Muốn đuổi kịp Real? Barca phải thắng trọng tài!

31/01/2017 12:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một bàn thắng hợp lệ bị cướp trắng trợn, một quả phạt đền bị từ chối, Barca đang phải chịu rất nhiều quyết định sai lầm có hệ thống từ các trọng tài gây bất lợi cho họ.

Trọng tài đang là một trong những yếu tố cản bước Barca trong cuộc đua tranh với Real Madrid.


Những sai lầm có hệ thống

Sergi Roberto căng ngang, Jordi Alba áp sát nhanh như một mũi tên rồi dứt điểm, và các cầu thủ Barca chờ đợi tiếng còi quyết định bàn thắng từ trọng tài chính Hernendez. Nhưng không có bàn thắng nào cho nhà ĐKVĐ La Liga. Trung vệ Mandi “chui vào khung thành” đá quả bóng ra ngoài. Ông Hernandez Hernandez không công nhận, dù tất cả đều thấy rõ bóng đã qua vạch khung thành khoảng 50cm, trước khi bị Mandi cản phá.

Bàn thắng hợp lệ của Barca bị cướp trắng, chỉ một phút sau khi họ phải nhận bàn thua trên sân Benito Villamarin. Không chỉ vậy, trọng tài Hernandez Hernandez còn khước từ một quả phạt đền của Barca, sau khi Mandi ôm ghì lấy cổ Neymar, trong tình huống cầu thủ người Brazil đang áp sát khung thành đội bóng thành Sevilla.


Tình huống ghi bàn hợp lệ của Barcelona bị từ chối

Nếu trọng tài Hernandez Hernandez và các trợ lý xử lý chính xác các tình huống rõ ràng này, Barca chắn chắn có nhiều hơn 1 điểm khi rời sân Benito Villamarin. Trận hòa oan ức trước Betis đã khiến cho Barca bị Real Madrid nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm. Trong đó, Real đá ít hơn 1 trận (gặp Valencia).

Barca không chỉ là nạn nhân của trọng tài trong trận hòa Betis. Vài tuần trước, Barca bị tước 2 quả phạt đền rất rõ ràng trong trận gặp Villarreal, để rồi phải chịu chia điểm 1-1 trên sân El Madrigal. Trước quyết định của trọng tài, Gerard Pique đã chỉ thẳng mặt Javier Tebas - chủ tịch BTC La Liga - và hét lên, “ông đã thấy chưa!”. Ngồi cạnh Javier Tebas hôm ấy còn có Chủ tịch hội đồng trọng tài Tây Ban Nha.

Sự ức chế của Pique vốn dồn nén từ trận thua Bilbao ở Cúp Nhà Vua. Trên sân San Mames, trọng tài đã phớt lờ 2 pha bóng mà Barca xứng đáng được hưởng 11m. Trọng tài Fernandez Borbalan, người cầm còi trận đấu giữa Barca với chủ nhà Bilbao, cũng không rút thẻ đỏ cho Aduriz vì đánh nguội Umtiti. Mạc dù sau đó ông Fernandez Borbalan lần lượt đuổi Raul Garcia và Iturraspe của Bilbao, nhưng đó đều là tình huống quá rõ, không thể nương nhẹ.

Trong trận lượt về Tứ kết Cúp Nhà Vua với Bilbao, trọng tài Gil Manzano cũng có những quyết định gây ức chế cho Barca. Nổi bật là tình huống ông từ chối bàn thắng của Luis Suarez, sau màn phối hợp tuyệt đẹp giữa anh này với Neymar và Iniesta. Tình huống ấy diễn ra khi trận đấu đang cân bằng. Bị trọng tài ép, Barca vẫn thắng 3-1 để vào bán kết.

Có thế lực chống lại Barca?

Khi mà Barca là nạn nhân của nhiều sai lầm mang tính hệ thống, thì Real Madrid hưởng lợi từ hàng loạt quyết định của trọng tài. Đó có thể là những quả phạt đền không rõ ràng, bàn thắng trong tư thế việt vị (Benzema, trận Granada), hoặc các phán quyết gây bất lợi cho đối thủ của Real…


Tờ Sport và báo chí Catalunya cho rằng đang có một thế lực chống lại Barca, dựa vào quyết định của các trọng tài. Người Catalunya càng có lý do để nói thế, khi Real đón một vị khách đặc biệt trong trận thắng 3-0 trước Sociedad: bà Marta Silva. Ở Tây Ban Nha, ai cũng biết mà Marta Silva là một luật sư nhà nước, trước đây là giám đốc của Real. Chính bà là người liên tục tố cáo vụ trốn thuế của Lionel Messi, cũng như sai phạm của Barca khi mua Neymar.

Sau hành động Pique chỉ trích Javier Tebas, Barca đã ra văn bản yêu cầu các cầu thủ không được đề cập đến trọng tài, và phải tôn trọng mọi quyết định của trọng tài. Vì vậy, Neymar đã phải gỡ trạng thái trên Twitter mà anh mỉa mai Real và La Liga (Hahaha, La Liga của Florentino Perez). Tuy vậy, sau đó tiền đạo người Brazil vẫn thông qua Instagram để mỉa mai trọng tài.

Vài tuần trước, Luis Enrique tuyên bố Barca chỉ tập trung vào chuyên môn, không quan tâm trọng tài có sai lầm hay không. Ông cũng yêu cầu các học trò phải tôn trọng trọng tài. Nhưng sau trận Betis, với việc bị cướp trắng một bàn hợp lệ, và quả phạt đền bị từ chối, Enrique buông câu nói đầy cảm thán, “Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần giúp đỡ trọng tài”.

Xem lại trận đấu giữa Barcelona và Real Betis:


Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm