Barca: Có một cách khác để yêu Valverde

20/12/2018 19:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ernesto Valverde, trong mắt những người yêu Pep Guardiona nồng nàn, là HLV tẻ nhạt và thiếu ý tưởng nhất mà họ từng biết. Nhưng rất có thể, định kiến này sẽ thay đổi một chút, sau khi ông cùng Barcelona rời sân Ciutad de Valencia với một chiến thắng dữ dội về mặt chiến thuật.

Trái bóng không phải là sự ám ảnh của Barcelona

Trái bóng không phải là sự ám ảnh của Barcelona

Tiếp tục bất bại trên sân nhà ở Champions League, nhưng thất bại ở khía cạnh kiểm soát trước đối thủ là thứ mà Barcelona nhận lại được sau kỉ lục của mình.

Vì nếu không phải vì chấn thương bất ngờ của Nelson Semedo, Barcelona sẽ lại an toàn đối mặt với Levante, đội bóng duy nhất quật ngã họ ở La Liga mùa trước với 4 hậu vệ. Nhưng trong một ngày không bình thường trên ghế chỉ đạo, Ernesto Valverde quyết định rằng, Barcelona sẽ chơi với 3 trung vệ, hi sinh Ousmane Dembele ở vai trò tấn công, buộc tiền đạo người Pháp phòng ngự nhiều hơn, và đẩy Jordi Alba lên hàng tiền vệ.

Một Barcelona khác biệt

Ông cũng cần một chút may mắn ở đầu trận, vì Gerard Pique thật sự vất vả để bọc lót khoảng trống phía trên trước tốc độ và sự nhanh nhẹn của Morales, và vì cú sút của Boateng đập trúng xà ngang của Ter Stegen, nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với nhà đương kim vô địch La Liga sau đó.

Bùm, Barcelona chơi bùng nổ sau khoảng hơn 15 phút đầu tiên chật vật tìm sự kết nối trong hệ thống 3-5-2 bất đắc dĩ mà HLV có biệt danh Txingurri buộc phải lựa chọn. 3 trung vệ của ông ở trận đấu này là Gerard Pique - Clement Lenglet - Thomas Vermaelen gần như đã bịt kín mọi ngả vào khung thành của Barcelona sau đó. Và khi Leo Messi bùng nổ, Levante đã bị đóng đinh và không thể giãy giụa hay phản kháng.

Mùa bóng cuối cùng ở Camp Nou, Luis Enrique cũng sử dụng sơ đồ 3 trung vệ như một biện pháp để làm mới đội bóng xứ Catalunya nhưng kế hoạch của ông sụp đổ hoàn toàn. Vì HLV người Asturias vứt bỏ vai trò của các hậu vệ cánh như Jordi Alba, buộc những ngôi sao như Andres Iniesta hay Neymar Jr hỗ trợ phòng ngự triệt để.

Barcelona không chỉ mất đi tính sáng tạo, mà còn bị triệt tiêu luôn cả lối chơi tấn công, vốn dựa rất nhiều vào tốc độ và kĩ năng luân chuyển bóng của Iniesta, Alba hay Neymar Jr. Đó có vẻ như là cái bẫy mà Ernesto Valverde không muốn sa chân lần nữa, thay vào đó, ông đẩy Jordi Alba lên cao hơn vài mét, kéo Ousmane Dembele lùi xuống trợ giúp Gerard Pique bên cánh phải.

Phương án này giúp Barcelona khi dịch chuyển đội hình vẫn đảm bảo có 4 hậu vệ phía trước khung thành của Ter Stegen, đồng thời, giữ được sự linh hoạt cần thiết lúc Barcelona chuyển hướng phản công hoặc tấn công, vì lúc này, ông đẩy được Arturo Vidal vào vòng cấm địa của Levante để tạo ra bất ngờ.

Và khi tỉ số là an toàn, Ernesto Valverde đưa đội bóng trở lại với sơ đồ 4-4-2, để kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0. Quá hoàn hảo!

Một Valverde mới

Chúng ta vừa nói về một trận đấu cũ kĩ, và có vẻ như là không hợp lý vào thời điểm này, nhưng với những người yêu mến Barcelona, đó là câu chuyện hoàn toàn mới, và họ vẫn đang cố gắng cảm nhận sự thay đổi của Ernesto Valverde với sự tích cực hơn.

Các cule đã yêu mến Pep Guardiola vì sự sáng tạo không ngừng nghỉ, vì những ý tưởng chiến thuật không giới hạn, và cả cách ông biến mỗi trận đấu của Barcelona trở thành màn trình diễn của những điều không tưởng trong thế giới bóng đá. Ernesto Valverde không giỏi ở phần việc này, nhưng đôi khi, người ta buộc phải thách thức bản thân mình để phá vỡ sự nhàm chán có thể giết chết một đội bóng.

Người hâm mộ Barcelona có lẽ cũng không chờ đợi Ernesto Valverde làm điều tương tự, vì HLV người Extremadura, như đã biết, rất ít có kế hoạch B ở mùa bóng trước, ông khá cứng nhắc với những lựa chọn chiến thuật và luôn ưu tiên cho việc sử dụng những ngôi sao để hướng tới việc giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng, ở mùa bóng này, sau khoảng thời gian đầu tương đối thận trọng, ông dần rũ bỏ tấm áo khoác chật chội trong suy nghĩ và cố gắng tìm ra những nguyên lý để chiến thắng khác với mùa đầu tiên.

Đội bóng xứ Catalunya linh hoạt hơn với những lựa chọn như Arturo Vidal, Philippe Coutinho, Malcom, Arthur Melo hay Clement Lenglet. Và chắc chắn, không một ai có thể lãng phí nguồn tài nguyên đa dạng như vậy, vì bất kể một sự phí phạm nào cũng khiến Barcelona đánh mất tính đa dạng và sự khó dự đoán của mình.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm