BLV Lý Chánh: 'Bếp' Hà Lan cần những 'nguyên liệu' mới

12/07/2014 14:31 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Dù cố nhớ lại, tôi vẫn không tìm ra được ở một VCK World Cup nào mà đội tuyển Hà Lan lại bị đánh giá thấp như thế này, mà ngay cả khả năng để qua vòng đấu bảng cũng bị nghi ngờ! Nhưng cuối cùng, trong sự đoàn kết… bất thường và dưới sự dẫn dắt tài tình của Luis van Gaal, Hà Lan đã sắp cập bến vinh quang.

1. Có thể chính việc không được đánh giá cao đã giúp cho đội hình tương đối trẻ của Hà Lan (trung bình hơn 26 tuổi) cảm thấy thoải mái và không phải chịu nhiều áp lực. Cũng có thể nhờ vậy mà các cầu thủ Hà Lan mới cho chúng ta thấy được hình ảnh đoàn kết hiếm thấy so với những giải trước. Khi Tim Krul được đưa vào, Jasper Cillessen có thái độ không vừa lòng, nhưng tất cả đều chấm dứt ngay sau đó. Hai cầu thủ Hà Lan từ chối đá quả penalty đầu trong trận bán kết gặp Argentina cũng được HLV van Gaal che chở, và Ron Vlaar – người đá hỏng quả đầu tiên mang tính quyết định – cũng chẳng phải nhận những lời mắng nhiếc từ đồng đội, và đặc biệt là từ phía cổ động viên.

Tôi cho rằng, một đội tuyển Hà Lan mới đã được sinh ra ngay tại World Cup lần này chứ không cần phải đợi cho đến sau khi giải kết thúc.

2. Nếu xem một HLV bóng đá trên sân giống như một ông Chef trong nhà bếp thì tôi cho rằng Van Gaal là một đầu bếp giỏi.

Trước giải, Edwin van der Sar, một tượng đài của bóng đá Hà Lan, từng chê đội tuyển lần này thiếu ngôi sao đẳng cấp thế giới. Thậm chí, một bộ phận truyền thông không nhỏ còn cho rằng đây là đội tuyển Hà Lan yếu nhất từ trước đến nay ở World Cup.

Nhưng một đầu bếp giỏi là người nấu được một món ngon nhất có thể với những nguyên liệu sẵn có. Trong trường hợp Hà Lan, tôi tin van Gaal đã làm được điều đó. Tại Brazil, chúng ta không thấy một Hà Lan tấn công như vũ bão, mà thay vào đó là một Hà Lan được van Gaal nhào nặn rất chặt chẽ và vững vàng trong phòng ngự. Qua 6 trận đấu, van Gaal đã cùng Hà Lan từng bước một chinh phục các đối thủ của mình, và chinh phục luôn cả người hâm mộ xem bóng đá bằng những quyết định rất hợp lý và đúng thời điểm. Hãy xem việc thay thế Robin van Persie hay Jasper Cillessen của van Gaal cũng giống như một đầu bếp lão luyện nhận ra một trong những nguyên liệu của mình đã “hết hạn sử dụng”, và ngay lập tức đã thay bằng một nguyên liệu khác mà chất lượng của món ăn vẫn không thay đổi, thậm chí còn mang lại một hương vị lạ và đậm đà hơn!

3. Nhưng một đầu bếp giỏi thôi thì không đủ để duy trì một… nhà bếp ngon! Nguyên liệu ngon và đắt giá của van Gaal đã không nhiều, mà thời hạn sử dụng lại còn… có giới hạn, nên việc Hà Lan phải dừng ở bán kết cũng là hợp lý.

Điển hình là trường hợp của nguyên liệu … chính: Robin van Persie. Van Persie chơi cực hay trong trận thắng TBN 5-1, rồi phong độ xuống dần cho đến khi kiệt sức và không thể hiện được gì trong trận bán kết. Tôi cho rằng đó là lần duy nhất mà đầu bếp van Gaal không dám thay thế nguyên liệu chính của mình ngay từ đầu, dù nó đã hết hạn sử dụng và đã gần như mất mùi vị hoàn toàn! Để tiến xa hơn nữa ở Russia 2018 hoặc EURO 2016, “nhà bếp” của Hà Lan cần phải có những nguyên liệu thật tốt để đầu bếp Guus Hiddink có thể trình bày một món ăn đúng chất Hà Lan, chứ không phải xoay trở vất vả như người tiền nhiệm Louis van Gaal bây giờ.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm