Napoli: Bia tập bắn của Ronaldo

15/02/2017 19:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo bắt đầu tuần mới bằng việc bỏ buổi tập cùng với Real Madrid vào ngày thứ Hai, theo Marca, thì tiền đạo 32 tuổi này tập luyện một mình trong phòng gym, cùng người đồng hương Fabio Coentrao.

Nhưng trong buổi tập hôm qua, anh đã trở lại tập chung cùng các đồng đội, và khiến các madridista yên tâm hơn một chút, khi gặp vấn đề với chiếc chân phải, sau trận đấu với Osasuna.

Ronaldo không thật sự là chính mình kể từ EURO 2016, anh bùng nổ theo thời điểm, ghi bàn theo cảm hứng và bị chi phối bởi một điều gì đó ngoài bóng đá. Nếu như trận chung kết FIFA Club World Cup 2016 là đỉnh cao phong độ của tiền đạo người Bồ Đào Nha, thì đó thật sự là vấn đề với Dải thiên hà, vì suốt thời gian qua, những chiến thắng của Real được tạo nên nhờ sự kết hợp ngẫu nhiên của vận may, sự tỏa sáng của Sergio Ramos, những người đóng thế hoàn hảo như Isco hay Kovacic.

Và người ta không thấy vai trò nổi bật của CR7 để dẫn dắt đội bóng suốt thời gian này, khi mất đi tính liên tục trong việc ghi bàn. Ronaldo có thể chơi như lên đồng trong trận derby Madrid, nhưng lại mất dạng ở những trận gặp Celta Vigo. Ở vòng bảng Champions League, anh mới chỉ ghi 2 bàn trong 4 trận, đó là con số đáng kinh ngạc trên khía cạnh tiêu cực, vì với đẳng cấp và hiệu suất ghi bàn ở đấu trường châu Âu, người ta chờ đợi nhiều hơn thế.

Nhưng luôn có lý do để tin tưởng tiền đạo người Bồ Đào Nha, như ở mùa trước, ngay khi trở lại sau chấn thương, anh đã ghi bàn để giúp đội bóng Hoàng gia loại AS Roma, cũng như góp công không nhỏ cho các trận còn lại. Napoli là đối thủ hợp lý để Ronaldo chứng tỏ, anh là quý ông ở Champions League (dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử với 95 lần lập công).

Và nếu không ghi bàn vào lưới đội bóng này, thì có lẽ anh sẽ cảm thấy xấu hổ với chính mình.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm