Real Madrid: Di sản hay là bài toán khó của Zidane?

04/06/2018 06:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane đã đi trước Florentino Perez một bước, buộc vị chủ tịch quyền lực này vào tình thế không thể thay đổi, nó thậm chí còn đẹp hơn cả cú vô lê huyền thoại mà HLV 46 tuổi này đã thực hiện tại Hampden Park vào mùa Hè 2002.

Zinedine Zidane đã khiến cho những người đang mải mê tận hưởng vinh quang trở nên nhỏ bé hay những người muốn khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale tầm thường hơn bao giờ hết. Một quyết định đã khiến cho mọi thứ trở nên vĩ đại với tất cả, ở phút 90 ngọt ngào nhất trong hai năm rưỡi làm việc ở đây. Nhưng rồi câu chuyện sau đấy trở nên khó khăn hơn nhiều.

Người kế nhiệm của Zinedine Zidane sẽ phải học cách để quản lý phòng thay đồ có nguy cơ trở thành một quả bom hẹn giờ vì sự nổi loạn của những ngôi sao tự cho mình là lý do để chiến thắng. HLV John Toshack mô tả đó là một bãi chiến trường, còn Jose Mourinho gọi đó là đống rác thải nhầy nhụa với tất cả sự căm hận.

Thực hư chuyện Zidane dẫn dắt tuyển Qatar và Pochettino tới Real Madrid

Thực hư chuyện Zidane dẫn dắt tuyển Qatar và Pochettino tới Real Madrid

Tỷ phú Naguib Sawiris đăng trên twitter cá nhân rằng "Zinedine Zidane đến Qatar để dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự World Cup 2022. Lương 50 triệu euro. Hợp đồng bốn năm".

Huyền thoại người Pháp đã biến phòng thay đồ hỗn loạn dưới thời Rafa Benitez trở nên thanh bình và truyền vào đó bầu không khí của một gia đình, mà mình là vị chủ nhà đáng kính trọng nhất. Nhưng điều đó gần như sẽ biến mất sau quyết định của Zinedine Zidane, người ta không biết chắc điều gì sẽ đến với những người tiếp nối công việc phức tạp và nguy hiểm nhất của nghề HLV.

Họ có thể được tiếp nhận thành quả lớn lao này, nhưng đồng thời cũng là một thử thách thật sự. Maurico Pochettino có phải là kiểu thủ lĩnh mà các ngôi sao ở Bernabeu cần hay không, Arsene Wenger hay có thể là Guti Hernandez cũng vậy.

“Khi mọi người nói đến một thủ lĩnh, thì đó là kiểu thủ lĩnh nào, một kiểu thủ lĩnh thích gào thét, một người nhiệt huyết, một kiểu ngoại giao giỏi hay một mẫu thủ lĩnh muốn tất cả đều hạnh phúc như Del Bosque”, Steve McManaman nói về cách một HLV nào đó dẫn dắt Real Madrid.

Sau đó, là tái tạo năng lượng chiến thắng, hay có thể coi là cách thức duy trì nền tảng thành công ở Bernabeu. “Sau 9 danh hiệu, Zinedine Zidane biết rằng, đã đến lúc phải ra đi. Anh ấy nhận ra rằng, mình không còn đủ khả năng để duy trì chiến thắng, anh ấy đã nhìn thấy cả cơn giông bão trong đầu và mùa giải cuối cùng khó khăn hơn những gì mà anh ấy đã thể hiện trong phòng thay đồ. Zidane hiểu rằng, để kém Barcelona đến 17 điểm tại La Liga là một thảm họa, và điều đó khiến anh ấy phải quyết định rời bỏ mái nhà của mình”, kí giả Sid Low nhận định trên ESPN.

Làm thế nào để nuôi dưỡng cơn khát chiến thắng từ những người đã no nê vinh quang ở Bernabeu đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi với huyền thoại người Pháp, và rất có thể điều đó cũng sẽ hủy hoại Dải thiên hà theo cách nào đó, giống như Barcelona hay đội tuyển Tây Ban Nha đã từng nếm trải.

Thôi thúc bản năng tranh đấu của những người như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay Sergio Ramos là một phần việc không dễ giải quyết trong một mùa giải. Zidane đã trải qua điều đó nửa mùa bóng đầu tiên, trước khi nhìn thấy lại cơ hội để đi vào lịch sử ở nửa mùa sau. Làm thế nào để khiến mọi thứ trở lại điểm nguyên sơ nhất, có thể sẽ là hạt nhân cơ bản để người kế nhiệm Zinedine Zidane nối tiếp được vinh quang này.

Vị đắng của Perez

“Nếu tôi không thể nhìn thấy rõ điều gì nữa, tốt nhất là hãy thay đổi mọi thứ”, Zinedine Zidane nói về quyết định của mình. Ở đây, còn có nghĩa là thất bại ở La Liga trước Barcelona, với 17 điểm kém đại kình địch. Vô địch La Liga là điều đẹp đẽ nhất, huyền thoại người Pháp không ít lần nói về giải đấu quốc nội với sự trăn trở. Nó không chỉ là vấn đề của Zinedine Zidane, mà còn là vấn đề của Florentino Perez, bất chấp việc Dải thiên hà đã trở nên vĩ đại thế nào với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp trong lịch sử. Nhưng chỉ có 4 La Liga kể từ năm 2006, hai trong số đó đưới thời Ramon Calderon, và hai thuộc về nhiệm kì của Perez, khiến cho vinh quang trở nên kém hoàn hảo với đội bóng Hoàng gia. Họ đã không tạo ra sự thống trị tuyệt đối ở mọi giải đấu mình tham dự, và trong khoảng thời gian này, Barcelona đã hai lần giành cú ăn 3 cùng Pep Guardiola và Luis Enrique. Đây có lẽ là vị đắng trong chiếc bánh kem ngọt ngào của chủ tịch Perez.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm