Sunderland 0-1 Tottenham: Harry Kane vẫn tịt ngòi, Tottenham thắng nhọc nhằn

13/09/2015 22:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 trận liền không thắng thì cuối cùng Tottenham đã thắng. Spurs đến sân “Ánh sáng” của Sunderland và họ đã tìm thấy “ánh sáng” cho chính mình với bàn thắng muộn màng của Mason ở phút 81 dù sau đó anh dính chấn thương vì… ăn mừng và phải rời sân.


Tottenham nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Sunderland (áo sọc)

Đây là chiến thắng quý giá nhưng cực kỳ khó khăn của Spurs. Thực tế thì họ chơi không hay hơn chủ nhà Sunderland. Thậm chí chính “Mèo đen” mới là những người có lí do để tiếc nuối.

Trước khi Mason bất ngờ di chuyền xuống và hoàn bị bị hậu vệ chủ nhà “bỏ quên” để rồi đánh bại thủ thành Pantilimon trong thế đối mặt thì Jermain Defoe đã dứt điểm dội cột dọc đội khách trong tình huống thoát xuống rất nhanh đón quả chọc khe của đồng đội.

Sau khi Mason ghi bàn cho Spurs chỉ vài phút thì đến lượt Rodwell dứt điểm dội xà ngang khung thành Lloris. Thực sự là Sunderland không đáng thua vì họ sút cầu môn không ít hơn Spurs (cùng 8 lần), sút trúng đích còn nhiều hơn (3-2), phạt góc được hưởng chỉ ít hơn đôi chút (6-8) còn phạt trực tiếp được hưởng nhiều hơn (13-11).

Harry Kane tiếp tục mờ nhạt sau khi ghi bàn cho tuyển Anh ở vòng loại EURO 2016. Thắng trận này, Spurs vẫn chưa lên được nửa trên BXH nhưng Sunderland sau 5 trận không thắng, vẫn tiếp tục “cầm đèn đỏ”.

+Ghi bàn: Mason 81’

+Đội hình thi đấu

Sunderland: Pantilimon, Jones, Kaboul, O'Shea, Van Aanholt, M'Vila, Toivonen (Rodwell 81’), Gomez (Cattermole 74’), Lens, Borini (Watmore 74’), Defoe

Tottenham Hotspur: Lloris, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Dier, Mason (Carroll 85’), Son (Townsend 62’), Alli (Lamela 67;), Chadli, Kane

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm