Barcelona: Bán Camp Nou, mua sự sống

03/12/2015 19:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đang sở hữu bộ ba tấn công có lẽ là hay nhất mọi thời đại. Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar đủ sức đưa đội bóng của HLV Luis Enrique tới cú đúp ăn ba thứ hai liên tiếp, để trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử.

Nhưng những chiến tích kỳ vĩ của Barca đến với một cái giá không hề rẻ: Quỹ lương của đội ĐKVĐ Champions League hiện chiếm 70% doanh thu của họ, công thức hoàn hảo cho một thảm họa tài chính.

Nguy cơ khủng hoảng tài chính

Ước mơ giữ lại Messi-Neymar-Suarez trong 4-5 mùa giải nữa của họ sẽ cần sự gia hạn hợp đồng của 2 siêu sao người Argentina và Brazil, với mức phí tổn tối thiểu là 230 triệu euro. Trong thời gian đó họ có thể cũng cần ký tiếp với Suarez, bổ sung lực lượng, xây lại sân Camp Nou trong một dự án 7 năm, chuyển sân bóng rổ của đội Palau Blaugrana và xây lại sân tập.

Dòng doanh thu của CLB (phí hội viên, tiền bán vé, tài trợ áo đấu, truyền hình, bán cầu thủ…) là rất lớn và ổn định. Nhưng chi phí sẽ còn tăng nhanh và nhiều hơn nữa. Chính vì lẽ đó, thời gian qua, những tin đồn đã được loan đi từ văn phòng lãnh đạo CLB rằng Barca đang xem xét một thỏa thuận đặt tên sân nhà của họ có thể giúp nhà ĐKVĐ châu Âu kiếm được hàng trăm triệu euro.

Cũng có cả những tính toán khác đã được cân nhắc, như việc bán Messi hay Neymar; tạm hoãn việc cải tạo sân Camp Nou; tạm ngưng các vụ chuyển nhượng bom tấn; khoan hãy dời sân nhà của đội bóng rổ; bán sân tập cho một nhà phát triển bất động sản hoặc thực hiện ý tưởng của thế hệ 1992 thành lập một “Khách sạn bóng đá Barca” do CLB điều hành.

Bán tên sân là hợp lý nhất

Cái tên Camp Nou gắn với lịch sử, cảm xúc và lòng tự hào… nhưng thật ra cái tên đó trong tiếng TBN cũng chỉ có nghĩa là “Sân mới”, không phải là cái gì cụ thể, nhiều cảm hứng hay gắn kết với điều gì đó rõ ràng.

Hồi năm 2003, Barca đã trỗi dậy như một con chim phượng hoàng sau vài lần trải qua đống tro tàn thất vọng, nhờ vào một nhiệm kỳ chủ tịch ấn tượng của Joan Laporta. Ông cũng chính là người đầu tiên bất chấp mọi chỉ trích để đưa đội bóng đi theo đúng con đường của một CLB hiện đại, tức là việc kiếm tiền trở nên bắt buộc.

Trước cuộc bầu cử năm 2003, chủ đề Barca nhận tài trợ trên áo đấu, giờ đã là điều bình thường, cũng được đưa ra tranh luận giống như việc đổi tên sân bây giờ. Lúc đó, Barca cũng gặp nhiều vấn đề tài chính nghiêm trọng, đe dọa tới sự ổn định của họ, chứ không phải là cần tiền để duy trì vị thế đỉnh cao với những ngôi sao lớn nhất như hiện giờ.

Barcelona khánh kiệt vì Messi?

Barcelona khánh kiệt vì Messi?

Như một sự trớ trêu của số phận, Messi và Camp Nou lại đang đứng trước những lựa chọn khắc nghiệt của đồng tiền.


Khi Barcelona quyết định trả cho UNICEF 1,5 triệu euro mỗi năm để tên của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc xuất hiện trên áo đấu của họ, đó là hành động mang tính cách mạng và cực kỳ tốt đẹp về mặt hình ảnh, nhưng đồng thời cũng mở ra tiền lệ để Barca bắt đầu nhận tài trợ trên áo đấu.

Khi nhiệm kỳ của Laporta kết thúc, ban lãnh đạo mới, do Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu điều hành, đã nhận rất nhiều tiền từ Qatar để đặt tên họ lên áo đấu. Quyết định đó vẫn còn vấp phải tranh cãi và sự lên án, nhưng nếu không có khoản tiền đó, Barca có lẽ chẳng bao giờ có được Neymar và Suarez, hay giữ lại được Messi.

Những hội viên CLB có thể phản đối kẻ bỏ tiền, nhưng lại đang thích thú với kết quả của khoản tiền đó. Bartomeu, vì thế, lần này có cơ sở vững chắc hơn hẳn để tranh luận. Arsenal là một mô hình đi trước có thể được dẫn ra. Họ bán quyền đặt tên sân bóng mới, và mức phí đó, cho một CLB chưa bao giờ vô địch Champions League và không VĐQG trong 11 năm, ban đầu vào khoảng 142 triệu euro năm 2004, để rồi tăng lên 214 triệu euro năm 2012 nhờ vào một thỏa thuận lớn hơn với Emirates.

Không thể vừa gìn giữ lòng tự trọng trong nhiều khía cạnh đã trở nên lỗi thời của Barca, vừa giữ lại bộ ba Messi-Suarez-Neymar. Laporta đã hành động đúng, và giờ tới lượt Bartomeu cũng sẽ phải nhượng bộ sức mạnh kim tiền.

70 Quỹ lương của Barca hiện chiếm 70% doanh thu của họ, trong đó riêng bộ đôi Messi (21) và Neymar (14) đã nhận 35 triệu euro/năm.

20 Barca sẽ thu khoảng 20 triệu euro/năm nếu bán tên sân Camp Nou.

230 Để giữ lại Messi-Neymar-Suarez trong 4 hoặc 5 mùa giải nữa, Barca sẽ cần sự gia hạn hợp đồng của 2 siêu sao người Argentina và Brazil, với mức phí tổn tối thiểu là 230 triệu euro.


Trần Trọng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm