Real Madrid: Zidane đang học hỏi Enrique?

13/02/2017 18:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Osasuna chẳng có gì đẹp mắt với tiêu chuẩn của Real Madrid, nhưng nếu thắng theo cách nhạt nhẽo mà vô địch thì cũng là xứng đáng với Dải thiên hà.

Và điều đáng chú ý hơn cả 3 điểm giành được trước đội bóng đang đứng cuối bảng như Osasuna là sự phiêu lưu của HLV Zinedine Zidane. Người đã bất chấp sự kém cỏi của hệ thống phòng ngự đội bóng Hoàng gia trong vài trận đấu gần đây, để thử nghiệm sơ đồ chiến thuật hoàn toàn mới, và vô cùng lạ lẫm với các cầu thủ: 3-5-2, để ít nhất biết rằng, Real Madrid có thể sống sót trước những đội bóng nhỏ với cách chơi này.

Sự thử nghiệm của Zidane

Petar Vasiljevic, Giám đốc của câu lạc bộ Osasuna, buộc phải ngồi vào chiếc ghế nóng mà Joaquin Caparros để lại, khi ban lãnh đạo đội bóng xứ Basque không biết đặt niềm tin vào ai khác sau khi đã sa thải đến hai HLV chỉ trong vòng có 3 tháng, sẽ phải rất rất hối tiếc khi không thể có được một điểm trước Real Madrid. Mà nếu chơi chặt chẽ như dưới thời Caparros trước các đội bóng lớn (thường đá với 5 hậu vệ lùi sâu), Osasuna của ông sẽ khiến Dải thiên hà khó được ra về với 3 điểm trong tay.

3-5-2 của Zidane với Nacho, Ramos và Varane đã tạo ra quá nhiều khoảng trống trước mặt thủ thành Keylor Navas, bất chấp việc họ có Marcelo và Danilo chơi cơ động ở phía trên cả hai cánh, cùng với Casemiro và Modric hoạt động không biết mệt mỏi trước bộ ba trung vệ này. Và bàn thắng của Sergio Leon ghi được cho Osasuna là quá ít ỏi so với những sơ hở mà hệ thống phòng ngự của Real Madrid đã tạo ra ở trận này.

Osasuna 1-3 Real Madrid: Ronaldo nổ súng, Real giành lại ngôi đầu đầy căng thẳng

Osasuna 1-3 Real Madrid: Ronaldo nổ súng, Real giành lại ngôi đầu đầy căng thẳng

Chiến thắng của Barca trước đó tạo một sức ép vô hình cho Real, tuy nhiên đoàn quân của Zinedine Zidane vẫn biết cách vượt qua khó khăn để giành trọn vẹn 3 điểm.

Chúng ta có những lưu ý: Sergio Leon là mẫu cầu thủ mạnh mẽ, sải chân dài, bứt tốc đoạn ngắn tốt, và kĩ năng dứt điểm khá hoàn hảo. Mà nếu Petar Vasiljevic có thừa sự tinh tế và kiên nhẫn trước đội bóng Hoàng gia, Leon có thể sẽ khiến đối thủ phải nhận thêm bàn thua nữa. 3-5-2 của Zidane không chỉ khiến hàng phòng ngự chơi tương đối mạo hiểm, mà thế trận tấn công của đội bóng Hoàng gia cũng không thật sự mượt mà.

Về lý thuyết, Marcelo cùng Isco và Modric sẽ là bộ ba tấn công lý tưởng nhưng bất chấp tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội đối thủ, thì thế trận mà họ tạo ra rất không tương xứng với đẳng cấp của Real Madrid. Marcelo miễn chê ở cánh trái, khả năng bao quát trận đấu của Luka Modric là quá hoàn hảo, và Isco cũng cực kì kĩ thuật ở bất kì vị trí nào mà anh đảm nhiệm ở trên sân. Nhưng sự kết hợp giữa họ mang đến cảm giác rất khó chịu về mặt thị giác, và thiếu cả tính chiến thuật nữa.

Và ngay cả khi đã đổi sang 4-4-2 ở hiệp hai, sau chấn thương của Danilo thì đội bóng của Zidane không chơi hay hơn nhiều so với đối thủ, trong khi các khoảng trống thì vẫn xuất hiện hai bên cánh, còn thủ thành Keylor Navas phải cứu thua đến 7 lần cho đội bóng. Và người ta buộc phải nghi ngờ nhận xét của kí giả Dermot Corrigan trên ESPN, "Real chơi rất ổn cả khi không có bóng, dù họ đã thay đổi chiến thuật của mình liên tục trong cả trận". Có thật là Dải thiên hà đã chơi hay hơn các trận đấu trước đó, nếu chỉ vì ghi được 3 bàn thắng vào lưới Osasuna?

Có lo lắng không, Zidane?

"Chúng tôi đã gặp khó khăn ở đây, tôi thấy không có quá nhiều sự khác biệt giữa đội đứng đầu bảng với đội bóng cuối bảng, Osasuna thật sự luôn biết cách khiến chúng tôi phải lo lắng", HLV người Pháp thú nhận sau trận đấu, "điều tệ nhất là khi bạn mở tỉ số và chỉ 10 phút sau, đối thủ đã gỡ hòa, vì sao vậy, vì chúng tôi không thật sự tỉnh trí".


Nhưng rốt cuộc thì Real Madrid vẫn có được kết quả như ý, dù các cầu thủ không thật sự thoải mái với sơ đồ chiến thuật này. Ý tưởng của Zinedine Zidane là mang lại sự cân bằng cho đội bóng, khi Toni Kroos chấn thương, và HLV 45 tuổi này muốn lấp đầy khu trung tuyến bằng 5 tiền vệ và gây áp lực cho đối thủ.

Hoặc bộ đôi tiền vệ trung tâm của Osasuna là Causic và Fausto chơi một trận hay nhất của họ từ đầu mùa, hoặc Luka Modric bị giẫm chân Isco, sau đó là James Rodriguez không biết phải làm gì khi bị đẩy sang cánh trái, khiến cho tuyến giữa của Real mất đi sự thanh thoát như lúc có Toni Kroos ở trên sân, và Casemiro đã không phải lao về bọc lót cho các đồng đội nhiều đến thế.

Và nếu các bàn thắng là mục tiêu của Zidane, thì các Madridista sẽ phải làm quen dần với những trận đấu tẻ nhạt như vậy của đội nhà.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm