Bóng đá Tây Ban Nha: Ai muốn Atletico vô địch, giơ tay!

06/09/2019 06:26 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Về cảm giác, dường như các cổ động viên bóng đá trung lập đã chán ngấy cái cảnh Leo Messi và Barcelona giành hết chức vô địch này đến chức vô địch khác ở Tây Ban Nha. Về lý trí, nhiều người tin rằng, đây là năm mà Atletico Madrid sẽ lên ngôi ở La Liga lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Atletico Madrid: Joao Felix hay là lý lẽ của sự bình dân

Atletico Madrid: Joao Felix hay là lý lẽ của sự bình dân

Ở Wanda Metropolitano lúc này, người ta sẽ không khó để gọi một cầu thủ nào đấy là ngôi sao của đội bóng sau khi Antoine Griezmann tới Barcelona, nhưng nếu họ nói điều đó trước mặt Diego Simeone, ông sẽ mỉm cười và nói điều ngược lại.

Nhất là khi Thomas Partey ghi bàn quyết định giúp Rojiblancos lội ngược dòng ngoạn mục trước Eibar cuối tuần trước ở Wanda Metropolitano, sau khi đội bóng áo sọc đỏ trắng bị đối thủ dẫn trước tới 2-0 chỉ sau có 19 phút đầu trận. Có điều gì đó mách bảo với những người yêu bóng đá, và cả các chuyên gia của cựu lục địa, nếu Atletico Madrid không làm được điều gì đó ở mùa bóng kì lạ với cả Real Madrid và Barcelona, họ sẽ cảm thấy có lỗi với tất cả.

Người mới, kiểu cũ?

Đầu tiên, báo chí thủ đô Madrid miêu tả hai trận thắng tối thiểu của Atletico Madrid trước những đội bóng cùng thành phố là Getafe và Leganes (với cùng tỉ số 1-0), là những kiểu chiến thắng theo trường phái của Simeone, khắc khổ, thực dụng, luôn cảm giác mong manh, nhưng hầu như không bao giờ bị quật ngược lại.

Và nữa, trong mỗi trận đấu đầu mùa, Atletico Madrid chỉ có trung bình 6 cú sút khi đối đầu với các đối thủ, và tỉ lệ trúng đích chỉ là một nửa. Các ngôi sao của Diego Simeone cũng phải kiểm soát bóng trung bình khoảng 10 phút để có được một lần uy hiếp khung thành đối phương. Đội bóng kiểu gì mà lại chơi bóng tẻ nhạt như vậy?

Nhưng khi Thomas Partey chạy như bay, xộc thẳng vào vòng cấm của Eibar ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu diễn ra vào Chủ nhật vừa rồi, tất cả những cây bút đều gọi Atletico Madrid là hỏa tiễn, một quả tên lửa, hay bất cứ thứ gì gây nổ nguy hiểm trước khung thành của đối thủ.

Dù cho nhiều người cũng cảm thấy sốc khi họ để thua hai bàn thắng nhanh không kém trước đó, thì cái cảm giác sững sờ này nhanh chóng bị mất đi, và họ thấy cơn cuồng nộ nổi lên, sau khi Diego Costa như một chú bò tót thổi bay hậu vệ đội bóng xứ Basque để đặt Joao Felix vào bàn thắng đầu tiên. Sau đó, đến lượt Vitolo lướt tới để có bàn gỡ hòa 2-2, và như đã biết, người hùng là Thomas Partey.

Chú thích ảnh
Hãy tạm quên Barca và Real Madrid đi, Atletico mới là đội đáng xem nhất La Liga lúc này

Anh chàng này bị ném lên băng ghế dự bị sau sự xuất hiện của Marcos Llorente, nhưng không dễ từ bỏ cơ hội để khiến HLV người Argentina phải đau đầu cho mỗi một kế hoạch sắp tới, “mỗi người đều có thể được đá chính hay dự bị, tất cả đều được đối xử công bằng ở đây, nhưng tất cả đều có thể tạo ra được điều kì diệu”.

Cũng vào sân từ ghế dự bị như tiền vệ người Ghana, Vitolo mới thật sự là người thẳng thắn với tuyên bố, “tôi muốn cố gắng hết mình để buộc ông ấy (Simeone) phải chọn mình đá chính”. Không một ai ở đây cảm thấy mình là người dự bị, và những người được đá chính hiểu rằng, họ không luôn là lựa chọn chắc chắn. Sự bùng nổ của mỗi cá nhân khiến Atletico Madrid trông giống như một thùng thuốc súng chực chờ phát hỏa.

Simeone phiên bản mới

Ba trận đấu, ba đội hình, và rất nhiều những điều chỉnh theo thời điểm và tùy thuộc vào những diễn biến trên sân cỏ. HLV người Argentina đang cách mạng chính bản thân mình, sau mùa Hè đầy những sự chia ly và mất mát. Nhưng thật may, nó lại giúp Diego Simeone trở nên tươi mới hơn so với quá khứ, và các cầu thủ là những người được hưởng lợi.

Họ được sống trong sự cạnh tranh, thứ sẽ đốt cháy nguồn năng lượng chưa từng được biết đến của Koke, Gimenez, Savic hay Diego Costa, thứ sẽ thúc đẩy Atletico Madrid lao về phía trước với tất cả những sức mạnh về thể chất, tinh thần và ý chí.

Khi những ngôi sao già nua và mệt mỏi là Diego Godin, là Juanfran, là Filipe Luis giã từ đội bóng, Atletico Madrid có một cơ may lớn lao để chuyển biến chất lượng chơi bóng ngay từ hàng phòng ngự, với sự xuất hiện của Hermoso, Trippier hay Lodi. Và nhìn xem Atletico Madrid trở nên tốc độ hơn, trẻ trung hơn và biến hóa hơn nhiều ở hai biên.

Antoine Griezmann? Không, bây giờ người ta chỉ nói đến cậu bé vàng, hoặc kì diệu Joao Felix, người giúp Diego Simeone không còn phải bận tâm xây dựng lối chơi xoay quanh một ngôi sao nào đó trên hàng công, mà có thể sắp đặt đội bóng theo kế hoạch của mình.

“Chúng tôi muốn thắng, thắng và lại thắng”, Diego Simeone nhắc đi nhắc lại từ chiến thắng với sự hào hứng, “Chúng tôi muốn nhìn thấy chiến thắng theo những cách khác nhau, vì mỗi trận đấu đều có 90 phút”. Atletico Madrid bắt đầu chinh phục La Liga đầu tiên sau 6 năm như vậy đấy.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm