Thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, hay cười 1 mình, chồng nghi ngoại tình nhưng rồi bàng hoàng hổ thẹn vì kết quả

06/05/2023 17:52 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Thế nhưng có 1 điều lạ lùng hơn nữa là đêm ngủ vợ anh rất hay giật mình. Có lúc cô ấy còn hoảng sợ bật dậy.

Vợ chồng Nam (Long Biên, Hà Nội) kết hôn cũng ngót 6 năm. Nam tâm sự: "Vợ chồng mình khá hòa hợp, có mâu thuẫn thì cũng chỉ là chuyện liên quan đến bố mẹ chồng, xích mích nhỏ nhặt. Cho tới khi bọn mình ở riêng mọi thứ ổn hơn. Đồng nghĩa với sự tự do thì bọn mình dần dần thành buông thả. Không bị mẹ càm ràm, quản thúc mình hay đi chơi, đi nhậu nhiều hơn có lúc quên cả vợ con đang chờ ở nhà".

Trước khi quyết định làm đám cưới, vợ chồng Nam đã có đến 7 năm yêu. Họ gần như quá hiểu mọi sở thích, tâm tư tình cảm của nhau. Và đúng như những gì Nam nói: “Có vẻ mọi thứ quá quen thuộc nên dễ chán. Mình chưa bao giờ có ý định ngoại tình nhưng cứ nghĩ cảnh đi làm 8 tiếng về lao vào cơm nước con cái lắm lúc cũng mệt mỏi. May là vợ mình nhanh nhẹn tháo vát, việc gì cũng ‘cân’ được hết. Những lần mình đi công tác lâu ngày hoặc bận dự án cũng không thấy cô ấy than thở nửa lời, tất cả đều ổn thỏa tốt đẹp”.

Cuộc sống cứ bình thường trôi qua cho đến thời gian gần đây Nam thấy vợ mình có nhiều biểu hiện lạ.

Thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, hay cười 1 mình, chồng nghi ngoại tình nhưng rồi bàng hoàng hổ thẹn vì kết quả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lúc đầu anh cũng không để ý quá nhiều nhưng 1 ngày con gái bỗng dưng ghé tai bố: “Mẹ bị làm sao ấy bố ạ, toàn xem tin nhắn rồi cười 1 mình, lúc nhìn ảnh cưới thì lại khóc”.

Nam không thể bàng quan được nữa. Dù vợ chồng có không muốn chung sống nữa thì anh cũng phải tìm cho ra sự thật.

Càng quan sát Nam mới càng nhận thấy vợ không như trước. Cô ấy không còn gọi điện liên tục nếu quá giờ anh không về ăn cơm. Cô ấy không sốt sắng hỏi cuối tuần anh rảnh không cho các con đi chơi. Cô ấy không gắt gỏng mỗi lúc anh say xỉn hoặc vứt quần áo, mọi thứ bừa bãi. Cô ấy lại càng không mở lời nhờ anh làm bất cứ thứ gì kể cả sửa điện. Thêm vào đó, vợ Nam chăm chút ngoại hình hơn, nhìn cô ấy trẻ ra trông thấy. Tối đến có hôm lại ra ngoài 30 phút đến 1 tiếng hoặc không thì lướt điện thoại rồi cười. Nam cảm giác sự có mặt của anh không còn ý nghĩa với cô ấy trong cái gia đình này.

Thế nhưng có 1 điều lạ lùng hơn nữa là đêm ngủ vợ anh rất hay giật mình. Có lúc cô ấy còn hoảng sợ bật dậy, có lúc lại dụi đầu vào ngực chồng khóc nức nở. Đến ngày mai lại bảo không nhớ gì vì xem phim kinh dị nên hay nằm mơ. Nam thực sự lo lắng và thấy khó hiểu với sự thay đổi chóng mặt của vợ.

Thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, hay cười 1 mình, chồng nghi ngoại tình nhưng rồi bàng hoàng hổ thẹn vì kết quả - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, từ 1 ông chồng cứ mở miệng là kêu bận, Nam xin nghỉ hẳn 2 ngày để điều tra vợ. Anh bí mật lắp camera ở nhà, cài định vị vào điện thoại vợ.

Theo dõi cô nguyên 1 ngày Nam lại phát hiện ra một sự thật khác. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ vợ mình nhiều việc đến vậy. Thế này thì thời gian đâu để ngoại tình. 5h chiều, khi anh vò đầu bứt tai thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo vợ anh bị tai nạn.

“Mình lao như bay vào viện không nghĩ được gì ngoài sự hối hận. Cũng may cô ấy chóng mặt, bị choáng nên ngất giữa đường chứ không ai xô vào. Tiện thể mình đưa vợ đi khám và kiểm tra vài thứ, hỏi cả bác sĩ thì mới biết, cô ấy bị suy nhược cơ thể, thiếu máu não, huyết áp thấp nên hay chóng mặt, mệt mỏi, đêm mất ngủ lại thêm rối loạn lo âu. Mình thật sự hối hận vô cùng”, Nam tâm sự.

Còn việc hay cười 1 mình Nam có hỏi thì vợ anh bảo đi sửa lại điện thoại cũ khôi phục được tin nhắn từ hồi yêu nhau nên cô ấy đọc lại. Cô ấy cũng không nghĩ người đàn ông nói yêu mình giờ lại không muốn gần mình đến vậy.

Đưa vợ về từ bệnh viện, đi qua mấy quán nhậu Nam lại thấy hình ảnh mình trong đó. Thật hổ thẹn khi 1 người được gọi là trụ cột gia đình lại ung dung hưởng thụ vào cái giờ phụ nữ tất bật với con cái, cơm ngon canh ngọt chờ mình về ăn.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm