Thái Lan "thêu hoa dệt gấm" vùi dập Singapore, Việt Nam thấy mà lo!

30/04/2023 18:15 GMT+7 | Thể thao 360

Trước U22 Singapore, U22 Thái Lan đã có màn trình diễn tấn công vô cùng mãn nhãn.

Kết quả: Thái Lan 3-1 Singapore

U22 Thái Lan 3-1 U22 Singapore | Môn bóng đá nam SEA Games 32

Bước vào trận đầu bảng B, Thái Lan được đánh giá mạnh hơn hẳn Singapore. Quả thật, ngay sau khi bóng lăn, Thái Lan đã dồn dập tấn công, liên tục xâm nhập vùng cấm địa Singapore.

Nhưng khi các pha phối hợp ở trung lộ còn chưa tác dụng, Thái Lan đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 nhờ pha bóng bổng rất đơn giản. Bóng từ biên phải được Channarong tạt vào, chạm đầu một cầu thủ áo xanh, rồi cuối cùng Teerasak đánh đầu nối ở góc hẹp thành bàn.

Pha mở tỷ số cho thấy sự đáng sợ của U22 Thái Lan. Lối chơi chủ đạo của họ là kiểm soát bóng, phối hợp trung lộ. Nhưng đôi khi, các cầu thủ áo xanh sẽ điểm xuyết những nét chấm phá là vài đường bóng bổng, đơn giản nhưng lại sắc lẹm tới chết người.

Thái Lan "thêu hoa dệt gấm" đến chóng mặt, Việt Nam thấy mà lo! - Ảnh 1.

Thái Lan phung phí nhiều cơ hội nhưng vẫn liên tục ghi bàn vào lưới Singapore (Ảnh: Như Đạt).

Suốt những phút sau khi mở tỷ số, Thái Lan tiếp tục kiểm soát bóng gần như tuyệt đối, khiến Singapore không có cơ hội tấn công. Trong khi đó, người Thái lại tạo ra vô vàn cơ hội khác. Kết hợp với sự lóng ngóng của hàng thủ Singapore, các chân sút áo xanh có rất nhiều lần dứt điểm. Nhưng dù tạo ra nhiều cơ hội, Thái Lan lại bỏ lỡ không ít.

Dẫu vậy, chênh lệch là quá lớn. Các pha phối hợp của Thái Lan là quá lợi hại và không ngạc nhiên khi họ có thêm bàn thắng ở phút 38. Sau loạt phối hợp trung lộ như thêu hoa, dệt gấm, Purachet kiến tạo cho Achtpol dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Song ngay sau khi Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0 thì Singapore bất nhờ có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 nhờ pha sơ sểnh của hàng thủ áo xanh. Thủ thành Rakyart mắc sai lầm để Nicky Melvin dứt điểm từ góc hẹp Thành bàn (41').

Có bàn thắng giúp Singapore tự tin hơn và tổ chức tấn công tốt hơn, dù cơ bản vẫn chưa thật sự nguy hiểm. Bàn thắng của Singapore cho thấy, Thái Lan dù rất mạnh nhưng chưa phải toàn diện và vẫn có điểm yếu để các đối thủ như Việt Nam khai thác.

Singapore gần như không thể chơi bóng trước Thái Lan (Ảnh: Như Đạt).

Tất nhiên, điểm yếu của Thái Lan là có song không quá rõ ràng. Trong khi đó, sự lợi hại trên hàng công của họ lại vô cùng đáng gờm. Ở ngay đầu hiệp 2 (50'), Thái Lan dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 nhờ pha chồng biên phải, rồi căng ngang vào trong cho Purachet dứt điểm cận thành ghi bàn.

Ba bàn thắng theo ba kịch bản khác nhau, Thái Lan cho thấy khả năng tấn công rất đa dạng của họ. Còn nhớ trước khi giải đấu bắt đầu, trợ lý HLV phụ trách tiền đạo của U22 Thái Lan từng tuyên bố hàng công của họ đủ sức công phá mọi hàng thủ tại SEA Games 32. Điều này có lẽ cũng không ngoa chút nào.

Thái Lan "thêu hoa dệt gấm" đến chóng mặt, Việt Nam thấy mà lo! - Ảnh 3.

Thái Lan có chiến thắng thuyết phục trước Singapore (Ảnh: Minh Anh).

Ở hiệp 2, thế trận vẫn giống như 45 phút đầu tiên, nghiêng hẳn về phía các cầu thủ áo xanh. Chung cuộc, U22 Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-1, tạm đứng đầu bảng B. Nhìn người Thái thi đấu, hẳn toàn bộ các đội ở SEA Games 32, bao gồm U22 Việt Nam, đều phải thấy lo lắng.

U22 Việt Nam tấn công chưa thật sự mượt mà, trong khi hàng thủ cũng còn nhiều vấn đề cần chỉnh sửa. Trước khi gặp Thái Lan, chúng ta có 3 trận lần lượt gặp Lào, Singapore và Malaysia. Thầy trò HLV Troussier sẽ cần sớm hoàn thiện mình để nghênh chiến địch thủ mạnh nhất giải.

Kết quả: Thái Lan 3-1 Singapore 

Danh sách ghi bàn

Thái Lan: Teerasak 8', Achtpol 38', Purachet 50'

Singapore: Nicky Melvin 41'

Đội hình ra sân

Thái Lan "thêu hoa dệt gấm" đến chóng mặt, Việt Nam thấy mà lo! - Ảnh 4.

Thái Lan "thêu hoa dệt gấm" vùi dập Singapore, Việt Nam thấy mà lo! - Ảnh 6.

Ảnh: Phú Quý

 

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt, Minh Anh, Phú Quý - Video: Phú Quý)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm