Suarez không thể tái ngộ Barca: Tấm thẻ đỏ của Covid-19

18/11/2020 11:29 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Điều Diego Simeone không chờ đợi đã tới, Luis Suarez nhiễm virus corona và không thể ra sân trong trận đấu với Barcelona cuối tuần này, đó là một tổn thất không thể đong đếm về cả thể thao và tinh thần.

Luis Suarez nhiễm Covid-19, lỡ hẹn đại chiến với Brazil và Barcelona

Luis Suarez nhiễm Covid-19, lỡ hẹn đại chiến với Brazil và Barcelona

Ngôi sao Luis Suarez của Atletico Madrid và đội tuyển Uruguay vừa trở thành nạn nhân mới nhất của Covid-19. Anh chắc chắn sẽ vắng mặt ở hai trận đại chiến với Brazil (18/11) và Barcelona (22/11).

Hơn ai hết, HLV người Argentina muốn tiền đạo người Uruguay mang sự giận dữ khi bị tống khứ khỏi Camp Nou theo cách đầy xúc phạm và tổn hại tới uy tín cá nhân như vậy, vào trận đấu với đội bóng xứ Catalunya, đốt cháy mọi vật cản và chứng minh anh chưa hết thời như cựu chủ tịch Josep Bartomeu nhận định.

Nhưng có lẽ, Covid-19 vừa cứu Barcalona khỏi cơn thịnh nộ khó lường và đầy bất trắc cuối tuần này. Pique được thở phào và Lenglet, ít nhất là không cảm thấy mình sẽ gây ra điều gì đó tai hại cho câu lạc bộ khi không phải đối phó với một quái vật như vậy.

Người hiểu rõ điểm yếu của họ, nắm được từng chi tiết và cách thức chuyển động của những người đồng đội cũ rồi hành hạ họ bằng sự tinh quái, khôn ngoan và nỗi đau thống hận của mình. Luis Suarez, một mặt sẽ dành sự tôn trọng cho Barcelona nhưng mặt khác sẽ muốn đánh bại họ bằng tất cả những gì đã đưa anh tới Camp Nou 6 năm trước. Nhưng cơ hội đấy đã biến mất chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Anh thất vọng thế nào, Diego Simeone buồn bã gấp đôi cái cảm giác đấy. Atletico Madrid đang vận hành một cách ổn thỏa kể từ lúc xuất hiện Luis Suarez, người đưa trái bóng vào trong vòng cấm, tạo ra những cơn cuồng nộ trước khung thành đối thủ, giúp Joao Felix thăng hoa và khiến cho Koke như sống lại với những đường chuyền mang nhãn hiệu của Xavi đệ nhị.

Chú thích ảnh
Luis Suarez bỏ lỡ cơ hội trả hận Barcelona vì Covid-19

Quái vật trong vòng cấm địa vừa bị nhốt lại với đội bóng áo sọc đỏ trắng, cùng lúc đó, khiến cho bầu không khí bóng đá của Barcelona dễ chịu hơn nhiều. Đội bóng xứ Catalunya sẽ không bị giam hãm trong sự ức chế khi phải đương đầu với một cầu thủ như Luis Suarez, người đã ở Camp Nou quá lâu và có thừa sự bùng nổ để giải quyết trận đấu, cũng như biết cách trừng phạt từng lỗi nhỏ nhất của các hậu vệ Barca.

HLV Diego Simeone đã mất hơn một mùa bóng để chế tạo ra một Atletico Madrid mới mẻ, đáng xem và đầy chất ngẫu hứng nhưng cũng chỉ trong một tuần đã mất đi bánh răng quan trọng để cỗ máy chiến thắng này có thể vận hành đúng đắn.

Ông có thể thay thế Lemar, lấy Kondogbia để lấp vào vị trí của Partey nhưng lúc này, không thể hi vọng Vitolo hoặc Correa sẽ đảm nhận được khoảng trống của Luis Suarez để lại, vì người ta không thể thay thế một quái vật trên hàng công bằng một cầu thủ bình thường được.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm