Hàng công đội tuyển Tây Ban Nha: Paco Alcacer sẽ là tương lai?

16/06/2015 14:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cao 1m75, Alcacer không phải mẫu cầu thủ ai cũng phải ngước nhìn theo nghĩa đen. Mới 21 tuổi và chơi cho Valencia, anh cũng không đến nỗi khiến người ta phải ngước nhìn theo nghĩa bóng. Nhưng có thể anh sẽ là tương lai của hàng công La Furia Roja.

Trận đấu giữa Belarus và Tây Ban Nha trong khuôn khổ Bảng C Vòng loại EURO 2016 đã diễn ra với một sự bế tắc đáng kể của đội đương kim vô địch châu Âu. Không còn một tấm áo choàng mang tên tiki-taka nữa, ông Vicente del Bosque đã cho các học trò chơi bóng với phong cách đơn giản hơn, hiện đại hơn.

Và đó chính là... vấn đề. Các cầu thủ Tây Ban Nha dường như chưa thể quen được với sự điều chỉnh ấy.

Vào sân với sơ đồ 4-2-3-1, Alvaro Morata – cái tên rất “nóng” trong màu áo Juventus thời gian qua – được đá chính. Sau lưng anh lần lượt là Pedro Rodriguez cánh trái, David Silva cánh phải và Cesc Fabregas trung tâm. Santi Cazorla chơi gần vòng tròn giữa sân hơn, nhưng cũng thường xuyên dâng cao để làm bóng, bởi Tây Ban Nha đã kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, sự lạc nhịp trong cách chơi của đội bóng áo đỏ là tương đối rõ ràng. Morata và đặc biệt là Pedro thường xuyên tỏ ra không hiểu ý của 3 chân kiến tạo là Fabregas, Silva và Cazorla. Họ thường bị động trong những pha nhận bóng, trong khi bức tường màu trắng mà Belarus dựng ra thì kề sau lưng.

Kết quả là Tây Ban Nha phải chờ đến một pha bắt bóng lỗi của thủ thành Sergei Gorbunov để có thể ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Có thể nhận thấy rằng Morata vẫn quen với cách chơi bóng ở cấp CLB. Tại Juventus, anh thường không phải bứt tốc đón những cú chọc khe, mà thường chờ bóng đến chân nhiều hơn. Khi ấy, anh sẽ dứt điểm hoặc tiếp tục kiểm soát bóng, ban bật cho các đồng đội. Trong khi đó, Pedro đã mất cảm giác bóng sau một mùa giải chỉ thi đấu trong vai trò dự bị.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao ông Del Bosque không mạnh dạn chọn Alcacer?

Chẳng đâu xa, chỉ 3 ngày trước thôi, khi Tây Ban Nha tiếp Costa Rica trong một trận giao hữu, Alcacer đã tỏa sáng. Trước một hàng thủ chặt chẽ không kém gì Belarus (đã loại Anh và Italy ở World Cup 2014), Alcacer đã thể hiện được điều mà Tây Ban Nha không tìm thấy nơi Morata.

Phút thứ 8 của trận đấu, pha chạm bóng cực kỳ nhạy cảm của Fabregas đã đưa bóng vào khe hở nơi hàng thủ Costa Rica. Alcacer lập tức bứt tốc xuống, dứt điểm gọn gàng để có bàn thắng thứ 4 trong 6 trận khoác áo ĐTQG.

Hình ảnh những đường bóng thoát xuống tương tự đã liên tục xuất hiện trong trận gặp Belarus nhờ công Fabregas, Silva, Cazorla, nhưng rồi Morata và Pedro đều không thể hiện được sự nhạy cảm như Alcacer.

Có lẽ, Del Bosque cần xem xét lại lựa chọn của mình. Đã có thời điểm ông mạnh dạn loại Fernando Torres để đẩy Cesc Fabregas lên vị trí trung phong, kết quả là Tây Ban Nha vô địch EURO 2012.

Morata có thể là một cái tên hào nhoáng, nhưng Alcacer mới là tiền đạo mà La Furia Roja cần vào thời điểm này.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm