Một năm xấu xí, tai tiếng và bất ổn của Barca

24/12/2014 14:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đến những ngày cuối cùng năm 2014, thượng tầng của Barca vẫn tiếp tục bất ổn. Hôm thứ Hai vừa qua, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã thông báo tới BLĐ rằng họ sẽ cắt hợp đồng với Tổng giám đốc Antoni Rossich và thay bằng Ignacio Mestre.

Sự ra đi của Rossich một lần nữa chứng tỏ rằng Barca đã trải qua một năm đầy biến động, với nhiều chuyện buồn hơn là vui. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2014, Barca đã trải qua một biến cố lớn khi Chủ tịch Sandro Rosell do bị cáo buộc đã tham nhũng trong vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar.

Sự kiện này đã tác động khá mạnh lên hình ảnh của Barca bởi Rosell là Chủ tịch thành công bậc nhất trong lịch sử đội bóng với 9 danh hiệu, nổi bật là 2 chức vô địch Liga 2010-11, 2012-13 và 1 Champions League (2010-11). Chưa hết, một quan chức khác của Barca là Toni Freixa, phụ trách phát ngôn cho CLB, cũng bị phế truất, khiến nội bộ BLĐ dậy sóng.

Hai vụ lùm xùm lớn khác của Barca trong năm 2014 gắn với 2 cái tên đến từ Nam Mỹ, Neymar và Luis Suarez. Trong khi vụ chuyển nhượng Neymar tới Barca bị điều tra về sự minh bạch thì việc đội bóng xứ Catalunya chiêu mộ Suarez cũng gây ra một tranh cãi lớn. Sỡ dĩ như vậy là bởi khi tới Barca từ Liverpool, Suarez đang phải thụ án treo giò 4 tháng từ FIFA, đồng nghĩa với việc tiền đạo người Uruguay sẽ không thể ra sân cho tới ngày 26/10.

Tất nhiên, hình ảnh xấu xí của Suarez ở World Cup 2014 (cắn Chiellini của Italy) đã ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt của Barca. Thậm chí nhiều cules còn cho rằng Suarez không xứng đáng khoác áo Barca.

Tuy nhiên, bê bối lớn nhất gắn với Barca trong năm 2014 phải là sự cố chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên, khiến họ bị FIFA cấm chuyển nhượng cho tới tháng 1/2016. Đó là lý do tại sao Barca đã mua cầu thủ ồ ạt trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với gần 170 triệu euro cho gần một chục cầu thủ mới. Sự có mặt cùng lúc của quá nhiều cầu thủ mới là một phần nguyên nhân khiến Barca chơi thiếu ổn định mùa này.

Ngay cả ngôi sao lớn nhất của Barca là Leo Messi cũng không tránh khỏi rắc rối khi Tòa án Tây Ban Nha đã tìm được bằng chứng cho thấy “La Pulga” và bố của anh có biết những người đại diện cùng hợp tác có hành vi trốn thuế. Dù Messi sau đó đã thu xếp ổn thỏa nhưng hình ảnh của anh và Barca vẫn bị ảnh hưởng.

Nhưng không chỉ có vậy, trên sân cỏ, người hâm mộ Barca còn phải chứng kiến những sự ra đi mà họ không mong muốn. Carles Puyol, biểu tượng của đội bóng, phải giải nghệ do chấn thương, trong khi Victor Valdes cũng rời Camp Nou sau khi đáo hạn hợp đồng. Đó là một mất mát lớn với Barca, ít nhất là về mặt hình ảnh, khi Puyol và Valdes là hai “công thần” quan trọng bậc nhất trong giai đoạn hoàng kim của đội bóng.

Và cuối cùng, lối chơi của Barca ở mùa giải hiện tại đang khiến người hâm mộ ngán ngẩm khi họ không còn theo đuổi tiki-taka đến cùng dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique nữa. Sự ra đi của Valdes, Puyol cộng với sự sa sút của Xavi, Iniesta khiến không ai còn nhận ra Barca thời còn làm mưa làm gió dưới triều đại của Pep Guardiola. Barca bây giờ là một đội bóng xa lạ và đầy xáo trộn, giống như những gì mà họ đã trải qua trong năm 2014 đầy biến động này.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm