Real Madrid: Cánh chim đơn độc Benzema

05/10/2021 19:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Karim Benzema có lẽ đã hiểu được cảm giác cô đơn của Leo Messi thời ở Barcelona, khi phải làm tất cả mọi thứ một mình ở vai trò thủ lĩnh, không ai muốn trở nên đơn độc trong một tập thể mà những người còn lại không biết phải làm gì cả.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu Việt Nam vs Trung Quốc, Việt Nam vs Oman.

Ghi 10 bàn sau 10 trận đấu từ đầu mùa bóng là điều gì đó thật sự phi thường ở tuổi 33, không nhiều người làm được như thế ở độ tuổi này, nhưng nó không thật sự là điều gì đáng để thỏa mãn vì hai trận liên tiếp tiền đạo người Pháp tỏa sáng, Real Madrid đều nhận thất bại trước Sheriff và Espanyol.

Người ta sẽ cộng thêm vào 7 pha kiến tạo mà Benzema đã tạo ra cho các đồng đội lập công để thấy được anh đã tham gia đóng góp vào 16 trong số 22 bàn thắng của Dải thiên hà cho đến lúc này.

Nó giống như những gì mà siêu sao Messi đã trải qua cùng Barcelona ở mùa trước, và trước nữa, buồn thay, đó cũng là sự bất lực của người dẫn đường khi phần còn lại không tiến về phía trước. Benzema có thể nổi giận hoặc thất vọng, nhưng tốt nhất là anh nên ngồi lại cùng các đồng đội trên hàng công và tìm hiểu chuyện gì đang xảy đến với họ.

Vinicius không còn là trái lựu đạn để nổ bất cứ lúc nào với chỉ hai nhịp chạm bóng trong vòng cấm như các trận đấu đầu tiên, tính ổn định, một lần nữa lại trở thành điều gì đó xa xỉ với tài năng trẻ người Brazil. Hoặc khi được ca ngợi như một phát minh mới của Ancelotti, Vinicius đã lao xuống mặt đất như một thói quen không thể bỏ được.

Chú thích ảnh
Nỗi tuyệt vọng của Benzema trong trận đấu với Espanyol

Eden Hazard, thậm chí, còn muốn ngồi ở trên ghế dự bị hơn là được ra sân, vì chắc chắn, anh sẽ lại bị tấn công trên các mặt báo vì sự vô vọng của mình, tiền đạo người Bỉ không tạo ra bất kì tia lửa nào để hi vọng thắp sáng hành trình của Real Madrid.

Rodrygo từ lâu đã không còn là một siêu dự bị như anh đã từng dưới thời Zinedine Zidane, nó là vấn đề cá nhân hơn là vấn đề từ HLV Ancelotti, người ta không thể tự bước ra khỏi sự tiến bộ một cách cẩu thả như vậy.

Và sau đó là Marco Asensio, người đã cảm thấy thiếu hạnh phúc và sự nồng ấm vì không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng kể từ sau cú hat-trick sáng láng vào lưới Mallorca, anh cũng không tự tạo ra cho mình một cơ hội nào khác để tiến vào đội hình chính thức của HLV người Italy.

Karim Benzema, có thể làm mọi việc mà Ronaldo đã làm, nhưng nếu phải trọn giữa việc giành danh hiệu với Real Madrid hay trở nên phi thường bởi những thành tích cá nhân, anh cũng như Messi chắc chắn muốn làm được mọi thứ với đội bóng của mình hơn là trở nên cô độc trong hành trình này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm