Leo Messi lại tỏa sáng: Bây giờ, tìm ra lời ca ngợi Messi là một... cực hình

19/03/2019 07:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một trận đấu nữa trôi qua và thêm một hat-trick cho Lionel Messi. Hat-trick thứ 4 kể từ đầu mùa, hat-trick thứ 33 ở Liga. Chúng ta đang nói về siêu trình diễn mới nhất của số 10 trước Betis giúp Barca chiến thắng 4-1.

VIDEO Betis 1-4 Barca: Messi lập hat-trick, khiến CĐV đối thủ phải hát vang tên anh

VIDEO Betis 1-4 Barca: Messi lập hat-trick, khiến CĐV đối thủ phải hát vang tên anh

Video highlights và bàn thắng Real Betis 1-4 Barca. Với hat-trick của Messi và bàn còn lại của Luis Suarez, Barca đang tiến gần hơn tới chức vô địch La Liga sau khi đánh bại Betis với tỷ số 4-1 ở vòng 28 La Liga.

Messi “đam mê” các bàn thắng

”Tôi không biết phải nói gì về Messi. Ai cũng hỏi tôi nghĩ gì về cậu ấy nhưng quả thực tôi không biết phải nói thế nào là chính xác nhất”, 3 tháng trước HLV Barca ông Valverde nói vậy sau khi Messi lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 trước Levante. 3 tháng sau là một hat-trick khác chôn vùi Betis và chúng ta cũng chẳng thể nói gì khác hơn về Leo là lặp lại những gì ông Valverde đã nói ở trên.

Những con số thống kê chắc chắn là vô cùng đặc biệt với nhiều ngôi sao khác nhưng với Messi chúng ta không có cảm giác ấy vì chúng ta đã xem, đã đọc, đã nghe thấy quá nhiều lần Messi lập hat-trick trước đó. Messi phi thường, Messi là có một không hai bởi anh có thể bình thường hóa ngay cả những chiến công vốn dĩ là phi thường ngay cả đối với nhiều ngôi sao khác.

Chú thích ảnh

Một đội bóng như Betis dĩ nhiên không thể lấy làm thước đo đánh giá tài năng siêu việt của Messi mà Messi từ lâu đã không cần phải chứng tỏ điều gì với ai nữa cả sau tất cả những gì anh đã làm được cho tới lúc này. Những bàn thắng vào lưới Betis của số 10 cũng không có gì quá đặc biệt với chính anh bởi trong sự nghiệp của mình, Messi đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng theo cách tương tự trước đó.

Nhưng điều mà chúng ta cảm thấy không bao giờ cũ kĩ ở siêu sao Argentina chính là niềm say mê bất tận của anh với các bàn thắng. Trận lớn hay trận nhỏ, bất kể là trước đối thủ nào thì Messi vẫn đá như là lần đầu tiên anh đá.

Vẫn sự háo hức ấy. Vẫn niềm vui nguyên vẹn, tràn đầy ấy. Vẫn khát khao chiến thắng như chưa từng thắng bao giờ. Trong con người Messi có một niềm say mê tự thân không giới hạn với các bàn thắng mà không cần bất kỳ ai kích hoạt, không cần bất cứ bối cảnh hay tác nhân tạo động lực nào.

Messi tự thắp lửa cho mình. Messi biến mọi cuộc tranh đấu thành niềm vui, nhẹ nhàng như hơi thở. Và bàn thắng và rồi lại bàn thắng. Hết trận này đến trận khác. Hết giải này đến giải khác. Tất cả diễn ra thật tự nhiên như là cuộc sống vốn dĩ phải thế vậy.

Chú thích ảnh

Messi khiến ngôn từ trở nên bất lực

Khi đánh giá về các ngôi sao, người ta thường ca ngợi các phẩm chất kỹ thuật của họ, thường phân tích họ giỏi điểm này, điểm kia, có thế mạnh này, sở trường nọ.

Nhưng Messi đã đạt đến trạng thái mà mọi sự phân tích kiểu ấy trở nên quá đỗi bình thường và hẳn là nếu Messi chơi bóng chỉ giới hạn ở các phẩm chất kỹ thuật thì chúng ta đã không thể có một siêu sao như hôm nay. Thế nên khi ông Valverde bảo “không biết phải đánh giá thế nào về Messi” thì không ai nghi ngờ là ông quá lời.

Biết đánh giá thế nào khi trận nào Messi cũng chơi hay như thế, khi Messi đã lập hat-trick như trước Betis không biết bao lần. Ngôn từ dù phong phú cỡ mấy cũng vẫn chỉ có giới hạn còn những điều đặc biệt Messi tạo ra lại dường như vô hạn. Thế nên, ông Valverde tóm lược lại rằng “Messi là cầu thủ cho phép Barca chơi theo cách chúng tôi muốn”.

Khi ông Florentino Perez vẫn còn chưa từ bỏ ý định đua tranh ngôi vô địch Liga mùa này bằng cách lập tức sa thải Santiago Solari và đưa Zinedine Zidane trở lại rồi Zidane nhanh chóng tạo ra hiệu ứng bằng cách giúp Real hạ Celta Vigo để rút ngắn cách biệt với Barca xuống 9 điểm, Messi nhanh chóng phát đi thông điệp rằng Real và Zidane hãy quên nhanh giấc mộng hão huyền đó đi bằng một hat-trick hạ gục Betis để khôi phục khoảng cách 16 điểm dẫn trước của Barca so với đại kình địch khi mùa giải còn 10 vòng.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài, thách thức còn nhiều nhưng các cules sống trong tâm trạng háo hức, chờ đợi mỗi cuối tuần lại đến để tận hưởng cảm giác chiến thắng thay vì lo lắng vì họ biết rằng Leo vẫn “chạy tốt” dù đã cận kề tuổi 32 và thế là đủ để giải mã mọi đối thủ.

CĐV Real Betis vỗ tay ca ngợi Messi

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm