Sự việc-Ý kiến: Mùa Đông không lạnh

03/01/2024 13:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Trọng Hoàng 5 triệu đồng, Văn Bình 5 triệu, anh Thành Eurosun 5 triệu, Bùi Cường 5 triệu, Kharkiv FC 10 triệu, cộng thêm quỹ còn 13.500.000, chúng ta đang có tổng là 43.500.000đ. Nghe đài báo mùa Đông năm nay lạnh lắm, chúng ta sẽ mua chăn ấm, gạo, sữa, bánh, cùng một số tiền mặt..., gửi đến bà con ở Nga My, Tương Dương, Nghệ An, nhé".

Có thể các bạn đã biết đến và yêu quý những cựu tuyển thủ quốc gia và CLB SLNA như Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Văn Bình...; đã từng sử dụng các sản phẩm bếp từ hay máy rửa chén Erosun..., nhưng bạn đã từng đến Tương Dương, Nghệ An chưa? Cùng với Anh Sơn, Kỳ Anh, Con Cuông, Quỳ Hợp, Yên Thành..., đây là những huyện miền núi nghèo của xứ Nghệ. Ở nơi đó, bà con đồng bào Khơ Mú, Thái, Mường... còn khốn khó lắm lắm.

Một ngày cuối năm, Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn và các đồng đội của FC Nghệ Football khởi hành từ 5h sáng. Phải mất hơn nửa ngày đường di chuyển, họ mới tìm được đến Nga My, Tương Dương, những vùng đất nghèo, sâu, xa và hiểm trở của Nghệ An, giáp biên giới Việt-Lào.

Sự việc-Ý kiến: Mùa Đông không lạnh - Ảnh 2.

Trong nhiều năm, FC Nghệ Football đã duy trì hoạt động thiện nguyện một cách đều đặn, mà điểm đến không phải là Vinh hay Diễn Châu hay Hưng Nguyên... "Đông ấm vùng cao" là một chương trình thiết thực mỗi bận đông đến xuân về.

Nó được khởi xướng từ các cầu thủ chuyên nghiệp của SLNA, rất nhiều trong số đó từng là tuyển thủ và thậm chí từng là các nhà vô địch Đông Nam Á. Nguyễn Trọng Hoàng chính là lá cờ đầu. Ngoài ra còn những Văn Bình, Quang Tình... thuộc thế hệ 88-89 đầy tài năng của lò SLNA. Văn Bình sau khi chia tay sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp giờ đã là doanh nhân thành đạt, còn Quang Tình là một "phủi thủ" số má ở Việt Nam. Duy chỉ còn "người không phổi" Trọng Hoàng còn chơi cho SLNA.

"Điều duy nhất chúng tôi quan tâm, đấy là sẽ làm tất cả những gì có thể, để đem lại một cái Tết ấm áp nơi vùng cao lạnh giá cho bà con. Nếu có điều gì còn sai sót, mong các đơn vị và cá nhân bỏ qua và vẫn luôn ủng hộ chúng tôi vào các chương trình sau", anh Bùi Cường, doanh nhân trở về từ Nga chia sẻ.

Sự việc-Ý kiến: Mùa Đông không lạnh - Ảnh 1.

FC Nghệ Football trong chương trình “Mùa Đông ấm 2023” tại Nga My, Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: NVCC

"Từ sâu tận đáy lòng, một lần nữa FC Nghệ Football xin phép gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm, đã cùng chúng tôi đồng lòng, góp sức giúp cho chương trình thành công tốt đẹp. Xin được gửi đến các nhà hảo tâm lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất dịp Xuân về. Cho đi, không mong được nhận lại. Nhưng gieo yêu thương chính là điều nên làm. Xin chân thành cảm ơn"!

Từ hơn 15 năm trước, Thể thao & Văn hoá đã thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng, với đích đến là những mái ấm tình thương, viện dưỡng lão, các gia đình neo đơn, trẻ em nghèo, những người khuyết tật... Báo Thể thao & Văn hoá với Chương trình "Mái trường cho em" chính là cũng hướng đến trẻ em vùng cao, vùng sâu và xa ở Việt Nam.

Sự việc-Ý kiến: Mùa Đông không lạnh - Ảnh 4.

Trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng không của riêng ai, trong đó một bộ phận các cầu thủ ngôi sao, các thần tượng, người của công chúng. FC Nghệ Football không phải những người đi tiên phong, cũng chẳng phải cuối cùng.

Họ đơn giản chỉ làm điều họ thấy cần và hạnh phúc vì điều đó. Những phần quà cho đi, có thể không lớn (về mặt giá trị vật chất) với chúng ta, nhưng lại có thể giúp đồng bào sưởi ấm cả một mùa đông giá rét. Và hành trình tìm đến với bà con của các cầu thủ như Trọng Hoàng, Văn Bình... mới thật đáng trân trọng và chính là sự khơi gợi tuyệt vời với tất cả chúng ta.

Cho đi nghĩa là còn mãi là như vậy! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm