Hãy để Oezil lại cho quá khứ, Barca không cần anh

29/11/2017 19:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Mesut Oezil ở Arsenal là khó dự đoán, nhưng hãy tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra vào tháng 1/2018 tới, nếu như anh xuất hiện ở Camp Nou, trong màu áo của Barcelona.

"Để giành Champions League mùa này, Barcelona cần có một vài sự thay đổi cần thiết, nếu có sự bổ sung chất lượng vào mùa Đông, chúng tôi nhất định sẽ thử vận may của mình", Chủ tịch Josep Bartomeu úp mở về kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng xứ Catalunya trong tháng 1 tới, sau khi ông nắm chắc được việc giữ chân Leo Messi ở lại Camp Nou tới năm 2021.

Vai trò của Leo Messi

Không ngẫu nhiên mà phải đến cuối năm 2017, thiên tài người Argentina mới cam kết gắn bó với Barcelona thêm 4 năm nữa, kèm theo điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 700 triệu euro. 3 tháng trước đó là quãng thời gian thử thách kinh khủng cả về lý trí và tình cảm của Leo Messi với ban lãnh đạo đội bóng, sau hàng loạt những sự kiện có tính chất hủy hoại như vụ đào thoát của Neymar Jr tới thủ đô Paris, vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm của Augusti với Chủ tịch Josep Bartomeu, như vụ trưng cầu dân ý ở xứ Catalunya.

Camp Nou là mái nhà của Leo Messi, không ai nghi ngờ điều này, nhưng sự im lặng về tương lai của anh giống như một thách thức mà Chủ tịch Josep Bartomeu cần giải quyết. Ở đó, ông phải có sự cam kết về tương lai của Barcelona, đó là những kế hoạch hướng tới sự cân bằng giữa giá trị truyền thống, mà đại diện là La Masia, với những ngôi sao được đưa về trong mỗi mùa Hè. Không ít không nhiều, nhưng là vô cùng quan trọng để tái tạo lại đẳng cấp của đội bóng.

Vài ngày trước khi Leo Messi ngồi vào bàn kí hợp đồng, ông Bartomeu đã xác quyết rằng, sẽ có những bổ sung chất lượng trong kì chuyển nhượng mùa Đông. Một cam kết không chỉ với các cule, mà còn với số 10, ngôi sao lớn nhất của đội bóng, mà việc giữ chân anh quan trọng đến mức, nó ảnh hưởng tới cả vị trí của ông trong tương lai.

Chúng ta đang nói đến khả năng Mesut Oezil tới Barcelona trong mùa Đông, vào lúc mà câu lạc bộ này cần bổ sung những bản hợp đồng chất lượng chuẩn bị cho giai đoạn có tính chất thành bại của mùa giải ở cả La Liga, Champions League và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Và Leo Messi là câu trả lời cho tất cả những khả năng này.

"Barcelona đã nói chuyện với đại diện của Oezil và đạt được thỏa thuận với cầu thủ này, anh ta yêu cầu bản hợp đồng 4 năm và mức lương cao thứ hai đội bóng", kí giả Quique Guasch khẳng định nguồn tin của mình là chính xác cách đây gần 10 ngày.

Truyền thông xứ Catalunya vẫn đang chia rẽ trong trường hợp của Mesut Oezil, một số tờ báo tin rằng, thư kí kĩ thuật Robert Fernandez không thích ý tưởng kí hợp đồng với tiền vệ người Đức, trong khi giám đốc thể thao Pep Segura cùng phó chủ tịch Grau thấy điều khác: Tiền vệ 29 tuổi này sinh ra để dành cho Barcelona.

Một số tờ báo khác tiết lộ, Leo Messi mong muốn ban lãnh đạo đưa về Philippe Coutinho, người có khả năng thúc đẩy đội bóng hơn so với Mesut Oezil, và tiền vệ người Brazil mới là sự thay thế lý tưởng cho đội trưởng Andres Iniesta trong thời gian tới.

Vượt mặt M.U, Barca trả lương khủng để có Mesut Oezil

Vượt mặt M.U, Barca trả lương khủng để có Mesut Oezil

M.U đứng trước nguy cơ để vuột Mesut Oezil khi mà Barca sẵn sàng trả mức lương 350 nghìn bảng/tuần cho tiền vệ người Đức.

Mesut Oezil có phù hợp?

Mesut Oezil có phải là lựa chọn lý tưởng của Barcelona? Quay trở lại mùa Hè 2010, sau màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Đức tại Nam Phi, tất cả đều nhìn thấy ở anh những tố chất phù hợp với đội bóng xứ Catalunya, và Mesut Oezil thì đặc biệt hâm mộ Barca. Nhưng Pep Guardiola, người giữ vai trò quan trọng ở Camp Nou lúc đó lại phớt lờ tiền vệ này, và đưa về David Villa, Javier Mascherano, cùng Adriano.

Có nhiều lý do kĩ thuật cho quyết định này, bộ ba Xavi-Iniesta-Busquets là đỉnh cao thế giới, và không một ai có thể phá vỡ được mối liên kết giữa họ. Đồng thời vào lúc đó, Barcelona cần bổ sung một tiền đạo như David Villa, sau bản hợp đồng thất bại với Zlatan Ibrahimovic. Những lựa chọn của Pep đều mang tính lịch sử, trong khi Oezil cùng với Jose Mourinho đạt được rất ít thành công ở Bernabeu, ở Emirates bây giờ cũng vậy.

Rất nhiều cule thích thú với việc Barcelona đưa tiền vệ người Đức trở lại xứ đấu bò, không chỉ là để giải phóng cho Leo Messi khỏi vai trò nhạc trưởng, mà còn để tái tạo lại giá trị chơi bóng của câu lạc bộ, với vai trò lớn của hàng tiền vệ thời hậu Luis Enrique.

Nhưng họ chờ đợi gì vào một người chưa bao giờ được đánh giá cao ở những trận đấu lớn, luôn biến mất trong những thời điểm quan trọng và đang đánh mất dần những điều hay nhất của một số 10 ở tuổi 29, và sau cả quãng thời gian thi đấu thất thường ở thủ đô London?

Những lời tán dương của Jose Mourinho dành cho Oezil trong quá khứ không còn đáng tin cậy, và những chỉ số liên quan đến bóng đá của anh cũng như vậy, dù người ta thấy rằng, có rất nhiều khoảng trống ở Camp Nou để tiền vệ người Đức có thể tìm thấy không gian chơi bóng cho mình, nếu như anh có mặt vào tháng 1 tới.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm