Real Madrid: Trải thuốc súng dưới chân Zidane

18/01/2021 22:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trong bóng đá, chiến thắng luôn làm bùng nổ những lời tán dương, còn thất bại chắc chắn là thùng thuốc súng của những lời chỉ trích. Ngày hôm nay, một ai đó có thể là người hùng với tất cả, một ngày khác, họ là gánh nặng cần được trút bỏ.

 

Real Madrid: Zidane gọi, Hazard im lặng

Real Madrid: Zidane gọi, Hazard im lặng

Zinedine Zidane luôn rất kiên nhẫn đối với Eden Hazard. Thế nhưng, sau một năm rưỡi sống ở Tây Ban Nha, cầu thủ người Bỉ gần như không có đóng góp nào vào kết quả chung của Real Madrid.

 

Sự khắc nghiệt đấy đã không buông tha Messi, và nó cũng sẽ làm khổ một huyền thoại như Zinedine Zidane, người chỉ vài tháng trước còn được công kênh trên vai vì giúp Real Madrid đăng quang La Liga lần thứ 34 một cách thuyết phục nhưng các Madridista không bao giờ ngừng thỏa mãn và sự phán xét của họ là điều dễ hiểu sau thất bại của đội bóng Hoàng gia ở Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Khởi đầu tệ của Zidane

Thất bại trước Athletic Bilbao, sau hai trận hòa tai hại trước Elche và Osasuna, là cái giá phải trả cho việc huyền thoại người Pháp sử dụng một đội hình chặt chẽ sau khoảng 16 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường, để giúp Real Madrid có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League khi đã đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, và một nhiệm vụ khác quan trọng không kém là trở lại với cuộc đua vô địch La Liga.

Raphael Varane chỉ bỏ lỡ có 90 phút từ đầu mùa. Lucas Vazquez, tác nhân dẫn tới trận thua đội bóng xứ Basque ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha đã chơi trọn vẹn 16 trận với vị trí chính thức. Toni Kroos chơi 14 trận liên tiếp mà không nghỉ ngơi một chút nào, bên cạnh Casemiro và Luka Modric, những người cũng cày ải với số trận tương ứng để giúp Dải thiên hà đạt được những mục tiêu ngắn hạn.

Họ là những người tưởng như bất khả chiến bại khi đã vượt qua hàng loạt những đối thủ lớn từ Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla cho tới Inter Milan, nhưng cuối cùng luôn bị knock-out bởi những đối thủ như Cadiz hay Shakhtar Donetsk hay Bilbao. Nó là điều gì đó rất không bình thường với đội bóng này.

Khi bạn thắng hết trận này đến trận khác, người ta sẽ phớt lờ mọi cảnh báo hoặc những chi tiết có thể khiến cỗ máy đấy gặp trục trặc nhưng khi bạn đối mặt với những kết quả tồi tệ, tất cả sẽ là bằng chứng chống lại bạn mọi lúc.

Real Madrid, Zidane, Siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga, Bảng xếp hạng La Liga, Liga, Zinedine Zidane, Real Madrid bị loại khỏi Siêu Cúp Tây Ban Nha, bóng đá Tây Ban Nha
Zidane vừa có khởi đầu kém nhất trong sự nghiệp dẫn dắt Real Madrid

Những con số thống kê sẽ được lật ra để minh họa rõ ràng cho điều đó, chẳng hạn như đây là khởi đầu tệ nhất của Zinedine Zidane khi đã để thua tới 6 trận và hòa 5 trận khác sau 25 trận đấu. Tỉ lệ chiến thắng chỉ là 56%, một con số không vui vẻ nhưng cũng không quá tệ, nếu so với mùa bóng trước, cùng số trận thi đấu, Real Madrid mới chỉ để thua 2 trận, một ở La Liga và một ở Champions League.

Điều đó có vẻ như khá nghiêm trọng trong đánh giá của các chuyên gia ở Bernabeu!

Và các cổ động viên thay đổi

Ngay sau trận thua Bilbao, Marca đã nhanh nhẹn khảo sát độc giả của mình với 3 câu hỏi, một trong số đó là khá nhạy cảm rằng, liệu họ có nghĩ rằng, thời của Zidane đã kết thúc? Thử đoán xem, điều gì sẽ đến với huyền thoại của đội bóng áo trắng? 72% độc giả của Marca, không có sự giả mạo nào ở đây cả, tin rằng Zidane đang đi đến đoạn cuối cùng với Real Madrid.

Những người yêu mến Real Madrid không phải là những người thiếu kiên nhẫn, họ đơn giản chỉ là những người đòi hỏi rất cao ở đội bóng áo trắng, các cầu thủ có nghĩa vụ phải chơi hay và giành chiến thắng, còn HLV phải tạo ra thứ bóng đá hấp dẫn và không thể bị trì hoãn bằng bất cứ cách nào.

Nó phản ánh trung thực khát khao sự hoàn hảo, tính liên tục của thành công và sự thống trị của Madridista. Và nếu mọi thứ không tốt, cần có sự thay đổi, dù cho sự thật là Real Madrid chưa kết thúc mùa bóng, họ vẫn đang trong cuộc đua ở La Liga, Copa del Rey và Champions League.

Nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ chuyên môn, các cổ động viên không đối xử bạc bẽo với người hùng của họ, khi Dải thiên hà bộc lộ quá nhiều vấn đề mà huyền thoại người Pháp vừa không thể sửa chữa, vừa không có cơ hội để khắc phục mọi khiếm khuyết.

HLV người Pháp đã quá ít sự tin tưởng vào những cầu thủ trẻ như Martin Odegaard, Vinicius Junior, Eder Militao hay Rodrygo Goes và đặt cọc toàn bộ số tiền (ở đây là những chiếc cúp) vào các cận vệ trung thành như Vazquez, Toni Kroos hay Casemiro. Nhưng mọi quân bài không đều chiến thắng, và đó là rắc rối.

Real Madrid không hoàn hảo trong cả trận là điều tệ thứ hai, họ sẽ chơi hay trong khoảng thời gian này nhưng tệ ở lúc khác, từ chất lượng bóng đá của các cầu thủ, tính liên tục của tập thể và cả kĩ năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu của Zidane.

Rất nhiều điều như thế đã mang tới sự hoài nghi nhưng nếu đã yêu Zidane đến thế, xin hãy cược thêm những quân bài còn lại trong tay của huyền thoại người Pháp cho tới cuối mùa.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm