Davis Cup 2016: Lleyton Hewitt & mối lương duyên chưa dứt

07/03/2016 20:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Lleyton Hewitt xứng đáng là chiến binh đầy tự hào nhất của đội tuyển Davis Cup Australia. Dù đã giải nghệ cách đây không lâu nhưng cựu số 1 thế giới đã cầm vợt trở lại và thậm chí đã gây rất nhiều khó khăn cho anh em nhà Bryan.

Cùng với người đồng đội John Peers, Hewitt đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, và chỉ để thua ở set đấu thứ 5 trước Mike và Bob Bryan. Trận đánh đôi kết thúc với tỷ số 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 3-6 nghiêng về bộ đôi người Mỹ.

Từ kế hoạch C thành kế hoạch A

Trên thực tế thì Hewitt chỉ nằm trong “kế hoạch C” của tuyển Australia vì anh đang giữ ngôi vị đội trưởng. Thế nhưng khi đội cần, anh luôn sẵn sàng. Nick Kyrgios rút lui vì chứng virus lạ còn Sam Groth thì không được tin dùng sau khi bị John Isner đánh bại trong 3 set, khiến cho Hewitt, chỉ 5 tuần sau khi tuyên bố giải nghệ, đã cầm vợt trở lại trong một cuộc đối đầu mang tính quan trọng như Davis Cup.

Bob và Mike Bryan rõ ràng là anh em sinh đôi, nhưng hầu như tất cả người Australia đều cảm thấy Hewitt là một phần của gia đình họ. Khán giả ở Kooyong đã nhiệt liệt chào mừng Hewitt trở lại. Một đám đông trên khán đài thậm chí còn hát vài câu trong ca khúc “Without Me” của Eminem “Guess who’s back, back again” (Nhìn xem ai trở lại kìa). Hewitt đã gặp chút khó khăn ở những phút đầu trận đấu. Trong 2 set đấu đầu tiên, anh giao bóng lỗi tới 2 lần, khiến cho nhiều người tự hỏi liệu việc để anh thay thế Groth có phải một sự lựa chọn khôn ngoan.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, Hewitt đã chứng minh được bản lĩnh của một cựu số 1 thế giới. Hai set đấu 3 và 4 là màn trình diễn tuyệt vời của Hewitt và sự trợ giúp đắc lực của Peers. Và lúc ấy khán giả Australia bắt đầu mơ về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thành hiện thực trước khi anh em nhà Bryan lấy lại cân bằng và giành chiến thắng quyết định ở set cuối cùng.

Hẳn nhiên, một Hewitt đang trong tâm thái của người đã giải nghệ cùng với Peers không thể nào vượt trội lên cặp bài trùng người Mỹ. Ở trận đánh đơn sau đó, Bernard Tomic cũng đã gác vợt 4-6, 4-6, 7-5, 6-7 (4) trước John Isner, và Australia đã thua Mỹ 1-3.

Vẫn còn mối lương duyên

Thực ra cả đội tuyển Australia đều đoán rằng Hewitt sẽ cầm vợt trở lại nếu như Kyrgios không bình phục sớm. Và tuyển Mỹ cũng nhìn thấy trước sự việc đó để chuẩn bị kỹ càng hơn. Sau những gì đã chứng kiến ở cuộc chạm trán, Mike Bryan nhận xét về Hewitt như sau: “Anh ấy đã thi đấu nhiều hơn bất kỳ ai ở tuyển. Chúng tôi không hề ngạc nhiên về sự trở lại của Hewitt. Cả tuần vừa rồi, chúng tôi tập luyện rất gần anh ấy và thấy anh rất nhiệt tình và chăm chỉ. ”.

Nói về mình, Hewitt cho biết anh không hề phải cân nhắc lại việc thay thế Groth. “Tôi không nghi ngờ khả năng có thể thi đấu ở mức độ cao của mình. Tôi đã đánh bóng rất nhiều trong những ngày tập luyện vừa qua. Tôi đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tự tin”, Hewitt chia sẻ.

Người đồng đội của anh, Peers thì cho hay: “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều chứng kiến những gì anh ấy đã làm được cho quần vợt nước Australia và thế giới cả thập kỷ qua. Anh ấy đã giúp Úc rất nhiều ở các kỳ Davis Cup và đó là một vinh dự cho tôi khi được thi đấu cùng anh ấy’.

Tuy nhiên, sau trận đấu này, việc Hewitt giải nghệ hay thi đấu tiếp lại là một câu hỏi mới.

Kết quả vòng 1 Davis Cup 2016
(Tỷ số tính đến 0h ngày 07/03) 

Anh - Nhật Bản 2-1

Serbia - Kazakhstan 1-2

Italy - Thụy Sĩ 5-0

Ba Lan - Argentina 1-3

Pháp - Canada 4-0

Đức - CH Czech 2-3

Australia - Mỹ 1-3

Bỉ - Croatia 2-2


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm