Đơn nam Roland Garros: Nadal hẹn Soderling ở chung kết

04/06/2010 09:12 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - 12 tháng chờ đợi là quá dài đối với một sự báo thù. Nadal đã tới Paris với quyết tâm đòi lại những gì đã mất một năm về trước. Và cho tới thời điểm này, tay vợt người TBN đang tiến sát đến mục tiêu ấy.

Chiến thắng 7-6 (2), 7-6 (3), 6-4 trước đồng hương Almagro (19) giữa tuần qua có thể xem như một món quà sinh nhật lần thứ 24 (ngày 3/6) mà Nadal tự tặng cho chính mình. Nhưng món quà ý nghĩa nhất phải là chức vô địch đơn nam vào cuối tuần tới, và trận chung kết ấy có thể sẽ là dịp để Nadal đòi nợ Robin Soderling, người từng bất ngờ quật ngã anh ở vòng 4 Roland Garros năm ngoái, trước khi về nhì.


Nadal đã "tốc hành" tới CK Roland Garros, ảnh Getty
Song trước khi nghĩ đến trận chung kết, Nadal sẽ phải hoàn tất nhiệm vụ trước mắt: đánh bại Jurgen Melzer (22) ở bán kết. Xét về tương quan, Melzer không sánh bằng Nadal, nhưng anh đang là một hiện tượng sau màn lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-6, 2-6, 6-2, 7-6 (3), 6-4 trước Djokovic để trở thành tay vợt  người Áo đầu tiên sau Thomus Muster (1995) lọt vào bán kết Grand Slam.

Nadal đang gọi và Soderling sẽ phải trả lời. Tay vợt người Thụy Điển sẽ phải vượt qua một thử thách khá khó khăn ở bán kết trước Tomas Berdych (15), người mới chỉ thua vỏn vẹn 1 set kể từ đầu giải đến nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm