Alvaro Arbeloa: Xoàng xĩnh nhưng cần thiết

31/12/2013 07:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày các Madridista chuẩn bị 45.000 chiếc mặt nạ để ủng hộ Cristiano Ronaldo giành Quả Bóng Vàng, Ronaldo lại không thi đấu do chấn thương. Và thế là khẩu hiệu “Cristiano Ballon de Oro” (Cristiano QBV) được thay bằng “Arbeloa QBV”.

Đúng, Arbeloa đã chơi quá hay trong trận đấu với Galatasaray hôm ấy, khi Real Madrid chỉ còn 10 người từ giữa hiệp 1. Anh ghi một bàn, kiến tạo một bàn cùng những lần di chuyển dọc biên như con thoi.

Không có nhiều những khoảnh khắc xuất thần và trên thực tế Alvaro Arbeloa ở tuổi 30 vẫn chỉ được xem như một cầu thủ xoàng xĩnh. Anh được Flo Perez mua với cái giá rẻ mạt (5 triệu euro) không phải vì mục tiêu xây dựng “Dải thiên hà” mà là bởi anh có quốc tịch TBN và đi lên từ lò Castilla. Kể từ năm 2011, Arbeloa là người duy nhất đá phản lưới nhà nhiều hơn là ghi bàn cho Real. Mùa giải trước, anh là cầu thủ duy nhất 2 lần nhận thẻ đỏ tại Champions League mà đáng chú ý là 2 thẻ vàng liên tiếp trong một phút ở trận tứ kết gặp Galatasaray. Còn nữa, anh từng bị Messi chặn xe và chửi “thằng đần” sau cái bạt tai khiêu khích trong trận “kinh điển”.

Ở một đội bóng có hàng thủ gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp quốc tế (Iker Casillas, Sergio Ramos, Raphael Varene, Marcelo), hậu vệ phải là vị trí duy nhất Real vắng siêu sao. Arbeloa đúng là một cầu thủ xoàng xĩnh nhưng không phải ngẫu nhiên mà mùa giải nào anh cũng có trên dưới 40 trận ra sân.

Thứ nhất, Arbeloa luôn cần mẫn cống hiến. Thứ hai, anh kiệm lời và không ca thán chuyện lương bổng hay hợp đồng như các “ông sao” khác. Và thứ ba, anh là cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở trung tâm và bên cánh đối diện.

Thống kê cho biết Arbeloa đã đá hậu vệ trái trong 45 trận ở Real. Manuel Pellegrini luôn đẩy anh sang trái khi Marcelo không thể đá và 17 trên 38 trận ra sân của anh mùa 2009/10 là bên cánh này. Jose Mourinho trước và sau khi mua Fabio Coentrao đều dùng anh bên cánh trái, nhất là sau khi Marcelo chấn thương nặng. Carlo Ancelotti mùa này cũng để Arbeloa đổi cánh và anh ít nhất chơi tròn vai.

Thực ra Arbeloa đã đá hậu vệ trái khi còn ở Liverpool. Đó là mùa giải 2006-07, Rafa Benitez đưa anh sang hành lang trái để chặn Lionel Messi trong trận đấu với Barcelona. Với tính cách hiền lành, điềm đạm, cầu thủ người Salamanca luôn chấp thuận mọi chỉ đạo của HLV. Như chia sẻ của Arbeloa, anh thuộc mẫu “cầu thủ vì đội bóng”.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm