Cuộc đua Liga: Enrique tự tin, Zidane lạc quan, Simeone vẫn tự hào

09/05/2016 06:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc đua vô địch La Liga đã có một diễn biến mới khi Atletico hụt hơi và chính thức giương cờ trắng. Trái lại, Real Madrid và Barcelona vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt. Các HLV Luis Enrique, Zinedine Zidane, và Diego Simeone đã nói gì?

Với chiến thắng 5 sao trước Espanyol, Barca vẫn đang dẫn đầu La Liga với 88 điểm, và chỉ kém họ 1 điểm là Real Madrid, đội bóng đã thắng nhọc Valencia 3-2. Với thất baị 1-2 trên sân đội bóng đã xuống hạng Levante, Atletico đã chính thức không còn cơ hội vô địch do đã kém Barca 3 điểm và thua về đối đầu (thua cả 2 lượt trận).

Dưới đây là phát biểu của các HLV sau lượt trận đêm qua.

Luis Enrique: Barcelona đã giải quyết sức ép theo cách tốt nhất

Enrique đang rất tự tin

“Có những thời điểm, các cầu thủ và đội bóng phải chịu sức ép căng thẳng nhất, nhưng chúng tôi đã giải quyết chúng theo cách tốt nhất có thể”, HLV Luis Enrique trả lời trong cuộc họp báo sau trận, “Chúng tôi đã chơi một trận hoàn hảo về cả tấn công và phòng ngự. Tôi không nhớ là đối thủ có cơ hội nào không và chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật tuyệt. Giờ thì chúng tôi phải hoàn tất nhiệm vụ ở Granada để vô địch giải đấu vì theo như số tuần đứng trên ngôi đầu, chúng tôi xứng đáng với điều đó”.

Sau 3 thất bại liên tiếp ở La Liga (lần đầu tiên sau 13 năm), Barca đã thắng 4 trận liên tiếp, ghi 21 bàn thắng. Cơ hội vô địch bây giờ đang rộng mở bởi Granada coi như đã trụ hang. Tuy nhiên, Enrique vẫn khá thận trọng: “Những khó khăn vẫn tồn tại. Chúng tôi mới tiến gần đến chức vô địch nhưng vẫn còn phải đá một trận nữa”.

Zinedine Zidane: ‘Real có thể nẫng La Liga vào phút chót’

Zidane vẫn rất lạc quan về cơ hội của đội nhà

Atletico đã buông súng, nhưng Real thì chưa. Thậm chí, lần đầu tiên trong năm 2016 này họ đã leo lên vị trí nhì bảng. Một chiến thắng trên sân Deportivo La Coruna vào cuối tuần này, cùng với việc Barca sảy chân trên sân Granada, sẽ là điều kiện để Real lên ngôi.

“Lúc nào tôi cũng lạc quan. Giờ chúng tôi xếp thứ hai, và còn 1 trận nữa. Điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi cần phải nhận thức điều đó để cố hết sức và chờ đợi”, Zidane lạc quan.

Từ khi thay thế Benitez, Zidane đã giúp Real hồi sinh mãnh liệt. Họ đã thắng 20/25 trận, và lọt vào chung kết Champions League. “Chúng tôi đã thắng 11 trận liên tiếp và muốn chứng tỏ cho tất cả thấy rằng mình vẫn đang theo đuổi hai danh hiệu”.

Diego Simeone: ‘Tôi hài lòng vì đã chiến đấu đến giờ phút này”.

Simeone hài lòng dù Atletico đã gục ngã vào cuối cuộc đua

“Chẳng có gì phải giải thích cả. Chúng tôi đã kết thúc một mùa giải tuyệt vời  và chúng tôi chỉ cách cuộc đua với Barcelona và Real Madrid đúng 1 trận. Điều khiến tôi hạnh phúc là ở những năm khác, chúng tôi đã hết hy vọng từ khi giải còn 10 vòng”, Simeone vẫn tự hào, dù đội nhà đã chính thức lỡ hẹn với La Liga mùa này, “Chúng tôi chỉ thiếu một chút. Tôi thấy buồn vì gục ngã vào đúng vòng áp chót, nhưng vẫn tự hào vì đã chiến dấu đến tận bây giờ”.

Atletico đã phải trả giá khi để chân sút số một Antoine Griezmann và trung vệ trụ cột Diego Godin trên ghế dự bị vì muốn giữ sức cho trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào cuối tháng này (28/05). Dù vậy, Simeone đã ca ngợi những nỗ lực của Levante, đội bóng đã xuống hạng ở vòng trước. “Những gì Levante làm thật tuyệt vời. Họ đã xuống hạng nhưng vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng. Đó là điều khiến bóng đá trở nên tuyệt vời.”.


Bảng xếp hạng La Liga sau 37 vòng

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm