B.Bình Dương cắt hợp đồng với HLV Mai Đức Chung: Thời thế, thế thời phải thế

13/04/2010 10:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Quyết định sa thải HLV Mai Đức Chung vẫn chưa được lãnh đạo Becamex đưa ra (như thông tin ban đầu). Tất cả chỉ mới bằng miệng và bản thân ông Chung cũng được thông báo bằng nghệ thuật truyền tai. Có vẻ hài hước, nhưng đó là sự thật.

“Anh biết đấy, mọi quyết định quan trọng phải thông qua HĐQT Becamex và người có tiếng nói quyết định hẳn phải là ông Chủ tịch. Chứ mình cũng chỉ là người làm thuê thôi. Về đến Bình Dương từ chiều qua (12/4), nhưng do người không được khỏe, tôi xin phép nghỉ ở nhà. Tất cả những gì tôi biết về việc thay HLV trưởng B.BD, là qua báo đài…”, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá Becamex Bình Dương Trần Văn Đường đã nói như thế về việc CLB này sa thải HLV Mai Đức Chung, khi TT&VH đặt câu hỏi.


Chia tay sớm, bớt đau khổ

Không bay vào cùng đội bóng (đầu giờ chiều qua), phải đến tận đêm cùng ngày, HLV Mai Đức Chung, cùng trợ lý Lê Tuấn Long mới về đến đại bản doanh B.BD. Ông Chung tỏ ra hết sức bình thản và cho rằng, chuyện chia tay là điều tất yếu. Nhưng có thể cảm nhận sự chua chát qua lời ông. “Lãnh đạo thông báo rằng, sẽ có sự thay đổi và tôi không còn là HLV trưởng nữa (sẽ nhận quyết định vào hôm nay). Lý do là chẳng có lý do gì cả?!”, ông Chung “xe ca” nói, rồi cười như thể cợt nhả.


“Chắc chắn không phải là chuyện thành tích, khi ngoài Cúp QG, B.BD vẫn đang đi đúng hướng ở AFC Cup 2010 và V-League mùa này (đang tạm xếp thứ 4). Có lẽ người ta không thích mình. Không hợp cạ, lại không có “dây”, thì khó làm lắm. Tôi cảm thấy thanh thản và sẵn sàng ký vào bản thanh lý hợp đồng”, HLV Mai Đức Chung nói tiếp. Tháp tùng ông Chung trên chuyến bay Hà Nội – TP.HCM đêm qua, còn có PCT VFF phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn (một nhà ngoại giao bóng đá thực thụ và rất hiểu luật). Có lẽ là để tư vấn cho ông Chung, trong việc thanh lý hợp đồng?!


HLV Mai Đức Chung phải ra đi vì quá đơn độc ở B.BD?

Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu ông Chung “xe ca” cảm thấy không được tôn trọng, khi người ta bổ nhiệm vào BHL B.BD chức danh GĐKT kiêm… trợ lý Đặng Trần Chỉnh (hôm 15/3), mà không hề thông báo trước cho ông. Bóng đá rõ là chưa từng có sự kiêm nhiệm nào như thế cả và ông Chung hiểu rằng, mình có thể bắt đầu đếm ngược ngày còn tại vị, sau khi ông Chỉnh xuất hiện. Cho đến sau trận thua HN T&T ở vòng 8, ông Chung và “êkip” của mình “đứt”. GĐKT kiêm trợ lý Đặng Trần Chỉnh sẽ bắt đầu ngồi ghế cơ trưởng, từ trận đấu sớm vòng 9 với NaviBank.SG vào thứ Sáu tới đây.

Cuộc ra đi được dự báo trước

Sau khi HLV Francisco Vital ra đi (vài ngày sau trận hòa HN T&T ở vòng 10, V-League 2009), chiếc ghế HLV trưởng B.BD khuyết người, khi trợ lý Nguyễn Minh Dũng chỉ là tạm quyền. Người của Becamex đã làm tất cả để mời bằng được ông cựu trưởng bộ môn Bóng đá thuộc Tổng cục TDTT để trám ghế. Ông Chung gật đầu và nghe đâu, bản hợp đồng (dù chỉ có thời hạn 4 tháng và có các điều khoản gia hạn) có phí “lót tay” lên đến ngót 1 tỷ đồng. Nói thế, để thấy rằng ông Chung “xe ca” được kỳ vọng lớn thế nào.

Thực tế, ngót 1 năm dưới thời HLV Mai Đức Chung, B.BD đã có những thành tích nhất định. Cụ thể, đội bóng đất Thủ vào tới bán kết AFC Cup 2009 (cột mốc lịch sử), đoạt ngôi á quân V-League 2009. Đó là lý do mà đôi bên quyết định tiếp tục hợp tác thêm một mùa giải nữa.

Bản thân HLV Mai Đức Chung không phải là người ưa mạo hiểm hay thích “cách mạng” lối chơi, nhưng rõ ràng người ta không thể câu mà không có mồi. Những nỗ lực trong việc kéo người (cầu thủ xứ Bắc) thất bại toàn tập. Không phải là chuyện tạo vây cánh làm đối trọng, nhưng chắc chắn HLV phải luôn có một cơ số đệ tử ruột thì mới có thể mong gặt hái thành công. Với chỉ những cái tên rất cũ (lại đang lão hóa trông thấy), ông Chung không ít lần phải bất lực mà chấp nhận làm bại tướng. Ông Chung “xe ca” sẽ lên… xe, trở về Hà Nội (sau khi thực hiện xong việc bàn giao và nhận giấy thanh lý hợp đồng). Đơn giản, bởi ông quá đơn độc ở Thủ Dầu Một.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm