Barcelona: Camp Nou không phải trại dưỡng lão

31/05/2022 07:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Paris vừa trải qua một đêm diễm lệ với chiếc cúp Champions League thứ 14 trong lịch sử của Real Madrid, của những ngôi sao kì cựu như Modric, Benzema hay Toni Kroos và cả những tài năng trẻ như Vinicius và Valverde.

Bóng đá hôm nay 31/5: MU đã ở rất gần Darwin Nunez, Messi ca ngợi Benzema

Bóng đá hôm nay 31/5: MU đã ở rất gần Darwin Nunez, Messi ca ngợi Benzema

Bóng đá hôm nay 31/5: MU ở rất gần Darwin Nunez, Messi thừa nhận Benzema xứng đáng được QBV, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Bạn luôn học được điều gì đó từ những đội bóng như vậy, cách họ xây dựng chiến lược thể thao, cách họ xây dựng đội bóng xung quanh những cầu thủ lớn tuổi bên cạnh những cầu thủ trẻ, cách họ chơi bóng và cả cách để chiến thắng.

Vấn đề của Barcelona

Đội bóng thủ đô Madrid đã kết thúc mùa giải với ba danh hiệu và sau đấy sẽ là những chiếc cúp khác, còn Barcelona khép lại mọi thứ với nhiều nỗi đau hơn là vinh quang, với nhiều vấn đề như lúc Ronald Koeman tiếp quản đội bóng cho đến khi Xavi tiếp nối phần việc đấy và không có thêm một giải pháp nào đặc biệt.

Chủ tịch Joan Laporta không thích thái độ thi đấu của những người ở đây, họ thiếu cá tính để trước hết tránh khỏi những thất bại trước Vallecano, Cadiz hay Frankfurt, và chắc chắn là không có cá tính để cạnh tranh với Real Madrid.

10 tháng vừa qua đã nói lên sự thật, toàn bộ sự thật về tập thể này, về những tổn thương, những kế hoạch thể thao không thành hiện thực, những lời hứa về một cuộc cách mạng bóng đá tan như bong bóng xà phòng của chủ tịch Laporta và HLV Xavi.

Người ta không thể sống trong một hiện thực đã quá hạn sử dụng với tất cả những cầu thủ đã không có đủ khả năng để tạo ra một kỉ nguyên mới, vì không đủ năng lực để chơi thứ bóng đá tấn công và ngay cả nhiệm vụ cơ bản nhất là phòng ngự cũng không đạt được.

Những con người hiện tại không có khát khao hay sức mạnh, không có đủ năng lực hoặc đã qua thời kì có thể chơi bóng sòng phẳng ở cả La Liga và cao hơn là ở đấu trường châu Âu. Họ đã bị Frankfurt bẻ gãy một cách dễ dàng và sau đó là dính hàng loạt những cú đấm hạng nặng đến mức không thể gượng dậy được ở xứ đấu bò.

Thực tại đã mở mắt cho Xavi, người nên hiểu được rằng, những ý tưởng bóng đá tấn công hay pressing không phải là món đồ trang sức, mà nó là một quá trình tích lũy năng lực, khả năng duy trì sức nặng chơi bóng và giữ được sự ổn định ở mọi khía cạnh của một hệ thống.

Chơi bóng như thế thì không đủ để giành được bất kì chiến thắng nào ở những thời điểm quan trọng, vào lúc mà họ hoặc sẽ tiến lên hoặc bị đẩy lùi lại. Nó là về đẳng cấp và năng lực làm chủ số phận.

Chú thích ảnh
Barcelona liệu có tiếp tục dựa vào đội cánh già lão Alves-Alba?

Chiến lược gia người Terressa sẽ là một sai lầm nếu như không đề xuất được một kế hoạch cụ thể để cải tiến những con người hiện tại. Bạn có thể làm được như Real Madrid, nhưng phải học hỏi và thực hiện mọi thứ một cách đúng đắn.

Những rắc rối của phòng thay đồ

Chiến lược thể thao dưới thời Josep Bartomeu là một thảm họa, nhưng đáng buồn là Laporta cùng Xavi vẫn đang ở trong cái mạng nhện không được dọn dẹp sạch đấy. Cách mà họ xây dựng Barcelona trong vài tháng vừa qua không mang tới sự tiến bộ nào và càng không có khả năng tạo ra một cuộc cách mạng thật sự.

“Tôi không nói rằng Pique, Busquets, Alves hay Alba không thể tiếp tục chơi bóng ở Camp Nou nhưng họ không thể là những người tiếp tục đá chính mọi trận đấu khi chất lượng bóng đá của họ bị chi phối bởi tuổi tác và thể lực”, kí giả Casanovas bình luận trên Sport.

HLV 42 tuổi này có nhiều điều cần học từ Ancelotti nhưng không bao giờ có sự giống nhau giữa những cầu thủ trụ cột giữa hai đội bóng. Busquets chắc chắn không phải là Modric, khi tốc độ của số 5 không còn theo kịp bóng đá hiện đại. Nếu Pique là Thiago Silva, anh ta có thể không bao giờ phải lo lắng về vị trí của mình.

Nếu Alves vẫn là lựa chọn số 1 bên cánh phải của Barca thì đó là một thảm họa và nếu Alba không thể thay thế bởi một ai đó, người ta biết chắc đội bóng này sẽ đi đến đâu. Và thực tế là họ đã không thể trèo lên khỏi miệng hố tuyệt vọng với những con người vẫn nắm giữ vai trò quan trọng ở Camp Nou như thế.

Chúng ta biết rằng để nói thì dễ dàng hơn là giải quyết mọi rắc rối, nhưng nếu bạn đã ở vào vị trí của Laporta hay Xavi, những người chịu trách nhiệm cho sự thành bại của thực thể lớn vào hàng nhất thế giới bạn cần phải có một tầm nhìn và kế hoạch thể thao đáng tin cậy. Đây không phải là lúc để ban phát tình thương và càng không phải là thời điểm trợ cấp suất đá chính.

Một kế hoạch không được xây dựng bởi những lời hứa, bởi sự than vãn về tình hình tài chính hiện tại, bởi việc đổ lỗi cho những hậu quả nặng nề từ thời Bartomeu, vì nếu chủ tịch Laporta đã đủ lạnh lùng để đẩy Messi ra khỏi Camp Nou, ông cần có một dự án đủ lớn để bù đắp cho thiệt hại đó.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm