Nhận định bóng đá Barcelona vs Celta Vigo: Hạnh phúc nhỏ nhoi của Barca

10/05/2022 13:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh các cầu thủ và ban huấn luyện Barcelona ăn mừng sau chiến thắng vật vã 2-1 trước Real Betis cuối tuần qua đã gây sốc với cả xứ đấu bò. Hoặc họ hạnh phúc vì những thất bại bị đẩy lùi, hoặc vì đã giành suất tham dự Champions League mùa tới, có thể ở vị trí thứ 2 La Liga.

Nhận định bóng đá nhà cái Barcelona vs Celta Vigo. Nhận định, dự đoán bóng đá La Liga (2h30, 11/5)

Soi kèo nhà cái Barcelona vs Celta Vigo. Nhận định, dự đoán bóng đá La Liga (2h30, 11/5)

Soi kèo nhà cái Barcelona vs Celta Vigo. Nhận định, dự đoán bóng đá La Liga (2h30, 11/5). Dự đoán bóng đá Barcelona vs Celta Vigo. Tỷ lệ kèo La Liga.

La Liga vòng 35

* 00h00, 11/5: Valencia vs Real Betis (ON Football HD)

* 01h00, 11/5: Granada vs Bilbao

* 02h30, 11/5: Barcelona vs Celta Vigo (ON Football HD)

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG LỊCH THI ĐẤU

 

 

Chú thích ảnh

Sau cùng thì niềm hạnh phúc nhỏ bé nào cũng có tính logic, đội bóng này đã không chết đuối vì những thất bại bẽ bàng và đẩy họ trở lại với đường hầm tối tăm của sự tuyệt vọng. Điều đó có thể giúp ích được cho những con người vẫn đang đi tìm mọi cách để sống trở lại dưới cái bóng của đại kình địch Real Madrid.

Niềm vui giản dị

Không đạt được điều đó (suất tham dự Champions League) sẽ là một thảm họa không chỉ về mặt thể thao mà còn về mặt tài chính, vì câu lạc bộ này cần tiền và nhiều hơn nữa từ giải đấu mà UEFA quyết định thực hiện những cải tổ ở mùa giải tới. Vì vậy, từ bây giờ, họ đã có thể bình tĩnh lại một chút, hít thở như một người bình thường và cố gắng tạo ra một ấn tượng nào đó cho đến khi mọi thứ kết thúc.

Xavi Hernandez, trong một quãng thời gian căng thẳng, đã cho rằng anh cần thêm những ngôi sao thực thụ, cần được tiếp viện và những thất bại liên tiếp trước Cadiz, Vallecano và Frankfurt, thật đáng xấu hổ, lại là cách gọn gàng để chỉ ra rằng những gì chiến lược gia người Terressa có trong tay là chưa đủ.

Đó cũng là điều mà Ronald Koeman đã nói vào tháng 11/2021, thời điểm mà Barcelona bị Bayern Munich và Benfica đánh bại ở vòng bảng Champions League, chúng ta có thể lặp lại ngay bây giờ: "Đây chính là những gì đã có", nhưng tất cả đều không muốn lắng nghe, tất cả ở đây là các cổ động viên, Chủ tịch Joan Laporta, dĩ nhiên rồi, và có lẽ là cả Xavi nữa.

Hiện tại chưa sửa chữa được những gì đã xảy ra trong quá khứ, nó có quá nhiều thứ cần phải làm lại nhưng những bản hợp đồng mùa Đông chỉ mang tới hiệu ứng ngắn ngủi, Pedri lại chấn thương, các hậu vệ lại mắc sai lầm và một phần nữa là đội bóng của Xavi cũng gặp chuyện không may trước khung thành của các đối thủ.

Không có gì diễn ra suôn sẻ cho tới trước khi bàn thắng ở phút bù giờ của Jordi Alba tại sân Villamarin cuối tuần trước xuất hiện và đưa Barcelona tới Champions League mùa tới, sự xuất sắc của hệ thống bóng đá, những ý tưởng tấn công và những con người từng rất thăng hoa, đột nhiên, trở thành hư không, trống rỗng và vô nghĩa. Xavi có trách nhiệm trong chuyện này, giống như Koeman, nhưng anh được tin tưởng và được hi vọng nhiều hơn so với người hùng 1992.

Chú thích ảnh
Một chiến thắng nữa sẽ giúp Barcelona củng cố chắc chắn hơn vị trí nhì bảng La Liga

Chương mới của mùa cũ

"Barcelona đã thắng bao nhiêu trận kể từ khi Xavi và các học trò của anh đánh mất những phẩm chất bóng đá quan trọng?", kí giả Josep Minguella đặt một câu hỏi trên tờ Mundo Deportivo.

Đó không phải là câu hỏi mang tính thống kê, hay sự nghi ngờ về năng lực của đội bóng xứ Catalunya. Đơn giản chỉ là sự tiếp nối cho những gì đã nói ở trên, nó mô tả về niềm hạnh phúc vô hạn mà Barcelona vừa trải qua vì họ luôn không biết điều gì sẽ đến khi trận đấu còn chưa kết thúc, và điều này thì đã xảy ra nhiều lần ở mùa giải này.

Nhưng câu hỏi đó cũng không còn quá quan trọng, bây giờ bắt đầu một giai đoạn rất quan trọng cho các dự án thể thao và những thực thể bóng đá hiện tại. Mọi thứ đã diễn ra từ mùa Hè năm ngoái thật sự bi thương, với sự ra đi đột ngột của Leo Messi, nó tạo ra một cú sốc lớn với những người ở lại và một phần hệ quả của điều đó là sự ra đi của Ronald Koeman.

Và trận đấu với Celta Vigo có thể là một phần của sự khởi đầu mới, nếu nó phải như thế thì mọi thứ sẽ phải như thế, đây là đối thủ kiểu như Cadiz, Granada hay Vallecano, những kẻ phá bĩnh đáng ghét với sự bướng bỉnh, không chịu khuất phục và luôn gây đau đớn cho Barcelona trong những năm gần đây.

Xavi và các cầu thủ của anh cần phải vượt qua đối thủ này để được coi như đã trưởng thành và rũ bỏ sự ám ảnh như những gì Pep Guardiola đã làm ở Camp Nou khi cùng Barcelona đánh bại tất cả những đối thủ từng là nỗi sợ hãi như Villarreal, Valencia trước khi Pep bước lên sân khấu bóng đá vĩ đại của thế giới.

Nếu muốn Barcelona bước vào một chương mới, Xavi cần phải bước qua được những lời nguyền vô hình này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm