anh mắc chứng viêm hắc võng mạc trung tâm. Điều tra sự việc, Milan phát hiện Mexes bị tổn thương mắt do ảnh hưởng từ tia cực tím của giường tắm nắng trong nhà (tanning bed).
Dùng khoan đục ngón chân cái
Năm 2002, tiền đạo Darius Vassell của Aston Villa bị phồng rộp ở ngón chân cái. Chả hiểu nghĩ gì, Vassell lấy một chiếc khoan cầm tay khoan vào ngón chân để tạo lỗ hòng hút hết nước bên trong ra. May mắn cho Vassell là ca “tự phẫu thuật” này chỉ khiến anh phải nghỉ thi đấu 3 trận.
Bị cán bởi xe 3 bánh của con
Trong danh sách những chấn thương mà David Batty từng gặp phải, có một chấn thương khá ngớ ngẩn liên quan tới cô con gái 2 tuổi.
Thời điểm đó, Batty dính chấn thương dây chằng đầu gối nên ở nhà để hồi phục. Vì rảnh rỗi, anh có nhiều thời gian chơi đùa cùng con. Ai dè, trong một lần vui chơi, chiếc xe 3 bánh của con gái đã cán qua mắt cá chân của Batty khiến anh mắc thêm chấn thương mới.
Nhiễm trùng do nhổ lông chân
Marco Asensio có lẽ xứng đáng “nhận huy chương” vì lý do lãng nhách nhất khiến anh bỏ lỡ trận đấu gặp APOEL ở vòng bảng Champions League năm 2017. Theo báo chí Tây Ban Nha, Asensio không thể góp mặt trong trận đấu ấy vì nhiễm trùng do mụn mọc khi nhổ lông chân.
Kích động bạo lực
Trong lần tập tành làm video để thể hiện khả năng diễn xuất, cầu thủ Vinnie Jones của Wimbledon đã gặp họa. Đánh giá video mang tên “Soccer’s Hard Men” chứa đựng những lời lẽ “kích động bạo lực và chơi xấu”, LĐBĐ Anh đã cấm Vinnie Jones thi đấu trong 6 tháng và nộp phạt 20.000 bảng. Sau này, khi giải nghệ, Vinnie Jones đã tạo dựng sự nghiệp diễn xuất thành công ở Hollywood.
Ngồi tù vì tội bắt cóc
Rene Higuita chính là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của Colombia ở World Cup 1994. Lý do thủ môn này không thể tham gia giải đấu là bởi đang phải ngồi tù. Rene Higuita đút túi 64.000 USD khi tham gia vào một vụ bắt cóc. Vậy mà khi bị bắt, anh tuyên bố: “Tôi là cầu thủ, tôi chẳng biết gì về luật bắt cóc cả”.
“Thả thính” vợ huấn luyện viên
Năm 2005, dư luận Pháp thắc mắc khi Ludovic Giuly bất ngờ bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2006 cho dù anh đoạt hai danh hiệu vô địch La Liga và Champions League cùng với Barcelona.
Mãi đến sau này, Giuly mới tiết lộ nguyên nhân trong tự truyện. Giuly cho biết HLV Raymond Domenech đã loại anh khi biết anh từng nhắn tin cho vợ ông là bà Estelle Denis. Dù cố giải thích với Domenech rằng bản thân không biết bà Denis là vợ ông nhưng Giuly không bao giờ được trở lại ĐTQG nữa.
Khánh Đan
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất