Trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Man City: Zidane sẽ cho Guardiola một thân phận khác ở C1?

27/02/2020 02:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez đã có Zinedine Zidane huyền thoại trên ghế chỉ đạo trong những năm qua, nhưng ông vẫn không thôi mơ ước có được một phiên bản Pep Guardiola khác ở Bernabeu, người sẽ tới Madrid một lần nữa để chứng tỏ mình không bị mất giá ở Champions League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/2. Trực tiếp Real Madrid vs Man City, Lyon vs Juve. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/2. Trực tiếp Real Madrid vs Man City, Lyon vs Juve. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 vòng 1/8 lượt đi: trực tiếp Real Madrid vs Man City, Lyon vs Juventus. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2 vòng 1/16 lượt về. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất Anh vòng 35. Lịch bóng đá ngày 26/2, rạng sáng 27/2.

Lịch thi đấu, kết quả bóng đá cúp C1 châu Âu vòng 1/8 lượt đi

* 03h00 ngày 27/2: Real Madrid vs Man City (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h00 ngày 27/2: Lyon vs Juventus (K+NS)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kns

* Napoli 1-1 Barcelona 

* Chelsea 0-3 Bayern Munich 

Ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB này, Zidane là tượng đài mà chính Guardiola cũng không thể vượt qua với ba chức vô địch liên tiếp, nhưng khát khao của người đã tạo ra một đế chế hùng mạnh tại Champions League thì không thể ngừng lại được, Perez luôn muốn có một người trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ như Raul hay Guti trở thành một huyền thoại khác giống như Guardiola đã làm với Barcelona.

Zidane: Huyền thoại của thực tại

Nhưng lẽ nào, vị chủ tịch quyền lực này sẽ vẫn còn mơ mộng về một câu chuyện huyền thoại sẽ bị Zidane viết lại vào đêm nay, với một cái kết đầy thi vị, và khiến cho một lớp trầm tích khác phát lộ có giá trị hơn nhiều: Chỉ có một cái tên được mơ ước hơn tất thảy tại Bernabeu, đó chính là Zidane.

HLV người Pháp đã đi qua 9 vòng đấu loại trực tiếp và để lại rất nhiều những nạn nhân ở phía sau lưng như Napoli, Bayern Munich, PSG, Juventus và cả chính Man City nữa. Những bậc thầy về chiến thuật như Ancelotti, Allegri, Klopp, Simeone cũng đã chịu khuất phục Zidane như một lẽ tự nhiên: Người vĩ đại nhất luôn chiến thắng.

Pep Guardiola hẳn là một cái tên khác cần được chinh phục, đó là người sinh ra những triết lý bóng đá vượt thời đại, nhưng vinh quang thay, Zidane mới là người tạo ra thời đại và là định nghĩa căn bản nhất của Dải thiên hà hơn bất cứ nhân vật nào khác trong lịch sử đội bóng như Di Stefano hay Cristiano Ronaldo.

Anh đóng góp công sức trong cả 5 danh hiệu Champions League của Real Madrid trong hai thập kỉ qua, là người ghi bàn trực tiếp trong chức vô địch thứ 9 tại Glasgow năm 2002, là trợ lý của Ancelotti của năm 2014, và buộc Atletico Madrid quì gối tại Milan 2016, khiến Juventus trở thành kẻ xấu số nhất ở Champions League tại Cardiff 2017, cũng như chặn đứng Liverpool ở Kiev năm 2018.

Zidane là tất cả những gì mà Perez cần có, từ tài năng, sự khiêm nhường, lòng trung thành và tình yêu bất diệt với Real Madrid, người chấp nhận thử thách và giông bão để mang tới thành công cũng như những kì tích của lịch sử có lẽ vĩnh viễn không thể lặp lại trong biên niên sử Champions League.

Truc tiep bong da, Trực tiếp bóng đá, Real Madrid vs Man City, Trực tiếp K+, K+PM, Trực tiếp cúp C1, xem bong da truc tuyen, link xem truc tiep C1, Real đấu với Man City
Đấy không chỉ là Real đối đầu Man City, mà còn là cuộc đấu trí của họ, Guardiola và Zidane

“Triết lý của Zidane không đẹp như cánh hoa, mà nó là phương pháp để chiến thắng”, Sterling ca ngợi HLV người Pháp trên tờ AS, đó là lý do giải thích cho sự thống trị của huyền thoại này tại cựu lục địa những năm qua. Phương pháp đó không phải là những đường chuyền phức tạp như Guardiola, hay ưu tiên cho sự đơn giản như Klopp mà nó là sự kết hợp của những kinh nghiệm bản thân, sự kiên định tuyệt đối trong các lựa chọn và linh hoạt vô cùng trong những tình thế gian nan.

Và với Zidane, không có cách nào kết thúc một huyền thoại như Guardiola (trong tâm trí Perez) ngay tại Bernabeu hay hơn việc đánh bại Man City vào đêm nay.

Pep Guardiola: Yêu và ghét Real

“Dẫn dắt Real Madrid ư? Thật vô lý và phản văn hóa”, Pep Guardiola đối đầu với Real Madrid luôn là tôn trọng và thù địch, HLV người Santpedor dành cho đối thủ những lời ngợi khen, nhưng cùng với đó là sự bất phục và sự thù địch về tư tưởng và triết lý.

Đó chỉ là một trong vô số những điều mà Guardiola từng nói về đội bóng Hoàng gia, có cả sự ngợi ca và chắc chắn rồi, có cả những điều nhạo báng, như bất kì một người nào khác từ Barcelona nói về đại kình địch của họ.

Guardiola không coi Real là một trong số những đội bóng xuất sắc nhất của thập kỉ bất chấp việc Dải thiên hà giành đến 4 chức vô địch Champions League, và sau mỗi thất bại của ông tại đấu trường này, người Madrid cũng không tha cho đối thủ của mình với những bài dạy dỗ về giá trị của đấu trường châu Âu, về ý nghĩa của một HLV tài năng và một nhà chinh phục đích thực là như thế nào.

Pep có thể là bộ óc thiên tài về chiến thuật, nhưng trái bóng vận động nhanh đến mức mà chiến lược gia này dường như đã bị bỏ rơi trong vô vàn những ý tưởng chiến thuật được ông phát minh mỗi ngày. Pep Guardiola đã từng định nghĩa bóng đá là như thế nào một thập kỉ trước, nhưng người ta vĩnh viễn không thể dựa vào triết lý kiểm soát bóng để khống chế thực tại đầy khắc nghiệt này: Người chiến thắng là người biết biến những điều phức tạp thành đơn giản.

“Nếu Man City không đánh bại Real Madrid, ngài chủ tịch và giám đốc thể thao sẽ đến và nói với tôi thế này: Như thế là không đủ, chúng tôi muốn giành chức vô địch Champions League, chúng tôi sẽ sa thải anh”, Guardiola dự đoán đầy hài hước về tương lai của mình.

Trận đấu này có thể không phải là sự kết thúc cho sự nghiệp của ông, nhưng chắc chắn nó sẽ là định nghĩa chính xác nhất về việc liệu ông có xứng đáng được coi như một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử hay không.

Anh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm