Szczesny: ‘Tôi sẽ giống thằng ngốc nếu Arsenal vô địch’

06/02/2016 19:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn Wojciech Szczesny cho biết anh muốn nhìn thấy Arsenal thi đấu thành công nhưng thủ môn này cũng thừa nhận anh sẽ cảm thấy “khá đau lòng” vì không được góp sức cùng “Pháo thủ”.

Wojciech Szczesny hiện đang thi đấu cho Roma theo một bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải. Sự ra đi của thủ thành người Ba Lan là điều dễ hiểu khi Petr Cech đã cập bến sân Emirates ở mùa Hè vừa rồi. Thậm chí, ở mùa giải trước, anh còn đánh mất vị trí số chính thức vào tay thủ môn David Ospina. Giờ thì đến David Ospina cũng chỉ là thủ môn dự bị cho Petr Cech.

Tuy nhiên, thủ thành 25 tuổi này vẫn mong Arsenal có thể tận hưởng hương vị vô địch ở mùa này. Anh cũng thừa nhận nếu điều đó thực sự xảy ra, thủ môn này sẽ cảm thấy khá đau lòng khi phải chứng kiến “Pháo thủ” giành được điều đó mà không cần sự giúp đỡ của anh.

“Tôi luôn theo dõi tất cả trận đấu của Arsenal. Thật lòng tôi hy vọng họ sẽ trở thành nhà vô địch. Tôi vừa mới nói chuyện với Theo Walcott mấy hôm trước. Tôi có nói rằng cậu ấy và đồng đội phải giành được chức vô địch bằng mọi giá, cho dù điều đó khiến tôi trông giống một thằng ngốc!”, Wojciech Szczesny phát biểu trên kênh Youtube chính thức của đội tuyển Ba Lan.


Szczesny đã có 4 mùa giải gắn bó với Arsenal

“Khi còn thi đấu cho Arsenal, tôi chưa bao giờ giành được chức vô địch Premier League. Và giờ thì, “nhìn kìa, Szczesny đã đi rồi, thì ra bấy lâu nay cậu ấy chính là vấn đề”. Tôi đùa thôi. Trước tôi cũng có nhiều thủ môn và họ cũng chẳng thể giành chức vô địch cùng Arsenal. Nếu Arsenal vô địch mùa này, tôi sẽ cảm thấy hơi nhói một chút. Đó không phải điều đau lòng vì tôi là CĐV của Arsenal, tôi luôn mong họ giành chiến thắng. Tôi thực sự rất mong “Pháo thủ” có thể vô địch ở mùa này”, Szczesny nói thêm.

Hiện Arsenal đang đứng thứ 4 với 45 điểm, kém đội đầu bảng Leicester City tới 5 điểm. Tuy nhiên, ở vòng đầu tiếp theo, “Pháo thủ” có cơ hội thu hẹp khoảng cách khi Leicester City sẽ phải đối đầu với đội xếp thứ hai là Man City. Trong khi đó, Arsenal sẽ chỉ phải làm khách trên sân của tân binh Bournemouth, đội bóng đang xếp thứ 15 trên BXH.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm