Ten Hag nói 'không xấu hổ' sau khi MU 'thắng mà như thua' trước đội hạng Nhất

22/04/2024 06:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

Huấn luyện viên Erik Ten Hag khẳng định ông không xấu hổ nhưng thừa nhận MU đã "may mắn" giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu 11m trước Coventry ở bán kết FA Cup.

Ten Hag nói 'không xấu hổ' sau khi MU suýt thua đội hạng Nhất

Tại Wembley đêm Chủ nhật, MU dẫn trước Coventry 3-0. Tưởng chừng như Quỷ đỏ đã nắm chắc chiến thắng trong tay trước đối thủ đến từ giải hạng Nhất, nhưng diễn biến sau đó là điều chẳng ai có thể ngờ tới. Trong quãng thời gian từ phút 71 tới phút 84, Coventry 3 lần chọc thủng lưới MU, gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trận đấu hấp dẫn kết thúc với tỷ số 3-3 sau 120 phút, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. MU giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trên chấm penalty, để giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup với kỳ phùng địch thủ cùng thành phố Man City.

Dù thắng Coventry nhưng một lần nữa MU có màn trình diễn thiếu thuyết phục, điều có thể gia tăng áp lực cho HLV Ten Hag. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan đã cố gắng nhấn mạnh những điểm tích cực ở bài phát biểu sau trận đấu.

Ten Hag nói: "Tôi không thể nói từ xấu hổ, vì cuối cùng, đã có thành tích đạt được. Tôi thấy những sai lầm chúng tôi mắc phải - chúng tôi không thể phớt lờ điều đó - nhưng đó không phải là điều đáng xấu hổ. Đó là một thành tích tuyệt vời. Ngay cả đội bóng lớn của MU, vào một thập kỷ trước, cũng chỉ vào chung kết ba lần. Bây giờ chúng tôi đã có hai lần trong hai năm. Vì vậy, đó là một màn trình diễn tốt. Trong một trận đấu, chúng tôi có thể chơi ở cấp độ rất cao nhưng đôi khi lại xuống thấp. Điều đó không thể giải thích được. Nó liên quan đến việc quản lý trận đấu. Tôi phải dạy các cầu thủ của mình một cách rõ ràng. Chúng tôi phải làm tốt hơn trong những dịp như vậy. Trong một số trận, chúng tôi đã để tuột mất thành quả, nhưng hôm nay chúng tôi đã may mắn thoát khỏi điều đó".

Ten Hag nói 'không xấu hổ' sau khi MU suýt thua đội hạng Nhất - Ảnh 2.

Ten Hag nói ông không xấu hổ với màn trình diễn của MU bởi kết quả mà họ đạt được.

MU tưởng chừng đã vượt qua đối thủ yếu hơn khi họ vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Scott McTominay, Harry Maguire và Bruno Fernandes. Tuy nhiên, Coventry- đội đang xếp thứ tám ở giải hạng Nhất, đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ công của Ellis Simms ở phút 71 và sau đó dốc hết sức tấn công. Callum O'Hare gỡ hòa 2-2 và Haji Wright đưa trận đấu vào hiệp phụ với quả phạt đền ở phút bù giờ do Aaron Wan-Bissaka phạm lỗi bóng chạm tay.

Cả hai đội đều đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp phụ trước khi Victor Torp nghĩ rằng anh đã có được bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng, nhưng VAR đã xác định Wright việt vị trong tình huống đưa bóng xé lưới MU. Bất chấp thất bại đau lòng trong loạt sút luân lưu, huấn luyện viên Mark Robins của Coventry khẳng định không có cảm giác bất công.

Ông chia sẻ: "Nếu đó là quyết định đúng thì đó là quyết định đúng. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ việt vị ở đầu ngón chân, điều đó thật đáng thất vọng. Chặng đường FA Cup này sẽ được người hâm mộ Coventry City nhắc đến, trong một thời gian rất dài. Mặc dù tôi thất vọng nhưng chúng tôi không thể quá buồn về điều đó. Chúng tôi đã chiến đấu ngang ngửa với MU, gỡ hòa 3-3 và suýt thắng với bàn thắng thứ tư, sau đó thua trên chấm 11m. Chúng tôi đã thi đấu như MU trong 30 phút cuối cùng đó và đó là điều tôi tự hào nhất. Câu lạc bộ này đã chìm trong khủng hoảng trong một thời gian dài nhưng chúng tôi chắc chắn đã thoát khỏi giai đoạn đó. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không tự trách mình".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm