Barca đổi ba ngôi sao lấy Neymar: Ông Bartomeu lại tự tát vào mặt?

04/06/2019 06:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Người Việt Nam hay nói, có bệnh thì vái tứ phương, nhưng làm theo cách Barcelona theo đuổi trường hợp của Neymar hiện tại, thì có vẻ như bệnh của họ nặng đến mức không thể cứu chữa.

Barca mua lại Neymar, đẩy Coutinho, Dembele và Rakitic tới PSG

Barca mua lại Neymar, đẩy Coutinho, Dembele và Rakitic tới PSG

Barca đang tìm mọi cách để lôi kéo PSG trở lại bàn đàm phán về trường hợp của Neymar. Đội bóng xứ Catalunya đang muốn mua lại tiền đạo này.

Có những chuyện như đùa ở Camp Nou lúc này, thất bại tại Anfield có vẻ như khiến tất cả trở nên mất trí và thiếu tỉnh táo hơn thường lệ. Họ bị rơi vào cuộc xung đột về thương vụ Antoine Griezmann, sự chia rẽ xuất hiện trong phòng thay đồ cũng như trong ban lãnh đạo đội bóng.

Không ai biết chắc là tiền đạo người Pháp có nên tới xứ Catalunya hay không, sau những gì anh đã làm mùa Hè trước. Nhưng nhà đương kim vô địch La Liga biết rằng, nhiệm vụ của họ là làm sao để những năm tháng đỉnh cao còn lại của Leo Messi không bị vùi dập tàn nhẫn như vậy ở xứ sở sương mù, và một năm trước đó là ở Rome.

Những thất bại đã trở thành vĩnh cửu với Barcelona, theo cách tệ nhất. Và nó khiến họ cuống cuồng đi tìm lời giải, hàng loạt những cái tên được liệt kê phải ra đi, và con số nhiều không kém cho những người sắp đến. Họ đã tống khứ Kevin Prince Boateng ra khỏi cửa, nhưng rồi lại thấy rằng, những lão tướng như Fernando Llorente hay Stuani là lựa chọn lý tưởng để dự bị cho Luis Suarez.

Họ muốn bán Ivan Rakitic ngay lập tức để có chỗ cho Frenkie de Jong, nhưng rồi HLV Ernesto Valverde nói rằng, ông muốn có một người già cả khác là Dani Parejo trong đội hình, thật là nghịch lý và điên rồ.

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện châm biếm là những nhà quản lý cao nhất ở Camp Nou muốn đưa Neymar trở lại, sau khi tiền đạo người Brazil đã ném vào mặt họ những gì tồi tệ nhất trong một cuộc chia tay: Sự coi thường, những vụ kiện cáo, những cáo buộc dối trá về tiền bạc.

Và theo Mundo Deportivo, nhật báo thân Barcelona, cách để kéo tiền đạo người Brazil ra khỏi sự thù địch của Chủ tịch Paris St Germain Al Khelaifi chính là “tặng” cho đối thủ ba cầu thủ Philippe Coutinho, Ousmane Dembele và Ivan Rakitic.

Không thể nào chuyện đó có thể xảy ra chứ, thật điên rồ, họ cần phải giữ tự trọng trước Neymar, sau những gì anh ta đã làm ở mùa Hè 2017, nếu đã căm thù Antoine Griezmann đến vậy, sao lại dễ dàng chấp nhận một cầu thủ có cách ứng xử tương tự?

Coi nào, họ đã mất 80 triệu euro từ đội bóng nước Pháp, sau khi từ chối lời chào mua Ivan Rakitic mùa trước, mất thêm 60 triệu euro nữa sau khi thu về 220 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng của Neymar cho Coutinho và Dembele (280 triệu euro phí chuyển nhượng bộ đôi này).

Và giờ thì họ lại tự muốn móc túi và tát mình mình thêm một lần nữa chỉ vì sai lầm của Chủ tịch Josep Bartomeu và HLV Ernesto Valverde?

Video bầu không khí cuồng nhiệt trong lễ rước cúp của Liverpool

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm