Không được vào sân thì xem bóng đá từ chung cư…

28/06/2020 13:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trên đường Indalecio Ojanguren là hai dãy căn hộ cao hơn sân Ipurua. Điều này cũng có nghĩa người hâm mộ vẫn có cơ hội xem các cầu thủ thi đấu trong thời kì giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 28/6. Trực tiếp Sheffield vs Arsenal, Leicester vs Chelsea. FPT

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 28/6. Trực tiếp Sheffield vs Arsenal, Leicester vs Chelsea. FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá bóng đá cúp FA, bóng đá nTây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Hàn Quốc K League, bóng đá futsal quốc gia, bóng đá nữ U19 quốc gia. Lịch bóng đá ngày 28/6, sáng 29/6.

Một cậu bé đứng chờ hai chiếc xe buýt chở các cầu thủ của Bilbao khi họ rẽ vào góc và đi lên ngọn đồi hướng về phía Ipurua. Khi họ kéo nhau ra bên ngoài, cậu bé trèo xuống từ một bãi cỏ và ngồi trên vai bố mình để nhìn thoáng qua những thần tượng mà cậu và bất kỳ ai khác đều không thể vào trong. Ngay bên kia đường, một vài người tập trung ở một cái sân đầy sỏi nằm dưới đường cao tốc AP8 khi sấm sét ầm ầm. Và tại quán bar Terraza, nơi những chiếc áo đấu của Eibar được đóng khung trên tường, 4 người chơi bài bên một cái bàn trong góc. Trong khi đó, bên ngoài quán bar bên cạnh, hai đứa trẻ mặc bộ trang phục màu xanh lá cây của Eibar đá một quả bóng vào bức tường có treo biểu ngữ: Bóng đá - người hâm mộ = không có gì.

Derby xứ Basque

Chưa hết. Để chuẩn bị cho trận derby xứ Basque giữa Eibar và Bilbao, câu lạc bộ đã phát gần 400 lá cờ được treo từ các ban công, nhà cửa và cửa hàng quanh thị trấn. Khắp nơi chỉ có màu xanh và đỏ. Thế nhưng, trong khi nơi này được trang hoàng, tất cả đều không biết đi đâu. Tương tự như vậy, một giờ trước lúc bóng lăn, còi báo động từ nhà máy Alfa cũ vang lên nhưng vang lên vào hư không. Đó là hiệu lệnh để làm việc trước đây nhưng giờ không có trận chiến nào cả, không có nơi nào để đi. Vào cái ngày lớn nhất trong năm, sân vận động vẫn đóng cửa với những người hâm mộ. Thậm chí các cửa hàng cũng vậy, không được mở vào ngày có trận đấu.

“Trận đấu này đáng lẽ diễn ra vào tháng 3, sân sẽ kín chỗ và cả thị trấn sẽ có một bữa tiệc”, Giám đốc điều hành của Eibar nói với El Correo. Thay vào đó, nó yên tĩnh, thậm chí trong các quán bar và những câu lạc bộ người hâm mộ. Lần thứ hai trong mùa giải này, nhưng không phải lần cuối cùng, Eibar thi đấu sau cánh cửa đóng kín và điều đó không thể xảy ra ở những trận đấu tồi tệ hơn: Trận derby với Real Sociedad, bị hoãn lại sau sự sụp đổ của bãi rác ở Zaldibar gần đó, và giờ là Bilbao.

Điều này rất quan trọng: Bilbao đang theo đuổi những hi vọng đang mất dần của họ về một suất dự cúp châu Âu, trong khi Eibar chỉ cách 2 điểm so với khu vực xuống hạng. Nó cũng được coi là một sự kiện đặc biệt cho thị trấn và 2 HLV, những người bạn thân thiết. Bởi Gaizka Garitano của Bilbao là HLV đầu tiên đưa Eibar lên chơi ở La Liga - nơi, thật kỳ diệu, họ đã cư trú kể từ đó - và là cầu thủ gần như đã đưa họ thi đấu tại đây 10 năm trước dưới quyền HLV hiện tại của đội bóng và đối thủ của ông: Jose Luis Mendilibar.

Mendilibar từng dẫn dắt Bilbao và 2 người đàn ông, đều người xứ Basque, hiểu rõ hơn ai hết những gì đang mất. “Con người là không thể thay thế trong bóng đá”, Garitano nói. “Không có người hâm mộ không còn như trước”, Mendilibar nhấn mạnh.

Bong da, Bong da hom nay, MU lập kỷ lục FA Cup, Barcelona hòa Celta Vigo, Robben tái xuất, tin tuc bong da, kết quả FA Cup, kết quả La Liga, Bundesliga, bóng đá Ý, kqbd
Sân Ipurua của đội Eibar, nhìn từ trên cao…

Những CĐV may mắn

Thực tế đây là trận đấu duy nhất ở La Liga của Tây Ban Nha mà người ta được thấy một số CĐV. Có thể đã có 377.759 người hâm mộ xem trực tiếp vòng 29, nhưng có thể đã có 100 người theo dõi trận hòa 2-2 giữa Eibar và Bilbao, một trận đấu mà những chỗ ngồi tốt nhất là ở ban công.

Trên đường Indalecio Ojanguren, số 1 và số 2 là hai khối căn hộ nằm cao hơn khán đài tại Ipurua, cách đường pitch chỉ 7 hoặc 8m. Có 15 tầng và các căn hộ đều có những ban công nhỏ, có thể rộng 3m và phần lớn đều kín chỗ - và giăm bông, rượu và tortilla - từ nơi treo cờ và nơi anh nhìn thấy mọi thứ, sân vận động nằm sâu trong thung lũng Ego. Từ đó, trong sự im lặng, anh cũng nghe thấy mọi thứ, bắt đầu bằng sự kết hợp tò mò của voi Nellie và bão cát Darude, và kết thúc với việc Mendilibar bị truất quyền chỉ đạo.

Từ tầng 14, nhìn xuống theo chiều dọc trên sân, tầm nhìn không thể tốt hơn - một cam chiến thuật ngoài đời thực. Chỉ khi bóng bay lên không trung, dường như hướng thẳng về phía anh và khi VAR can thiệp thì mọi thứ đều kém hoàn hảo. Nhìn thẳng xuống, ngoài bàn tay thò ra khỏi ban công như những người đàn ông bị kết án sau song sắt trên một hàng tù, hoa văn xuất hiện rõ ràng. Trận derby luôn là một trận đấu căng thẳng và quyết liệt như Mendilibar cho biết. Tuy nhiên, có nhiều điều thú vị đang diễn ra bên dưới.

Khi các cầu thủ bước ra, có tiếng vỗ tay từ phía trên. Một số nhìn lên và vẫy tay. Bài quốc ca cất lên và rồi 1 phút im lặng. Rồi trận đấu bắt đầu với việc Marko Dimitrovic thực hiện một pha cứu thua sớm có thể khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc khi xem lại sau đó. Tiếng vỗ tay từ mọi tầng. Cũng có cả tiếng hét và than thở, phản đối nữa. Mọi người đều làm việc của họ. Một chiếc xe tải lướt qua AP8 và, nhìn xuống sân bên dưới, bóp còi cổ vũ. Cũng không lâu trước khi một người khác làm điều tương tự, và một người khác nữa. Bên dưới cầu vượt, có 4 bàn thắng: Một bàn thắng bằng mũi, một bàn thắng bằng đầu gối và hai bàn thắng trên chấm 11m nhờ VAR. Tỉ số 2-2 chia đều cho hai đội.

Eibar đã kiếm được gấp đôi số điểm trên sân nhà so với trên sân khách, nhưng mọi thứ có thể khác bây giờ: 2 trận derby sau cánh cửa đóng kín chỉ mang lại cho họ vỏn vẹn 1 điểm. Nhìn xuống bên dưới, các cầu thủ ôm chầm lấy nhau. Trên ban công, những người hâm mộ duy nhất được xem bóng đá ở bất cứ đâu ở Tây Ban Nha vỗ tay trước khi quay lại và trở về nhà của họ.

Sân Ipurua chỉ có sức chứa 8.164 chỗ, nhưng đều là ghế ngồi. Ipurua là sân nhà của Eibar từ năm 1947. Năm 1989, Eibar lên chơi ở hạng 2, nhưng mãi đến năm 1998, đội bóng mới nhận được ngân sách từ hội đồng địa phương để cải tạo sân. Trong năm này, khán đài chính bị phá bỏ nhường chỗ cho khán đài mới có sức chứa 2.800 chỗ.

Sau khi lên La Liga thì năm 2014, Eibar cải tạo khán đài phía Bắc để nâng sức chứa lên hơn 6.000 chỗ. Năm 2016, họ cải tạo khán đài phía Đông và sức chứa của Ipurua nâng lên 7.083 chỗ. Đến năm 2018, khán đài phía Tây được tu sửa và tới tháng 8/2019, sức chứa của sân là 8.164 chỗ. Điều ngạc nhiên là Ipurua đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của UEFA, dù sức chứa của sân là quá ít so với một đội bóng tại La Liga.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm