Jose Mourinho đang quay lại ám ảnh Real Madrid

20/11/2017 06:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cái bóng ám ảnh của mùa giải 2012-2013 đang dần đổ lên Bernabeu, sau trận derby thủ đô Madrid nhạt nhẽo của Real Madrid, và Barcelona đã bỏ cách họ đến 10 điểm trên bảng xếp hạng.

Jose Mourinho, trong mùa bóng cuối cùng ở Tây Ban Nha, đã chơi một canh bạc liều lĩnh với sự nghiệp, đó là quyết định buông bỏ La Liga để dấn thân vào cuộc phiêu lưu ở Champions League, với hi vọng tô điểm cho bảng vàng thành tích của mình bằng một chiến thắng chói lọi ở đấu trường châu Âu, cũng như khẳng định quyền lực tuyệt đối trong thế giới bóng đá. Nhưng cuối mùa bóng đó, Dải thiên hà trắng tay, phòng thay đồ hỗn loạn, mọi giá trị bị đổ vỡ, và Người đặc biệt cúi đầu rời Bernabeu.

Nguy cơ trắng tay xuất hiện

Đó là năm tồi tệ của Jose Mourinho, sau chiến tích lật đổ đội bóng số 1 thế giới (Barcelona) ở La Liga. Và ông mang tinh thần chiến thắng đấy xốc tới mùa giải tiếp theo với tham vọng kéo dài sự thống trị của đội bóng Hoàng gia tới cựu lục địa. Nhưng những phương pháp làm việc, sự gay gắt trong mối quan hệ với những ngôi sao của đội bóng đã giết chết mọi điều tốt đẹp mà Jose Mourinho đã gây dựng ở mùa trước. Nơi ông tạo ra hình ảnh mang tính biểu tượng là vái lạy các học trò trong ngày báo công ở Bernabeu.

'Hàng thải' của Real Madrid đang là 'sát thủ' ghi bàn hàng loạt của Lyon

'Hàng thải' của Real Madrid đang là 'sát thủ' ghi bàn hàng loạt của Lyon

Khi Lyon quyết định bán Lacazette cho Arsenal Hè năm nay, họ hiểu mình đã mất đi một trong những ngôi sao tấn công lớn nhất và lo lắng tìm người thay thế. Và giờ dường như họ đã tìm được đúng người cần tìm.

Zinedine Zidane thì khác xa so với hình ảnh rệu rã, lo âu và cô độc của Jose Mourinho năm nào, nhưng Real Madrid lại mang đầy đủ những dấu hiệu của một cơ thể bệnh tật và thật khó để cứu chữa giống như chính họ cách đây 5 mùa bóng. Hãy xem, Barcelona của Ernesto Valverde cũng tích cóp được gần tối đa số điểm giống Barca của cố HLV Tito Vilanova trong phần đầu của mùa giải, và họ thì liên tục trượt ngã, hết lần này, đến lần khác, giống Dải thiên hà trong mùa bóng cuối cùng của HLV người Bồ Đào Nha.

Trong 13 vòng đầu tiên của mùa 2012-2013, Real Madrid để thua 3 trận trước Getafe, Sevilla và Real Betis, hòa hai trận khác trước Valencia và Barcelona. Đó là sự khởi đầu tồi tệ với một nhà đương kim vô địch, mà lẽ ra, họ phải tận dụng cuộc khủng hoảng về tinh thần của đối thủ, sau sự ra đi của Pep Guardiola và những căng thẳng về tinh thần của Tito Vilanova, để nhấn chìm đối thủ.

Cùng lúc đó, đội bóng xứ Catalunya, ngoài trận hòa ở Kinh điển, đã thắng tuyệt đối trong 12 trận còn lại để tạo ra khoảng cách 12 điểm so với đại kình địch, và người ta tin rằng, cuộc đua vô địch đã chấm dứt với Dải thiên hà. Lúc này, Real Madrid cũng đang trong bầu không khí ẩm thấp và ngột ngạt như vậy. Sau 12 vòng đấu, họ hòa ba trận và thua hai trận, kém Barcelona 10 điểm. Mọi chỉ số so với mùa bóng trước sau 12 trận đều cho thấy, họ đang giẫm lại bước chân của Jose Mourinho, và hướng đến thất bại theo cách tương tự.

Sự lạc quan của Zidane

"Khi bạn nhìn thấy 10 điểm, bạn tự nhủ, chà, nhiều điểm đấy, nhưng mọi thứ sẽ còn thay đổi, và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách này lại", Zinedine Zidane vẫn mang phong thái ung dung vào phòng họp báo, sau trận derby Madrid thất vọng, "Barcelona sẽ không kiếm được tối đa trong thời gian chúng tôi bắt kịp họ đâu", HLV người Pháp có vẻ như muốn nhắc lại thời điểm thay thế Rafa Benitez ở nửa sau mùa giải 2015-2016.

Real Madrid, vào lúc đó, đã khiến đội bóng của HLV Luis Enrique toát mồ hôi với việc thu hẹp khoảng cách với đối thủ vào vòng đấu cuối cùng xuống chỉ còn 1 điểm duy nhất.

Nhưng 9 điểm mất đi sau 12 vòng đấu mùa này là quá lãng phí với nhà đương kim vô địch, khi họ lại mắc những sai lầm của Jose Mourinho, không thể ném Barca khủng hoảng về tinh thần vào một góc, sau sự chia tay của Enrique, của Neymar và đã bị họ vùi dập sau hai trận Siêu Cúp.

Và nếu không lấy mùa bóng 2012-2013 để so sánh, người ta tính rằng, không một đội bóng nào có thể lên ngôi ở La Liga mà ít hơn 90 điểm sau năm 2009, chỉ có Atletico Madrid, đội giành chức vô địch mùa 2014 là có số điểm thấp nhất (90 điểm), trong khi các mùa bóng còn lại, cả Barca và Real đều vô địch với ít nhất là 91 điểm trở lên. Liệu Zidane có lạc quan quá không?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm