Barcelona: Camp Nou lung lay vì chấn thương

18/11/2016 14:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nili Perdomo, một cái tên không ai biết đến ở Barcelona, nhưng lại trở thành hình ảnh có tính đại diện cho tình cảnh khó khăn ở sân Camp Nou vào lúc này: Đó là bị hành hạ vì những chấn thương.

Perdomo, 22 tuổi, được gọi lên đội một từ đầu mùa, để chuẩn bị cho các trận giao hữu, có mặt trên ghế dự bị trong các trận Barcelona gặp Granada, Manchester City, và mới nhất là Sevilla, đã gia nhập danh sách những người phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Mọi thứ trở nên rắc rối hơn, vì HLV Luis Enrique chỉ còn hai người thực sự khỏe mạnh ở hàng hậu vệ là Lucas Digne và Javier Mascherano.

Nhờ Pique và Shakira, Barca thừa tiền để 'trói chân' Messi

Nhờ Pique và Shakira, Barca thừa tiền để 'trói chân' Messi

CLB Barcelona vừa ký hợp đồng khủng với tập đoàn Rakuten của Nhật Bản. Trung vệ Gerrard Pique và bạn gái Shakira là hai người góp công rất lớn giúp gã khổng lồ xứ Catalunya có được hợp đồng béo bở này


Camp Nou lung lay vì chấn thương

Như Real Madrid, Barcelona đã trở nên thiếu an toàn với các cầu thủ. Chỉ sau 17 trận đấu, đội bóng xứ Catalunya đã gặp đến 21 chấn thương các loại từ đầu mùa, đó là con số thống kê khủng khiếp với một HLV. Và thật khó để xoay xở trong tình thế khó khăn như vậy, bất chấp đội hình của nhà đương kim vô địch La Liga khá đầy đặn ở cả ba tuyến.

Trong đợt tập trung vừa rồi, chỉ có vài cầu thủ Barcelona chơi trọn vẹn các trận đấu cho đội tuyển của họ, là Leo Messi, Neymar, Luis Suarez, Busquets, Ivan Rakitic và Arda Turan. Pique, Mathieu, Jordi Alba nghỉ đã vài tuần, trong khi Sergi Roberto lên tuyển chỉ để dưỡng thương gót Achilles, và khả năng ra sân trong trận gặp Malaga còn bỏ ngỏ.

Đây, rắc rối của HLV Luis Enrique còn trở nên nên trầm trọng hơn. Umtiti được HLV Didier Deschamps của Pháp trả về ngay lập tức vì chấn thương gân khoeo chân trái, mà trung vệ 23 tuổi này là một trong số những hậu vệ đáng tin cậy nhất của Enrique mùa bóng này. May lắm, thì anh có thể trở lại vào đầu tháng 12, để kịp cho trận Kinh điển với Real Madrid ở Camp Nou.

Theo tờ Sport, Pique, người có dư dả thời gian vì chấn thương, đã có mặt trên sân Wembley để theo dõi trận đấu của Tây Ban Nha với Anh, đã có thể bắt đầu tập luyện theo yêu cầu của HLV Luis Enrique. Jordi Alba có ngày thứ hai tập luyện cùng các đồng đội, và cả hai sẵn sàng để ra sân vào cuối tuần. Nhưng không ai xác thực được mức độ bình phục của hai hậu vệ này, ngoài các bác sĩ và HLV người Asturias, nên chắc hẳn để tìm ra một đáp án đúng ở hàng phòng ngự cho trận gặp Malaga và các trận đấu tiếp theo, Luis Enrique có thể phải bốc hỏa.

Nếu như ông cho Aleix Vidal một cơ hội nào đó, mọi thứ sẽ không rắc rối đến như vậy. Barcelona có một hậu vệ cánh phải thực thụ, trong khi lại tránh được những mất mát ở hàng tiền vệ thời gian này. Chẳng hạn như việc Rafinha hay Ivan Rakitic không phải lùi quá sâu để hỗ trợ phòng ngự ở bên cánh phải, và dồn sức cho khía cạnh họ giỏi hơn là tổ chức trận đấu hoặc tấn công.

Andrea Pirlo: ‘Ước gì tôi từng khoác áo Barca, Real Madrid’

Andrea Pirlo: ‘Ước gì tôi từng khoác áo Barca, Real Madrid’

Tiền vệ đang chơi bóng cho New York City ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) Andrea Pirlo ước gì anh từng khoác áo Barca thời Guardiola hay Real Madrid khi Fabio Capello còn cầm quân ở đó.


* Clip những pha đá phạt trực tiếp thành bàn của Messi:


Những vấn đề của Luis Enrique

Luis Suarez bị cấm thi đấu hoàn tất cho một chuỗi những tin xấu khác với Barcelona. Dù xa hơn, tiền đạo người Uruguay hoàn toàn sạch sẽ trước khi bước vào trận Kinh điển, thì HLV Luis Enrique đã mất đi hai lựa chọn tốt nhất cho đội hình của ông bên cạnh đội trưởng Andres Iniesta. Nếu như Denis Suarez, Arda Turan hay Andre Gomes có thể khiến cánh trái của Barcelona cân bằng hơn, thì Paco Alcacer vẫn đang ở rất xa với đẳng cấp và phong độ thời còn đá cho Valencia.

Thử nghiệm chiến thuật và nhân sự mới trong thời điểm này, khi Barcelona kém đội bóng Hoàng gia hai điểm, là không thật sự lý tưởng với một đội bóng phải bám đuổi. Vì lẽ ra, HLV người Asturias có cơ hội để "gối" đội hình cho mỗi tình huống khác nhau, hơn là phải đong đếm từng vị trí một ở trên sân, hay tìm ra công thức tốt nhất để các mảnh ghép phát huy hiệu quả.

Và nếu HLV 46 tuổi này cố ép những người chưa bình phục hoàn toàn như Pique và Alba ra sân, có lẽ, ông sẽ tước đi điều tốt đẹp nhất với một nhà vô địch vào cuối mùa, đó là có một đội bóng hoàn hảo cả về thể chất và tinh thần.

2 Barcelona đang là đội bóng có hàng tấn công tốt thứ hai ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, với trung bình 2,9 bàn/trận, xếp sau Monaco 3 bàn/ trận, và trên Real Madrid 2,8 bàn/trận.

21 Chỉ sau 17 trận đấu, số ca chấn thương của Barcelona đã là 21, nhiều hơn cả số lần đội bóng này ra sân thi đấu.

399 Barcelona đã ghi được 399 bàn thắng trong mọi giải đấu dưới thời HLV Luis Enrique kể từ mùa Hè năm 2014.

Cơ hội của Paco Alcacer

Án cấm thi đấu của Luis Suarez đúng là cơ hội bằng vàng với Paco Alcacer, người cần có một trận đấu trọn vẹn nữa để thể hiện tài năng và sự nhạy bén của mình trước khung thành. Tiền đạo 23 tuổi này đã bị chỉ trích nặng nề sau khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong trận gặp Deportivo trên sân nhà hồi đầu mùa.

Một trong số những HLV cũ của Alcacer tin rằng, anh sẽ tiến bộ nếu ghi được một bàn ở thời điểm này, "cậu ấy đã có nhiều cơ hội để ghi được từ hai đến ba bàn thắng trong vài trận đấu, và nếu cậu ấy làm được điều đó, mọi người sẽ nói những điều khác. Nếu Alcacer nổ súng, gánh nặng sẽ được trút bỏ. Cậu ấy là tài năng trẻ với tương lai sáng, và luôn nổi bật với kĩ năng dứt điểm hoàn hảo, có thể liên kết tốt với các đồng đội, một người biết chơi bóng thật sự ở trên sân".

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm