Real Madrid nhận 'món quà' từ Rome

29/11/2018 15:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả đều hân hoan vì chiến thắng của Real Madrid tại sân Olimpico, người ta nói rằng, Dải thiên hà luôn mang bộ mặt khác ở Champions League, tươi mới hơn và nhiều sức sống hơn.

Real Madrid: Ai đó hãy cứu Isco khỏi rắc rối

Real Madrid: Ai đó hãy cứu Isco khỏi rắc rối

Tất cả đều nói về Isco Alarcon, sau khi anh bị bỏ rơi trận thứ 6 liên tiếp kể từ khi Santiago Solari lên thay thế cho Julen Lopetegui, trong trận đấu mà lẽ ra, Dải thiên hà đã phải làm tốt hơn nhiều so với những gì đã thể hiện ở Olimpico.

Nhưng nếu đêm trước ở sân đấu vĩnh cửu này có Edin Dzeko, có Lorenzo Pellegrini, Javier Pastore, hay Diego Perotti, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt cho AS Roma, và đội chủ nhà không dễ dàng chấp nhận một thất bại gắn liền với quá nhiều sai lầm như thế. Vì chiến thắng của Real Madrid, trước hết được định đoạt bởi AS Roma, và Dải thiên hà đơn giản là đến đây nhặt lấy 3 điểm mà đội chủ nhà làm rơi vãi một cách kém chuyên nghiệp.

Thắng may nhờ đối thủ sai lầm

Số phận của đội bóng thủ đô Italy được quyết định bởi những khoảnh khắc. Đầu tiên, là pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Cengiz Under cuối hiệp một, vào thời điểm Thibaut Courtois đã mất lợi thế, và Dải thiên hà không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi một bàn thua. Nếu một tiền đạo phung phí cơ hội, đội bóng của anh ta chưa chắc đã thất bại, nhưng khi hàng phòng ngự mắc sai lầm, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa.

Ở khoảnh khắc còn lại mang tới chiến thắng cho Real Madrid, thủ thành Robin Olsen và trung vệ Federico Fazio là những kẻ đáng thương nhất của Giallorossi đêm đó. Gareth Bale được trao tận tay bàn mở tỉ số, và phần việc còn lại của anh là tận hưởng nó.

“Fazio đã mắc lỗi trong bàn mở tỉ số của Real Madrid, cậu ấy không còn là cậu nhóc nữa, và chúng tôi phải trả giá cho những sai lầm cá nhân”, Eusebio Di Francesco thở than trong phòng họp báo, “Chúng ta chẳng thể trách cứ gì những cầu thủ trẻ, họ vẫn thường mắc những sai lầm như vậy”.

Vài người cố tỏ ra hân hoan với những trận đấu kiểu như vậy, và Gareth Bale được họ mang tới tận mây xanh, như thể anh là siêu nhân tất cả đều chờ đợi để giải cứu Real Madrid. Thôi nào, tiền đạo người xứ Wales chỉ may mắn hứng phần thưởng rơi xuống trúng tay mình, dĩ nhiên, anh ta đã làm phần việc quan trọng nhất là ghi bàn. Nhưng nhìn xem, cả hiệp đấu đầu tiên là sự tra tấn với các Madridista, vì người hùng bất chợt của họ chơi bóng một cách khổ sở, thiếu ý tưởng và cả đẳng cấp của một ngôi sao lớn.

Nhưng anh không phải là người duy nhất đáng bị lên án, vì tập thể này đã bị lu mờ hoàn toàn trước những cậu nhóc của Di Francesco, những người đã tạo ra một thế trận vững vàng và sôi động trước nhà đương kim vô địch, cho đến khi đổ vỡ vì không thể kiểm soát được trạng thái thi đấu của mình. Họ bị choáng ngợp vì cứ ngỡ trận đấu đã kết thúc, dù nó mới chỉ trôi qua được nửa giờ thi đấu, và Real Madrid thì quá nhiều kinh nghiệm cho những chuyện như thế này.

Có đáng hài lòng không?

“Đội bóng của Santiago Solari đã không thay đổi được quá nhiều so với thất bại trước Eibar, dù họ đã có lợi thế quá lớn, nhưng vẫn dễ dàng bị xé toáng thành từng mảnh, và trận thắng này là không đủ để khiến người ta quên đi những gì đã xảy ra ở sân Ipurua cuối tuần trước”, tổng biên tập tờ AS, ông Alfredo Relano bình luận sau trận đấu.

Ông là một trong số ít người tỉnh táo nhất trong ngày Real Madrid giành chiến thắng, và nhìn thấy những rạn nứt vẫn đang làm xói mòn chất lượng chơi bóng của Dải thiên hà từng ngày. Vì ở đó, Raphael Varane vẫn mắc những sai lầm nhức nhối, và nếu Cengiz Under có thể bắn một phát sút chuẩn xác vào khung thành của Thibaut Courtois trong tình huống anh để mất bóng, đội bóng Hoàng gia sẽ sụp đổ một cách nhanh chóng.

Và ở phía trên cao kia, Karim Benzema hay Gareth Bale trông thật uể oải và thiếu tính chiến đấu, họ bước vào trận đấu với rất ít niềm tin rằng mình sẽ là người định đoạt trận đấu, hoặc có thể chơi thứ bóng đá của những nhà đương kim vô địch châu Âu.

Ngoại trừ chàng trai trẻ Marco Llorente với màn trình diễn mang tới những hi vọng, Real Madrid không có nhiều thứ đáng để chờ đợi.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm