Thanh Hoá chưa thể có HCĐ

04/08/2014 10:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù HV. An Giang sứt mẻ đội hình nghiêm trọng nhưng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở mùa giải này, Thanh Hóa phải khá vất vả mới có được 3 điểm.

Ban tổ chức sân Thanh Hóa đã mở cửa tự do để tri ân người hâm mộ tỉnh nhà nhưng cũng chỉ có một lượng ít ỏi khán giả tới sân, một phần do trời mưa, mặt khác do sức nóng trận đấu cũng đã không còn như giai đoạn 1.

Với tâm lý thoải mái, chính HV.An Giang đã chơi tốt hơn cho dù họ vẫn phần nào lép vế hơn so với đội chủ nhà ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ của đội khách tỏ ra khá hiệu quả trong chiến thuật phòng thủ phản công. Bằng chứng là có ít nhất hai cú sút nguy hiểm và một pha đánh đầu của đội khách buộc thủ môn Thanh Hóa phải cứu thua.

Các cầu thủ Thanh Hóa tỏ ra căng cứng về tâm lý và phần nào nôn nóng trong các pha tổ chức tấn công. Chính vì vậy, hiệu quả trong những đường chuyền cuối cùng là không cao. Tình huống đáng chú ý nhất là cú sút của Quốc Phương bị hậu vệ HV.An Giang phá ngay sát vạch vôi ở phút thứ 15.

Bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Thanh Hóa thêm một lần nữa phải trông cậy vào những tình huống cố định. Phút 38, từ pha đá phạt trực tiếp ở cự li khoảng 18m, đội trưởng Nastja Ceh mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Có lợi thế dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên, Thanh Hóa đã khởi đầu hiệp đấu thứ hai khởi sắc hơn. Nhạc trưởng Nastja Ceh là người chơi năng nổ và nổi bật nhất của đội chủ nhà. Cầu thủ người Slovenia này có liên tiếp hai pha đột phá và dứt điểm nhưng một lần bóng đi sạt cột dọc, tình huống còn lại  thủ môn HV.An Giang cản phá.

Hàng tiền đạo của Thanh Hóa trong trận này dứt điểm kém. Văn Tân, Đặng Amaobi, Văn Phú đều để lại nỗi thất vọng lớn. Ngay cả khi tiền vệ Văn Ta được tung vào sân thì cũng không cải thiện được nhiều mặc dù cầu thủ gốc Brazil này cũng có một cú dứt điểm suýt thành bàn ở giữa hiệp 2.

Ở phía bên kia, các cầu thủ HV.An Giang đã chơi với tinh thần thi đấu rất đáng khen, nỗ lực dâng cao tấn công và tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Chính vì vậy, những phút cuối trận đấu, HV.An Giang đã khiến số cổ động viên ít ỏi của Thanh Hóa phải thót tim. Nếu may mắn hơn, Vincent, Patiyo hay Hoàng Vissai đã có thể đem về 1 điểm cho HV.An Giang, đồng thời  khiến Thanh Hóa mất vị trí thứ 3.

Phải đến khi trọng tài Võ Minh Trí thổi còi kết thúc trận đấu, BHL, các CĐV của chủ nhà Thanh Hóa mới thở phào nhẹ nhõm. Chiến thắng vất vả 1-0 giúp Thanh Hóa tiếp tục giữ được vị trí thứ 3 với 40 điểm sau 21 trận đã đấu, duy trì khoảng cách 2 điểm với đội nhì bảng SHB.Đà Nẵng. Vị trí thứ 3 của V- League 2014 sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm