Ronaldo hay Zidane mới là HLV của Real Madrid?

10/03/2016 19:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Zidane sẽ lại phải nói lời yêu thương với Ronaldo, người đang khiến cho hình ảnh của huyền thoại người Pháp bớt nhợt nhạt trên ghế chỉ đạo, với phong độ ấn tượng trên sân cỏ.

Nhưng ở chiều ngược lại, sau mỗi trận đấu, mỗi bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại giống như sự công kích khả năng lãnh đạo của Zidane. Như thể anh mới là người dẫn dắt đội bóng Hoàng gia kể từ sau thời Benitez, chứ không phải là HLV người Pháp. Mà chiến thắng trước Roma ở Bernabeu là lời chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Ronaldo lại cứu Real

Thủ thành Keylor Navas bị “bắn” sượt tai đến hai lần trong vòng có 14 phút ở hiệp đầu. Đầu tiên là Edin Dzeko nhắm chệch khung thành bên trái ở tình huống một đối một. Tiếp theo, Salah bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách tương tự, nhưng về phía bên phải cầu môn của thủ thành người Costa Rica.

Không phải sự kém cỏi của các chân sút Roma, mà lối chơi của Real mới là vấn đề. Người ta có cảm giác Real đá nhanh quá, tốc độ quá. Nhưng thiếu một chiếc dây an toàn để níu giữ nhịp độ và các cầu thủ thi đấu chỉ vì bản năng. Và điều kì cục là họ không thể đánh phủ đầu một Roma có xu hướng chơi đôi công với mình.

HLV Spalletti không đưa catenaccio tới Bernabeu, mà mở ra một thế trận dễ chịu với đội chủ nhà. Nhưng Real Madrid chơi pressing một cách lộn xộn, Toni Kroos lao thẳng vào vòng cấm của Roma để săn bóng, trong khi James Rodriguez, người đứng gần nhất bên cánh phải lại lùi xuống nửa sân nhà. Modric và Casemiro hăng hái quá mức cần thiết, khi lao lên phần sân của đối thủ, rồi đánh mất vị trí trong các tình huống Salah hay Dzeko thoát xuống. Đội bóng thủ đô Italy đã tìm được đường vào khung thành của Real rất nhiều lần, rồi phung phí tất cả.

Ý tưởng của Zidane là giành bóng thật nhanh để kiểm soát bóng. Ghi bàn thật sớm để giữ sức cho các học trò. Nhưng ngay cả khi Roma đã chơi lơi chân so với trận lượt đi, đội bóng của HLV người Pháp vẫn không thể hiện được đường nét thật sự trong cách triển khai bóng. Có vẻ như chỉ Ronaldo và Marcelo mới giữ được nhịp độ thi đấu nhất, cũng như có sự tỉnh táo nhất ở trận này.

Zidane cau có bên đường biên khi nhìn đội bóng chết hụt vài lần. Tiếc rẻ khi Ronaldo bỏ lỡ đến hai cơ hội đối mặt với Szczesny trong hiệp một. 65 phút ác mộng chỉ kết thúc sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha mở tỉ số. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trên gương mặt của Zidane, trận đấu đã an bài.

Đừng biến Ronaldo thành HLV

“Các cổ động viên càng chế giễu, càng là động lực của cậu ấy”, Zidane bênh vực tiền đạo người Bồ Đào Nha, sau phản ứng của anh ở trận gặp Celta Vigo mới đây. Nhưng có lẽ, tất cả chúng ta và cả Zidane đều nhầm lẫn. Chính sự hạn chế trong khả năng huấn luyện của HLV người Pháp, mới khiến Ronaldo phải nỗ lực gấp đôi bình thường.

Chiến thắng này là của CR7. Thử nhìn xem, Bale quá nguy hiểm ở hai cánh, Marcelo như một tay săn bàn cừ khôi, thoắt ẩn thoắt hiện trong vòng cấm Roma. James luồn lách trong hàng phòng ngự đội khách. Nhưng chỉ Ronaldo mới biết nhấn cò. Dấu ấn của Zidane? Thay Modric bằng Vazquez, người chuyền bóng cho tiền đạo người Bồ Đào Nhà ghi bàn. Thế đã đủ chưa với một người lãnh đạo?

Trước nữa, HLV người Pháp hoàn toàn bối rối trước Atletico Madrid tại Bernabeu, đến mức Ronaldo phải nổi điên với các đồng đội. Lại nữa, Zidane cũng bó tay trước Malaga. CR7 phải làm quá nhiều việc ở thời điểm này: Ghi bàn, lãnh đạo đội bóng một cách bất đắc dĩ, chống lại sự chỉ trích của truyền thông và bảo vệ hình ảnh của đội bóng Hoàng gia. Anh đã thành công, nhưng Zidane thất bại.

Bất kì một con số thống kê nào ở trận này cũng để tôn vinh Ronaldo, nhưng có tự hào không, nếu anh phải làm cả phần việc của một HLV.

90 Ronaldo là người đầu tiên chạm mốc 90 bàn thắng ở Champions League, trong đó có 17 bàn ghi được ở vòng 16 đội.

6 Với bàn thắng vào lưới Roma, Ronaldo cũng chạm mốc 40 bàn thắng ở mùa này và là mùa giải thứ 6 liên tiếp anh có 40 bàn.

61 Ronaldo là tiền đạo duy nhất ghi được bàn trong 61 trận đấu khác nhau ở Champions League, hơn Messi 10 trận.

Real phá lời nguyền

Real đã chấm dứt lời nguyền kéo dài đến 29 năm, khi không loại được đội bóng Italy nào ở vòng đấu loại trực tiếp tại đấu trường châu Âu, bằng chiến thắng thuyết phục sau hai lượt trận trước AS Roma với tổng tỉ số 4-0. Mùa trước, Real Madrid bị Juventus loại khỏi bán kết dù đã nắm nhiều lợi thế trong tay và được chơi trên sân nhà trong trận lượt về.

Lần cuối cùng, đội bóng Hoàng gia thắng một đội bóng Italy là năm 1987, khi họ vượt qua Napoli của Maradona. Trước đó, họ bị loại liên tục vì các đội bóng ở phía bên kia dãy Alpine, hai lần trước AC Milan (1988-89 và 1989-90), một lần trước Torino (1991-1992), một trước Roma (2007-2008), Juventus loại họ nhiều nhất với 4 lần (1995-1996, 2002-2003, 2004-2005 và 2014-2015).


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm